Đi chợ "yêu ma", giật bắn mình!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngẩng đầu lên thấy ngay một con ma trắng toát, mắt nhỏ đầy máu, người đi chợ giật bắn mình, tim đập muốn bay khỏi lồng ngực.

Đi chợ "yêu ma", giật bắn mình! - 1

Đồ hóa trang kinh dị khiến nhiều người giật mình

Đêm nay (31/10), "yêu ma" sẽ đi khắp phố phường xin kẹo ăn. Để chuẩn bị cho Halloween, các chợ bán đồ hàng mã, cửa hàng quà lưu niệm, đồ chơi... đang bày bán rất nhiều đồ hóa trang, trong đó có nhiều loại kinh dị khiến người đi đường thót tim.

Những bộ đồ màu đen, mặt nạ xương người, bộ xương trắng, áo choàng ma quái... được các cửa hàng trưng bày ngay bên ngoài khiến cho các nơi này đầy không khí kinh dị.

Đi chợ "yêu ma", giật bắn mình! - 2

Giá năm nay tăng so với năm ngoái, hàng nội địa bán được nhiều hơn

Giá các loại sản phẩm cũng đa dạng theo từng loại, từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. Theo nhiều cửa hàng tại đường Hải Thượng Lãn Ông, giá năm nay tăng nhẹ từ 15 - 20% so với năm ngoái.

Đi chợ "yêu ma", giật bắn mình! - 3

Trang phục yêu ma kinh dị thường bán cho khách hàng nam mua nhiều hơn 

Các chủ cửa hàng cho biết, năm nay họ gặp khó khăn trong việc nhập hàng từ Trung Quốc, vì thế ít có mẫu mới.

Anh Hoàng Thanh, nhân viên một cửa hàng bán đồ chơi cho biết: "Hình con ma, quỷ càng to càng thu hút khách hàng mua nhiều hơn, vì họ trang trí dễ hơn, hoặc là những trái bí lớn".

Đi chợ "yêu ma", giật bắn mình! - 4

Các bộ xương, hình đầu lâu, phù thủy gian ác được bán khá nhiều

Chủ một cửa hàng thời trang cho hay, để đáp ứng thị hiếu “ma quái” của những người dự Halloween, các bộ thời trang mỗi năm lại có thêm những mẫu mã mới kinh dị hơn, như thị trường năm nay chuộng những bộ cánh màu trắng, điểm nhiều họa tiết màu đỏ, tạo hiệu ứng máu me, tang thương.

Trước tình trạng trên, nhiều người cho rằng “Chúng ta đang nghĩ chưa đúng về Halloween". Ở Mỹ, người ta không làm Halloween “khủng khiếp” như mình. Lễ hội này của họ không chỉ có trang phục kinh dị mà giàu tinh thần nhân văn và yếu tố văn hóa hơn, là sân chơi có thể dành cho mọi lứa tuổi, chứ không chỉ hướng đến mục tiêu cuối cùng là tạo ấn tượng rùng rợn. 

Đi chợ "yêu ma", giật bắn mình! - 5

Halloween là lễ hội để mọi người vui chơi, trẻ em hóa trang đi xin kẹo, không phải là lễ hội ma quái đầu máu me

Việc du nhập Halloween, biến nó thành sản phẩm văn hóa - du lịch, TS. Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế cho rằng, cần giảm thiểu những hình ảnh ma quái ghê rợn tang thương, chỉ dừng lại ở những hình thức có ý nghĩa biểu tượng để tránh phản cảm, xung đột về cảm quan, thị hiếu thẩm mỹ, kể cả việc bày bán tràn lan và ăn mặc những bộ trang phục ma quái. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc. Ảnh: Hữu Long

CLIP HOT