Sau hành trình dài 6 vạn dặm vòng quanh thế giới trên yên xe máy gây chấn động cộng đồng mê xê dịch Việt Nam, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa một lần nữa tiếp tục hành trình này cùng với chiếc ô tô tải Suzuki Blind Van.
Sau khi trở thành người Việt Nam đầu tiên du lịch vòng quanh thế giới bằng xe máy, Trần Đặng Đăng Khoa cho rằng như vậy là đủ cho sự nghiệp lang thang của mình. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt cùng gia đình trong những ngày cả thế giới xa lánh nhau vì đại dịch COVID-19, anh mới nhận ra rằng, vẫn còn rất nhiều nơi mà bản thân chưa thực sự khám phá.
“Sau chuyến đi đó, tôi đã nghĩ cuộc đời được vậy là đủ rồi. Đến năm 2022, khi ra mắt cuốn sách ‘1.111 – Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng’ chia sẻ về chuyến đi, tôi làm quen được với nhiều người bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc. Vậy nên, tôi quyết định đi xuyên Việt. Lần này không dùng xe máy nữa mà dùng ô tô. Đây cũng là chuyến đi xuyên Việt bằng ô tô đầu tiên của tôi.
Cũng vì chuyến đi đó mà tôi sực nghĩ: Vì COVID-19 mà mình phải dừng lại trở về. Vậy sao không đi tiếp nữa? Mình đã là người Việt Nam đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe máy, tại sao không trở thành người Việt Nam đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng ô tô? Cứ sống vật vờ như hiện tại thì lãng phí lắm”, Đăng Khoa chia sẻ lí do mình quyết định viết tiếp hành trình vòng quanh thế giới một lần nữa.
Travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa cho rằng, việc dừng chuyến hành trình vòng quanh thế giới đầu tiên của mình "khá lãng xẹt" nên anh quyết định sẽ tiếp tục thực hiện một chuyến đi mới khác. Ảnh: Hải An.
Dự định lần này của anh là đi qua đủ 100 quốc gia. Anh cũng dự tính sẽ khởi hành vào ngày 11/11/2023, vì với anh, con số “1111” như một định mệnh gắn liền với mình. Chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên được anh thực hiện cũng vào ngày 11/11, và hành trình hơn 80.000km ấy đã tốn của anh 1.111 ngày. Nhưng khác với chuyến đi đầu tiên chỉ với xe máy, lần này, anh chọn một chiếc ô tô tải nhỏ đã được chính mình “trùng tu” trở thành một ngôi nhà di động.
“Tôi chọn một chiếc xe giá rẻ, không có công nghệ cao siêu, không có trợ lực lái, không có cảm biến. Nói chung là một chiếc xe tải nhỏ vô hình trên đường, không mấy người chú ý. Nhưng đây cũng là chiếc ô tô đầu tiên tôi sở hữu nên cảm thấy rất vui và tự hào”, Đăng Khoa cho biết.
Cũng theo chàng travel blogger, anh chọn Suzuki Blind Van vì tin tưởng vào chất lượng của thương hiệu xe đến từ Nhật Bản. Dưới góc nhìn cá nhân, anh nhận định, chiếc xe đi xa chỉ nên là một cỗ máy đúng nghĩa. Một chiếc xe số sàn, đóng mở cửa dễ dàng. Một chiếc xe không cầu kì có thể khiến mình an tâm.
Giao diện của chiếc xe tải bé xinh được Đăng Khoa chọn trở thành người bạn đồng hành của mình trong chuyến đi lần này. Trong ảnh, anh hào hứng chụp cùng người bạn thân - travel blogger, nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử. Ảnh: Hải An.
“Xe nhỏ gọn dễ luồn lách, dễ kiếm chỗ đậu, đi vào ngõ hẻm. Nếu không may có vấn đề xảy ra, việc đẩy xe cũng nhẹ nhàng hơn. Với Suzuki Blind Van, chỉ cần hai người là có thể dễ dàng đẩy xe lên. Phụ tùng lại rẻ, dễ kiếm dù đi đến đâu. Không có thì cũng có thể nhờ bạn gửi qua, cũng rất rẻ và dễ dàng. Hay lúc cần gửi xe theo tàu ‘ship’ qua các nước không thể đi bằng đường bộ, chi phí cũng nhẹ nhàng”, anh cho biết.
Chiếc xe mang biển số 63 – quê hương Tiền Giang của anh, và để “người bạn” đồng hành đặc biệt này thêm phần đáng nhớ, anh đã đặt cho nó cái tên là “Sóc”. Cái tên cũng có một ý nghĩa riêng, theo Đăng Khoa kể lại, nhân lúc bản thân đang ở trong một khu rừng thuộc huyện Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) thì thấy có con sóc chạy qua. Con sóc nhỏ nhắn, lanh lợi cũng giống dáng vẻ của chiếc xe nên anh quyết định đặt tên “Sóc” cho xế hộp của mình.
Nhằm chuẩn bị cho chuyến hành trình dài ngày, anh đã sửa sang lại nội thất bên trong xe, trang bị thêm vài thứ như giá nóc, giá treo đồ, cản trước để gắn thêm bánh xe dự phòng, hệ thống năng lượng, nước… và một số đồ dùng khác. Thậm chí, anh còn chu đáo mang theo xe đạp gấp để sử dụng khi ô tô có vấn đề, dễ dàng đi tìm cứu hộ. Đồ đạc có trên xe được travel blogger phân chia thành nhiều nhóm khác nhau. Gồm có nhóm dùng để sửa xe, cứu hộ, vệ sinh cá nhân, nấu ăn, dự trữ, thiết bị quay phim, y tế, giải trí…
Bên trong xe đã được Đăng Khoa "trùng tu" nội thất để giúp anh thoải mái trên hành trình. Có thể thấy, chàng travel blogger đã có sự chuẩn bị rất chu đáo và đầy đủ để chuyến đi xa được an toàn. Ảnh: Hải An.
“Nói chung, tôi đã sửa sang Suzuki Blind Van thành một chiếc mobihome. Đó là nơi tôi sẽ ăn uống ngủ nghỉ trong cả hành trình”, Đăng Khoa hào hứng nói.
Khi được hỏi vì sao anh lại chọn ô tô mà không phải là một chiếc xe máy khác, Đăng Khoa bộc bạch, mỗi phương tiện sẽ có những ưu, nhược điểm khác nhau, quan trọng là bản thân phải có sự thích ứng. Đi xe máy, anh thường phải dựng lều ngủ qua đêm, nếu kéo dài liên tục trong vài ngày cơ thể rất mệt mỏi. Đi ô tô sẽ hạn chế được điều này, chưa kể có thể chở được nhiều đồ đạc hơn, có thể che mưa nắng, từ đó có thể ở lâu tại một địa điểm. Nhưng bù lại, khi gặp sự cố hoặc hư xe thì việc sửa chữa ô tô có thể mất nhiều thời gian và công sức.
Được biết, chuyến hành trình vòng quanh thế giới sắp tới sẽ đưa anh từ Việt Nam đi Campuchia, Thái Lan, Indonesia, đi xuyên Úc, New Zealand, qua Trung Mỹ, tới Bắc Mỹ, rồi sang châu Âu, Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ, con đường tơ lụa, các nước Trung Á, Mông Cổ, Trung Quốc rồi về lại Việt Nam. Thời gian dự tính là từ 2-5 năm. Trên trang cá nhân của anh, nhiều người đã để lại bình luận chúc anh lên đường bình an. Hành trình của anh cũng chở theo ước mơ của nhiều người khác, bởi họ sẽ luôn dõi theo, cùng anh khám phá những miền đất mới mỗi ngày.