Nghĩa tình TP.HCM tại Đàm Thủy, hỗ trợ người dân và thăm cột mốc chủ quyền
Sáng 14/11, hơn 100 phóng viên, biên tập viên TP.HCM đã trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho Đồn biên phòng Đàm Thủy và người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Hoạt động nằm trong hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng”, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Đoàn cũng đã đến thăm cột mốc 836 tại khu vực thác Bản Giốc.
Trong khuôn khổ hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức, sáng 14/11, đoàn công tác gồm hơn 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản tiêu biểu của thành phố đã đến thăm, tặng quà tại xã Đàm Thủy.

Đại diện đoàn, ông Tăng Hữu Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, đã trực tiếp trao các phần quà và chia sẻ rằng đây là tấm lòng của các cơ quan báo chí, anh chị em phóng viên thành phố gửi đến bà con Đàm Thủy, thể hiện tình đoàn kết, sẻ chia.

Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng Đồn Biên phòng Đàm Thủy 500 lá cờ Tổ quốc, 100 áo ấm và 1 tủ sách Bác Hồ. Đoàn cũng trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo (1 triệu đồng/suất), 30 suất hỗ trợ gia đình chính sách (1 triệu đồng/suất) và 20 suất quà tặng cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng do bão lũ (3 triệu đồng/suất). Tổng giá trị tiền mặt và hiện vật trong đợt hỗ trợ này là hơn 200 triệu đồng.

Tiếp nhận hỗ trợ, ông Tô Vũ Ninh, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Ông cho biết, xã có 19 trên 33 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn, người dân chủ yếu là dân tộc Tày, sống bằng nông nghiệp. Đợt lũ lụt vừa qua đã ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích hoa màu của bà con.


"Mong rằng bà con tại xã được sự quan tâm nhiều hơn để du lịch địa phương được quảng bá. Xã xác định tiếp tục giữ vững chủ quyền quốc gia và phấn đấu giảm bớt xóm nghèo", ông Ninh phát biểu.

Sau khi gặp gỡ bà con, đoàn công tác đã di chuyển đến khu vực thác Bản Giốc, thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc số 836 (2). Các thành viên trong đoàn cũng đã lắng nghe đại diện Đồn biên phòng Đàm Thủy giới thiệu về ý nghĩa của cột mốc chủ quyền thiêng liêng, thể hiện niềm tự hào sâu sắc.




