Ngày cuối chợ hoa tết, khách du xuân chụp ảnh đông hơn khách mua
Dù các nhà vườn chủ động giảm giá mạnh từ sớm để kích cầu, không khí tại các chợ hoa ngày cuối năm vẫn rơi vào tình trạng "người ngắm thì nhiều, người mua lại ít", khách chủ yếu dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm bên muôn sắc hoa tươi thắm.

Sắc màu rực rỡ của muôn hoa đua sắc như dệt nên bức tranh xuân tươi mới, mang theo niềm hy vọng về một năm bình an, hạnh phúc.

Sắc mai vàng rực rỡ tượng trưng cho tài lộc, hòa cùng nét đào hồng thắm dịu dàng, tạo nên vẻ đẹp thanh cao, ấm áp trong những ngày Tết đến.

Bên sắc vàng của mai, đỏ thắm của vạn thọ, tím thẩm của lan hòa cùng tiếng cười nói rôm rả, vẽ nên bức tranh xuân sống động giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Tại các "thủ phủ" hoa xuân như Công viên 23 Tháng 9, Công viên Gia Định, Tăng Nhơn Phú…, không khí ngày cuối cùng chợ hoa tết sáng 29 rộn ràng tấp nập. Dòng người đổ về đây đông nghẹt, tạo nên cảnh tượng "ngựa xe như nước, áo quần như nêm".
Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi chơi, chụp ảnh kỷ niệm hơn là chọn mua cây kiểng. Dù các loại hoa truyền thống như cúc mâm xôi, bonsai hay lan hồ điệp… nhìn chung nhà vườn đều giảm giá từ đầu múa hoa để kích cầu nhưng khách hàng đa phần chỉ dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh rồi rời đi.

Trái ngược với vẻ nhộn nhịp mua sắm, tại chợ hoa xuân công viên 23/9, lượng giao dịch thực tế lại không tỉ lệ thuận với số người tham quan.
Đa số khách đến chợ hoa chủ yếu để dạo bước du xuân, tận hưởng không gian ngập tràn hương sắc. Những tà áo dài thướt tha mải miết tạo dáng bên các tiểu cảnh, lấn át cả tiếng rao mời tha thiết của những tiểu thương đang sốt ruột đẩy hàng.

Hội hoa xuân Công viên 23/9 đa dạng các loại từ mai vàng, đào thắm đến quất, ớt kiểng trĩu quả, cùng cúc mâm xôi rực rỡ mang sắc xuân về giữa lòng phố.

Giữa dòng người hối hả, chị Thu Tâm ngụ tại Cô Giang vừa dọn dẹp xong nhà cửa, tranh thủ chạy ra mua vài chậu bông chưng tết.
Chị Tâm tâm sự, mãi đến hôm nay mới lơi tay công việc để đi sắm Tết, tranh thủ ghé ngang chơ hoa công viên 23/9 sắm sửa vài chậu kiểng. Mỗi nhà vườn tôi chọn mua một loại bông, hay cặp chậu kiểng ủng hộ bà con.
Chọn xong cặp tắc khá ưng ý chỉ 300 ngàn đồng chỉ mua luôn không cần trả giá, ủng hộ bà con ngày cuối. Giá bông năm nay hợp lý, nhà vườn không nói thách, thậm chí còn tặng thêm chuyến xe chở về tận nhà. Tổng chi phí cho các loại hoa của chị chỉ vỏn vẹn năm nay chỉ gói gọn chỉ 1 triệu đồng vì kinh tế khó khăn.

Ghi nhận tại chợ hoa phường Tăng Nhơn Phú, các lối đi giữa những dãy hoa và dưới lòng đường sáng 29 tết lác đác người mua.

Giá những chậu mai nhỏ dao động từ ba mươi ngàn đến một trăm năm mươi ngàn đồng tùy kích cỡ, mức giá rất bình dân để mọi mua về chưng đón Tết.

Các loại hoa và bông kiểng khác đều được niêm yết giá rõ ràng, giúp mọi người dễ dàng chọn lựa.
Cùng chung nỗi niềm, một số chủ vườn tại Thủ Đức cho biết dù giá hoa ổn định, thậm chí giảm nhẹ 20% để "xả hàng" sớm nhưng người dân vẫn thắt chặt chi tiêu. Họ nhận định khách đi chợ hoa hiện nay coi trọng phần "hội" hơn phần "mua".

“Nhà vườn tụi này đã chủ động niêm yết sát giá gốc ngay từ đầu mùa, không dám nói thách để dễ mua bán nhưng khách vẫn rất đắn đo”.
Năm nay, tình hình kinh doanh của các nhà vườn đối mặt với nhiều thử thách dù đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh Lê Minh Tuấn, tiểu thương bán cúc mâm xôi tại chợ hoa Tăng Nhơn Phú bùi ngùi nói, dù lượng khách tham quan tăng nhưng sức mua giảm hẳn so với mọi năm. Trừ xăng cộ, chuyên chở, công cán này nọ chỉ đủ bù lỗ.

Hội hoa xuân Gia Định rực rỡ với mai vàng, cúc mâm xôi cùng muôn vàn kỳ hoa dị thảo, tỏa hương khoe sắc làm say đắm lòng người giữa nắng xuân.

Tuy nhiên, dù các nhà vườn đã chủ động giảm giá sâu, số lượng hoa bán ra vẫn không như kỳ vọng khiến người trồng trăn trở trong những ngày cận Tết.
Bên dãy trưng bay hoa kiểng các loại tại chợ hoa xuân công viện Gia Định, anh Trần Trung Dũng, nhà vườn từ Tân Uyên nhận xét, có lẽ năm nay dịp cuối năm tình hình kinh tế có phần khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu, không chi mạnh tay như các năm trước. Ngoài ra, tâm lý chờ đợi giờ chót để có giá rẻ khiến các gian hàng vẫn còn tồn đọng lượng lớn hoa dù Giao thừa đã cận kề.

Tại các chợ hoa, dù sắp đến giờ trả mặt bằng cho công viên dọn dẹp, lượng bông kiểng vẫn còn khá nhiều, nhuộm thắm không gian trong sự hối hả cuối năm.
Đến quá trưa, các tiểu thương bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị cho những đợt giảm giá sâu cuối cùng. Ai cũng hy vọng trong vài tiếng ngắn ngủi còn lại, những chậu hoa rực rỡ sẽ tìm được chủ nhân, mang sắc xuân về phố phường. Phiên chợ cuối năm khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, hy vọng vào một năm mới khởi sắc và sung túc hơn cho tất cả mọi người.

Bao giọt mồ hôi rơi xuống đất, từ việc tỉ mỉ uốn cành đến canh giờ lặt lá, nhà vườn đã dồn hết tâm huyết chăm bón cho sắc xuân rực rỡ.
Những người nông dân chân chất, nhờ bàn tay chai sần và trái tim đầy tâm huyết, các cô chú đã dãi dầu sương gió, thức khuya dậy sớm để chăm chút cho từng đóa hoa rực rỡ. Những sắc màu ấy chính là linh hồn của ngày Tết, mang mùa xuân ấm áp đến mọi nhà.

Mọi người tranh thủ ghé mua những chậu hoa cuối cùng trước giờ dọn chợ, vừa để trang trí nhà cửa, vừa sẻ chia nỗi vất vả cùng bà con nông dân.
Dù sức mua không như kỳ vọng, việc đi chợ hoa vẫn là nét văn hóa không thể thiếu của người dân thành phố. Với họ, đây là khoảnh khắc để cảm nhận hơi thở mùa xuân đang gõ cửa từng nhà. Những bước chân chậm rãi, những nụ cười rạng rỡ bên nhành mai vàng giúp xua tan đi mệt mỏi của một năm bôn ba, dù giỏ hàng mang về có phần nhẹ hơn.


