Một trái tim vượt ngàn dặm về Huế mang theo sự sống, tình yêu thương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một trái tim đã vượt ngàn dặm về đến Huế, mang theo sự sống, tình yêu thương và niềm tin vào điều kỳ diệu mà con người có thể trao nhau. Đó là khoảnh khắc mà y học, tình người và phép màu cùng hoà chung một nhịp đập.

Ngày 30/5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 17.

Trước đó, vào ngày 8/5, một trái tim đã vượt ngàn dặm về đến Huế, mang theo không chỉ sự sống, mà còn là tình yêu thương, lòng nhân hậu và niềm tin vào điều kỳ diệu mà con người có thể trao nhau.

Một trái tim vượt ngàn dặm về Huế mang theo sự sống, tình yêu thương - 1

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim thứ 17.

Cụ thể, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo cho Bệnh viện Trung ương Huế về ca tim hiến phù hợp. Người hiến là nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não, nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và đã được xác định chết não.

Thời gian tối ưu để bảo quản tim trong tình trạng thiếu máu lạnh chỉ được phép kéo dài trong khoảng 4–6 giờ, điều này đòi hỏi toàn bộ quy trình từ lấy, bảo quản, vận chuyển đến ghép phải được phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và chính xác tuyệt đối giữa các đơn vị liên quan.

Thách thức đầu tiên đã xuất hiện ngay lập tức khi không có chuyến bay từ Huế ra Hà Nội thuận lợi theo kế hoạch. Vì vậy, ê-kíp lấy tạng buộc phải di chuyển bằng ô tô hơn 100km đến Đà Nẵng để kịp lên chuyến bay VN7090 lúc 14h40.

Đồng thời, một bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đang công tác tại Hà Nội đã được giao nhiệm vụ mang mẫu máu của người hiến về Huế để thực hiện xét nghiệm tương hợp HLA ngay khi chuyến bay hạ cánh.

Trong vòng 30 phút, toàn bộ kế hoạch nhận điều phối tim được kích hoạt. Mọi nỗ lực được huy động vì một nhịp tim đang dần tắt lịm và một nhịp tim khác đang chờ đợi cơ hội được hồi sinh.

Vào lúc 15h48, tại Phòng mổ Bệnh viện Bạch Mai, ca phẫu thuật lấy đa tạng được thực hiện dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Việt Đức. Những bàn tay phẫu thuật viên tài hoa đã cùng nhau tạo nên một "bản hòa tấu" chính xác đến từng giây, mở đầu cho hành trình hồi sinh sự sống.

Đến 18h15, tim được lấy ra khỏi lồng ngực người hiến và lập tức lên đường ra sân bay Nội Bài. Nhờ sự hỗ trợ khẩn cấp và dẫn đường từ lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội, "luồng xanh sinh mệnh" đã được mở, giúp trái tim vượt qua từng ngã rẽ tấp nập để đến kịp giờ chuyến bay.

Một trái tim vượt ngàn dặm về Huế mang theo sự sống, tình yêu thương - 2

Bệnh nhân may mắn được nhận trái tim từ Hà Nội.

Đến 20h53, máy bay hạ cánh tại sân bay Phú Bài. Xe cấp cứu đã chờ sẵn và nhanh chóng đưa quả tim về Bệnh viện Trung ương Huế với sự hỗ trợ dẫn đường của lực lượng Cảnh sát giao thông TP Huế.

Toàn bộ hành trình từ Hà Nội đến Huế diễn ra trong hơn 4 giờ thiếu máu lạnh, rút ngắn đáng kể so với kỷ lục trước đó của bệnh viện, tạo điều kiện tối ưu cho ca ghép tim được thực hiện thành công.

Bệnh nhân may mắn được nhận trái tim lần này là nữ bệnh nhân N.T.T.K (34 tuổi, địa chỉ TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân có nhóm máu AB, kháng thể kháng HLA cao – từng bốn lần “lỡ hẹn” ghép tim vì xét nghiệm đọ chéo dương tính.

Sau 52 phút cấy ghép, tim đã đập lại vào lúc 22h22 ngày 8/5, thời gian thiếu máu lạnh là 4 giờ 27 phút. Bệnh nhân được cai tuần hoàn ngoài cơ thể (CEC) khó khăn, sử dụng 3 loại thuốc trợ tim cùng bóng đối xung động mạch chủ (IABP) và chạy tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ thêm 90 phút sau khi tim đập lại.

Một trái tim vượt ngàn dặm về Huế mang theo sự sống, tình yêu thương - 3

Bệnh nhân được ghép tim chính thức ra viện.

Giai đoạn hồi sức sau ghép, bệnh nhân được đánh giá và theo dõi huyết động chặt chẽ nhằm tối ưu cho sự hồi phục chức năng tim ghép, sau 2 ngày thở máy bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và huyết động ổn định. Bệnh nhân được cai máy thở, giảm dần và cai các thuốc trợ tim và IABP vào các ngày sau đó với chức năng tim ghép hồi phục tốt EF #55%.

Vào ngày 30/5, sau ba tuần kể từ ngày ghép tim, bệnh nhân T.K. đã chính thức được ra viện. Bên trong lồng ngực bệnh nhân lúc này là một trái tim từng thuộc về một người khác – một người không còn hiện diện, nhưng tình yêu và sự sống của anh vẫn đang tiếp tục, theo một cách rất đặc biệt...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT