Fairy Meadows là một trong những địa danh nổi tiếng bậc nhất tại đất nước Pakistan với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Để đến được đây không phải là chuyện dễ dàng, du khách phải đi qua cung đường tử thần vô cùng ngoằn ngoèo, cheo leo trên vách núi.
Nép mình giữa những rặng núi hùng vĩ của Pakistan là một miền đất mà chỉ thoáng nghe qua tên gọi cũng đủ để khơi gợi bao mộng tưởng – Fairy Meadows, hay "Joot" trong tiếng địa phương, nghĩa là "Thảo nguyên thần tiên".
Người ta kể rằng, những nàng tiên xưa kia đã chọn nơi này làm chốn dừng chân, và quả thật, khi đặt chân đến đây, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tựa như bước ra từ truyện cổ tích: một thảm cỏ xanh mướt trải dài bất tận, mềm mại như nhung, điểm xuyết bởi những khóm hoa dại rực rỡ và được ôm ấp bởi những cánh rừng thông rì rào khúc tự tình của gió.
Toàn cảnh "Thảo nguyên thần tiên" Fairy Meadows.
Nhưng điều khiến Fairy Meadows trở thành một huyền thoại trong lòng lữ khách chính là bức tranh thiên nhiên ngoạn mục mà trong đó, đỉnh núi "sát thủ" Nanga Parbat hiện ra như một "nàng thơ" kiều diễm. Ngọn núi tuyết cao thứ 9 thế giới kiêu hãnh vươn mình chạm đến mây xanh. Từ bình minh rạng rỡ khi những tia nắng đầu tiên nhuộm hồng đỉnh núi tuyết, cho đến hoàng hôn tím biếc khi Nanga Parbat chìm dần vào bóng đêm huyền ảo, mỗi khoảnh khắc tại đây đều là một tuyệt tác của tạo hóa.
Dãy núi Nanga Parbat cao thứ 9 thế giới trắng xóa trong lớp tuyết dày. Đây là một trong những ngọn núi "nguy hiểm" nhất thế giới đối với những nhà leo núi chuyên nghiệp.
Để đến được chốn "tiên cảnh", người ta phải trải qua một hành trình không ít thử thách – băng qua một cung đường mà chính nó cũng đã trở thành một phần của huyền thoại Fairy Meadows.
Đầu tiên, du khách sẽ phó mặc số phận mình cho chiếc xe jeep bản địa, gồng mình chạy trên con đường đất đá ngoằn ngoèo như một "vết sẹo" được khắc lên vách đá dựng đứng. Mỗi lần chiếc xe "ôm cua" là một lần người tài xế "trêu ngươi" tử thần. Có những đoạn, con đường co mình lại, chỉ vừa đủ cho một thân xe lách qua. Khi một chiếc xe khác từ phía đối diện bất ngờ xuất hiện, cả hai phải khéo léo tìm một điểm dừng đủ rộng để nhường nhau đi qua trong gang tấc. Không ngoa khi nói rằng, những tay lái "lụa" nơi đây đích thực là các "nghệ nhân". Bởi chỉ có họ, những con người am hiểu tường tận từng tấc đường của núi rừng nơi đây, mới đủ khả năng chinh phục con đường hiểm nguy này.
Con đường ngoằn ngoèo đầy hiểm trở, một bên vách đá dựng đứng, một bên là vực thẳm sâu hút. Để đến Fairy Meadows, du khách buộc phải ngồi xe jeep đi trên cung đường này.
Hai chiếc xe jeep "kèn cựa" nhau trên con đường đất hẹp. Những lúc thế này, buộc một chiếc xe phải dừng lại để nhường cho chiếc xe còn lại đi qua.
Không chỉ có con đường đất đá cheo leo, du khách còn phải đối mặt với những cây cầu gỗ đơn sơ, được ghép lại từ những thân cây rừng, bắc ngang qua khe vực. Mỗi lần bánh xe lăn qua, ván gỗ lại rung lên bần bật; bên dưới là vực đá sâu hun hút, chỉ nhìn thôi cũng đủ chóng mặt. Chiếc cầu trở thành một phép thử nữa cho thần kinh của lữ khách, một nét chấm phá đầy phiêu lưu trên cung đường vốn đã không dành cho những trái tim yếu mềm.
Thế nhưng, khi chiêm ngưỡng toàn bộ tuyến đường, dù hiểm trở là vậy, người ta không khỏi tự hỏi làm sao một con đường như thế có thể tồn tại. Để rồi, câu trả lời nằm ở chính bàn tay và ý chí phi thường của những con người bản địa. Họ, những cư dân của núi rừng, đã đổ biết bao mồ hôi, công sức, dốc toàn lực làm việc cả ngày lẫn đêm, kiên nhẫn san gạt, xếp từng viên đá, kè từng đoạn đường cheo leo giữa vách núi này đến vách núi nọ vô cùng kỳ công. Tất cả nhằm mở ra một con đường dẫn đến "thiên đường hạ giới".
Cả đoàn du lịch rời xe, chụp một bức ảnh kỷ niệm với cung đường "tử thần".
Sau một tiếng rưỡi di chuyển bằng xe jeep, tiếp theo, du khách phải đưa ra lựa chọn: cuốc bộ vượt qua 3.300m độ cao để đến Fairy Meadows; hoặc thuê ngựa dẫn lên. Cung đường leo lên khá vất vả khi phải vượt qua những con dốc khá cao cộng với không khí loãng, nhưng bù lại du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cung đường tuyệt đẹp tại đây. Những dãy núi trùng điệp phủ tuyết trắng, xen kẽ là những rừng thông đang vươn mình trong nắng. Trên độ cao khoảng 3.000m bắt đầu có tuyết hai bên đường và không khí cũng dần trở lạnh hơn.
Những chú ngựa vùng thảo nguyên chở du khách trên lưng.
Băng giá "xẻ đôi" con đường đất dốc.
Sau khoảng 4 - 5 giờ đồng hồ, cuối cùng, những lữ khách bộ hành đã được nhìn thấy quang cảnh thần tiên của chốn thảo nguyên xanh mát Fairy Meadows.
Hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực để cảm nhận chút mùi hương của gió núi và cỏ cây. Phóng tầm mắt thật xa để chiêm ngưỡng vẻ uy nghi của ngọn núi Nanga Parbat. Một niềm hân hoan lặng lẽ cứ thế trào dâng trong lòng. Hành trình để đến được đây có biết bao thử thách, không chỉ về thể lực mà còn là sức chịu đựng và lòng can đảm của mỗi người khi đi qua cung đường gai góc nhất mà thiên nhiên và con người cùng hợp sức làm nên. Chính sự gian nan của hành trình vừa trải qua ấy dường như càng khiến cho "miền đất hứa" Fairy Meadows trước mắt trở nên lung linh và đẹp hơn lạ thường.
Fairy Meadows đẹp tựa cổ tích.
Bầu trời đêm đầy sao tại Fairy Meadows.
Nếu thấm mệt, du khách có thể nghỉ lại bên trong những căn nhà gỗ xinh xắn, có tầm nhìn hướng núi. Nhưng nếu tinh thần khám phá vẫn hừng hực, từ Fairy Meadows, du khách có thể tiếp tục di chuyển khoảng 3 tiếng nữa để vào đến trại Beyal Camp dưới chân núi Nanga Parbat. Thời điểm thích hợp để đến nơi này là mùa xuân (hoa nở vào tháng 3, tháng 4) và mùa thu (cây thay lá vàng vào tháng 9, tháng 10).
Cung đường từ Fairy Meadows đến trại Beyal Camp là một trong những cung đường tuyệt đẹp, du khách sẽ đi qua những khu rừng thông suối chảy róc rách, hay đi qua những thung lũng tuyết phủ trắng xóa. Chặng đường chẳng hề dễ dàng nhưng bù lại, phong cảnh hùng vĩ nơi đây khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng xứng đáng.
Đường dẫn đến Beyal Camp, từ đây, du khách chính thức bước vào hành trình chinh phục Nanga Parbat. Tuy nhiên, thời điểm tấm ảnh được chụp, ngọn núi vẫn còn dày tuyết, không an toàn để leo núi.
Quang cảnh xung quanh khá hoang vu và lạnh lẽo.
"Sống lưng" Nanga Parbat.
Trái ngược với định kiến về một quốc gia xa xôi hẻo lánh và tràn ngập rủi ro chiến tranh, Pakistan lại khiến bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng phải thốt lên hai tiếng "bất ngờ" bởi vẻ đẹp quá đỗi ngất ngây và thấm đượm tinh hoa văn hóa vùng Nam Á. Hiện tại, do căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang nên nhiều quốc gia ban hành cảnh báo công dân không nên đi du lịch tại các khu vực gần biên giới Ấn Độ - Pakistan. Dù vậy, quốc gia xinh đẹp và giàu bản sắc này cũng là một địa điểm tuyệt vời để bạn trải nghiệm vào thời điểm thích hợp. Các cung đường du lịch đều nằm ngoài vùng chiến sự và được chính phủ nước này thắt chặt an ninh quốc gia vô cùng chặt chẽ để đảm bảo đem lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. |