ĐƯỜNG LÊN TIÊN CẢNH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhắc đến thế giới võ thuật, không ai không biết đến Nga My Sơn, nói đến thiên đường miền hạ giới dường như địa danh Cửu Trại Câu đã hiện ra trước mặt, và còn nữa một cao nguyên Tây Tạng ở độ cao 3.700m ẩn chứa những điều huyền bí về thế giới Phật giáo, tất cả sẽ là chuyến hành trình về miền tiên cảnh mà bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cùng Vietravel trong tháng 4 này.

ĐƯỜNG LÊN TIÊN CẢNH - 1

HUYỀN ẢO MÂY TRẮNG NGA MY

Nằm ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, Nga My Sơn là điểm đến lý tưởng bởi nơi đây núi non trùng điệp được bao bọc trong cảnh sắc thiên nhiên đẹp tựa như tranh. Đặt chân lên đỉnh Nga My là điều may mắn, vì ngọn núi này được xem như một trong những địa danh Phật giáo linh thiêng trong văn hóa tâm linh của người Trung Hoa. Khám phá núi thiêng, bạn sẽ thu vào tầm mắt một hình thế núi vô cùng hùng tráng, vạn dặm biển mây, trăm hoa đua nở, chuông chùa ngân vang, chẳng khác nào chạm tới cõi bồng lai.

Chỉ mất vài phút, hệ thống cáp treo đã đưa bạn lên tận Kim Đỉnh, điểm cao nhất của Nga My sơn với độ cao 3.079m so với mặt nước biển. Tại đây, bạn sẽ tham quan chùa Kim Đỉnh nổi tiếng với tượng Phổ Hiền Bồ tát đúc bằng đồng, cao 48m sừng sững và uy nghi. Phía sau tượng là chùa Vàng, chùa Bạc và chùa Đồng tuyệt đẹp. Đến Kim Đỉnh, nếu may mắn du khách có thể chiêm ngưỡng bốn kỳ quan của Nga Mi Sơn là “Nhật xuất” (mặt trời mọc), “Vân hải” (biển và mây), “Phật quang” (hào quang của Phật) và “Thánh đăng” (đèn Thánh). Ngoài ra, bạn còn được tham quan những ngôi chùa nổi tiếng trên núi Nga Mi như: chùa Vạn Niên với tượng “đức Phổ Hiền cưỡi voi” cao gần 8m đúc vào thời Tống; chùa Báo Quốc với tượng “Tam thân Phật” đúc bằng đồng, ‘thất Phật” được thêu trên lụa, đều là những bức tượng trân quý của Phật giáo. Trước cổng chùa, có tấm bảng lớn ghi ba chữ "Báo Quốc Tự" do Hoàng đế Khang Hy đời Thanh tự tay ngự đề.

Lên đỉnh Nga My Sơn, du khách sẽ thấy thấp thoáng những ngôi nhà ẩn hiện bên dòng suối và khu rừng trúc xanh non. Càng lên cao, không gian càng thoáng đãng chẳng khác nào chốn non bồng nước nhược …

ĐƯỜNG LÊN TIÊN CẢNH - 2

CỬU TRẠI CÂU – THIÊN ĐƯỜNG MIỀN HẠ GIỚI

Được hình thành trên vùng núi đá vôi trầm tích, Cửu Trại Câu có đến hàng trăm hồ nước, ghềnh thác lớn nhỏ đẹp như tranh vẽ. Quần thể núi non hùng vĩ ở độ cao 4.000m so với mực nước biển và hệ thực động vật phong phú, Cửu Trại Câu là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn, thu hút nhiều du khách khắp nơi trên thế giới. Được tạo nên bởi thể đối xứng hình chữ Y với ba con câu (con kênh) là Nhật Tắc Câu, Tắc Tra Oa Câu và Thụ Chính Câu. Đặt chân đến đây, bạn bắt gặp ngay Thụ Chính Câu, nước hồ trong vắt, xanh thăm thẳm, nhìn tới tận đáy, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời khiến khung cảnh hai bên hồ thêm lung linh, huyền ảo. Khắp không gian ngập tràn tiếng gió ngân vang, tiếng chim lảnh lót và cứ thế suốt dọc đường đi, cảnh nối cảnh như một bức tranh thủy mặc. Hồ Thủy Cung có độ sâu khoảng 50m, nhìn từ xa ngỡ như lòng hồ nhấp nhô gợn sóng, lại gần mới hay tĩnh lặng như tờ. Các bờ kè cát trắng óng ánh trong sắc nắng đầu thu. Mặt hồ xao động nhịp nhàng, rừng lá phong, tùng, trúc sắc đỏ, vàng, cam, tím bạc rũ mình soi bóng. Hồ Gấu Trúc dài 2587m, ẩn mình dưới rừng trúc non xanh mướt. Hồ sáng đẹp tựa như gương, trong veo như mắt gấu con, xanh non như màu lá trúc. Dọc theo triền hồ có nhiều hòn đá nhũ đen tự nhiên nằm lăn lóc gần nhau chẳng khác nào những tiểu gấu trúc tinh nghịch. Và đừng quên chiêm ngưỡng thác Nặc Nhật Lãng tuyệt đẹp. Cho dù bạn khó tính đến mấy nhưng khi lạc vào hang non thạch động này cũng phải trầm trồ, thán phục. Ở độ cao 20m, dòng thác cuồn cuộn đổ xuống chân núi. Từng dòng xoáy nước trong lành, ngọt ngào, tinh khiết như dòng thạch trân châu, xoá tan bao mệt mỏi, ưu phiền. Ngoài ra, còn có Ngũ Hoa Hải, Hùng Miêu Hải, Tiễn Trúc Hải, Kính Hải… quyến rũ không kém. Nước trong hồ có màu sắc rất kỳ dị và thay đổi theo những góc nhìn khác nhau, lục, lam, tím, đỏ… Cửu Trại Câu đẹp đến mê hồn, có những lúc ta cứ cứ ngỡ mình mơ một giấc mơ hoang đường. Vẻ ma mị của “Thiên đường miền hạ giới” ấy khiến ta ngỡ tất cả nhìn thấy trước mắt đều không có thật và cảm thấy mình nhỏ bé trước sự diễm lệ của Cửu Trại Câu.

ĐƯỜNG LÊN TIÊN CẢNH - 3

TÂY TẠNG HUYỀN BÍ

Miền cao nguyên Tây Tạng nơi những ngọn núi quanh năm tuyết phủ, mang trong mình những điều bí ẩn luôn thu hút những du khách hiếu kỳ, thích tìm hiểu về sự huyền diệu của Phật pháp. Và đó cũng là nguyên nhân khách du lịch đến với nơi này ngày một đông hơn.

Biểu tượng của thành phố Lhasa là Cung điện Potala, theo tiếng Sankrit nghĩa là Cung điện của Bồ Tát. Đây là nơi ở và làm việc của các vị Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng. Được xây dựng từ năm 673 trên ngọn đồi Marpo Ri ở độ cao 3.700 m so với mặt nước biển, Cung điện Potala cao 13 tầng với 1000 phòng, 10.000 miếu thờ, 20.000 tượng điêu khắc và lăng mộ của 8 vị Đạt Lai Lạt Ma. Tây Tạng còn nổi tiếng với chùa Đại Chiêu (Jokhang) được xây dựng từ năm 693, nằm ngay tại trung tâm thành phố Lhasa có khu vườn rộng 25.000m2 và 370 phòng. Đây vừa là ngôi chùa cổ, vừa là tu viện nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, và là điểm hành hương linh thiêng của các tín đồ Phật giáo. Ngược về phía Tây thành phố Lhasa là Thiền viện Drepung do các đệ tử của Tông Khách Ba (Tsong Kha Pa) - nhà cải cách tôn giáo lớn nhất trong lịch sử Tây Tạng xây dựng. Nơi đây, du khách sẽ chứng kiến hình ảnh của từng đoàn người hành hương với sự thành tâm cung kính. Ngoài quần thể chùa chiền nơi ở của các tăng đoàn, du khách còn bắt gặp những ngôi am tự ở ẩn của các tu sĩ theo dòng tu này. Thông thường chỉ là hang động hay một mái lều. Đến đây, phật tử khắp thế giới được tham quan, sống trong không gian đậm màu thiền tịnh, nếu may mắn, du khách sẽ được tiếp kiến đức Đạt Lai Lạt Ma tại vị...Có thể nói, Phật giáo là nền tảng cơ bản của người Tây Tạng. Hình ảnh những ngôi chùa, những vị tăng trong màu áo nâu được nhìn thấy khắp nơi trên vùng thảo nguyên đầy gió và cát, cùng những điều huyền bí.

C.T

----------------------------------------------------------

THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU (5 ngày)

Giá tour: 19.990.000 VND/khách

KH: 26/4/2012

THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN – NGA MY (5 ngày)

Giá tour: 14.990.000 VND/khách

KH: 12, 26/4/2012

THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN – NGA MY – LHASA (8 ngày)

Giá tour: 26.990.000 VND/khách

KH: 23/4/2012

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

Công ty Du lịch Vietravel

190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM

Tel: (08) 3822 8898

Các trung tâm, chi nhánh, phòng đăng ký du lịch Vietravel trên toàn quốc

Và mạng bán tour trực tuyến: www.travel.com.vn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo