“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

76 Cán bộ gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở Thông tin, Truyền thông TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM, các Tổng Biên tập – Phó Tổng Biên tập và Phóng viên các Báo, Đài như: Báo Tuổi trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Pháp luật TPHCM, Người Lao động, Tạp Chí Du lịch TPHCM, Công giáo và dân tộc, Văn nghệ TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại TPHCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo Cựu Chiến binh, Giáo dục TPHCM, Website Thành ủy TPHCM, Tạp chí Nghề báo TPHCM… đã lên đường tham gia Hành trình “Về thăm huyện đảo Lý Sơn và các địa danh lịch sử Cách mạng”, từ ngày 24.9.2014 đến 28.9.2014

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 1

Đoàn Công tác tại Cột cờ Đảo Lý Sơn

Hoạt động này nhằm tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, tình cảm cách mạng, ý thức bảo vệ biển đảo thiêng liêng trong đội ngũ Phóng viên, Biên tập viên các cơ quan Báo chí TPHCM, đồng thời để động viên các Phóng viên, Biên tập viên cơ quan Báo, Đài TPHCM đã đạt giải I, II, III của Giải thưởng Báo chí TPHCM, lần thứ 32, năm 2014.

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 2

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 3

Khu Lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 4

Đoàn Công tác trao 100 học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Đảo Lý Sơn

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 5

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 6

Tượng đài Đặng Thùy Trâm

Trong hành trình của Đoàn công tác đã đến thăm và dâng hương tưởng niệm tại Khu Lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh xá Đặng Thùy Trâm tọa lạc ngay bên Quốc lộ 1A, thôn Nga Mân, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 7

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 8

Tham quan Bảo tàng Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 9

Toàn cảnh Chùa Hang - Lý Sơn

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 10

Tượng Quán Thế Âm - Chùa Hang

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 11

Nơi nào có... cát, nơi đó trồng tỏi tốt

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 12

Gian hàng Khách sạn Lý Sơn

Hành trình đến Đảo Lý Sơn “vương quốc tỏi” bằng tàu cao tốc, Đoàn công tác đã trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại UBND huyện Lý Sơn; Viếng Âm linh tự, nơi thờ những chiến sĩ Hoàng Sa đã hy sinh trên biển, viếng Tượng đài lính Hoàng Sa, Bảo tàng Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Điều bất ngờ là Huyện đảo Lý Sơn đón nhận nguồn điện Quốc gia, là tin vui với bà con ngư dân Lý Sơn, riêng Khách sạn Lý Sơn đã có 3 gian hàng trưng bày hàng hóa như máy lạnh, máy giặt, tivi, máy sinh tố… phục vụ nhân dân.

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 13

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 14

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 15Dấu tích Sơn Mỹ

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 16

 Đoàn tiếp tục hành trình đến Sơn Mỹ và làm lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, nằm cạnh Quốc lộ 24B, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh, cách tỉnh Quảng Ngãi chừng 12 km. Đây là nơi gìn giữ một khu vực chứng tích hiện trường, vừa là nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật và đặt tượng đài tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ, hay còn gọi là vụ thảm sát Mỹ Lai xảy ra ngày 16.3.1968, do Trung úy William Calley chỉ huy, thuộc Lữ đoàn 11, Sư đoàn Americal, Quân đội Viễn chinh Mỹ. Tại đây, các Thuyết minh viên đã thể hiện khả năng diễn đạt tốt, gây xúc động, ấn tượng với Đoàn công tác. Đây là Di tích Lịch sử Quốc gia đầu tiên của Tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 54/VHTT-QN ngày 29.4.1979.

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 17

Toàn cảnh Nhà máy lọc dầu Qung Quất

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 18

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 19

Du khách Nhật tại Thánh địa Mỹ Sơn

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 20

Đoàn tham quan Thánh địa Mỹ Sơn

Hành trình của Đoàn tiếp tục đến tham quan toàn cảnh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Nam, tham quan Thánh địa Mỹ Sơn. Đặc biệt, Đoàn đã làm lễ tưởng niệm, dâng hương tại Nhà Lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại thôn Thanh Quýt, Xã Đại Thắng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam; dịp này Đoàn đã trao tặng 100 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Huyện Điện Bàn.

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 21

 Bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đang tặng quà các em học sinh tại Điện Bàn

…Chia tay, để cùng hội ngộ, các Phóng viên đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đã trải qua những cung bậc xúc động, qua những địa danh lịch sử Cách mạng, sẽ bùng lên những ngọn lửa tâm huyết cho truyền thống cách mạng, nghiệp vụ báo chí, tình yêu Tổ quốc, đất nước và biển đảo quê hương.

Bên cạnh màu áo xanh, hồng đồng phục của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo, Báo chí, bỗng bất ngờ có màu áo xanh Thanh niên Xung phong, qua giọng ngâm thơ của Đồng chí Thân Thị Thư – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, với bài thơ “Những bông hoa trên tuyến lửa”: Ở giữa rừng không có gương soi; Làm sao anh biết được vết bầm trên má, chuyến tải thương về, mấy lần trượt ngã…; Đêm Thơ - Nhạc đã lắng đọng, chân thành, như gắn thêm những ngọn lửa nghĩa tình, tình đồng đội, đồng chí. Nối tiếp nhau là tiếng đàn ghita, với những giọng ca hào sảng, tươi trẻ Hát mãi khúc quân hành (Diệp Minh Tuyền); Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn); rồi Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây, một chút lưu luyến: “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa Hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây”… Và tưng bừng hào hứng với: “Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương. Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta, ơi mùa hè xanh thiết tha, vang câu ca trên những chặng đường xa”…

“Hành trình về thăm Huyện đảo Lý Sơn và các địa danh Cách mạng”: Chia tay & Hội ngộ - 22

Minh Hiếu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT