Tuệ An Anh: "Hồn” lụa Hà Nội giữa lòng phố biển Phan Thiết
Giữa nhịp sống sôi động của vùng đất du lịch Phan Thiết, nơi thường được nhắc đến với nắng gió, sóng xanh và những đồi cát trắng, sự xuất hiện của tiệm may áo dài, pháp phục Tuệ An Anh như một nốt trầm dịu dàng, mang theo hơi thở thanh lịch của đất Tràng An về hội ngộ cùng phố biển.
Mang "hồn" Hà Nội về với phương Nam
Nằm trên tuyến đường Thủ Khoa Huân sầm uất (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), Tuệ An Anh không chọn cách xuất hiện ồn ào hay chạy theo những trào lưu check-in rực rỡ. Tiệm may áo dài, pháp phục cuốn hút người qua đường bằng vẻ đẹp nền nã, thanh lịch, điểm xuyết sắc màu trang phục văn hóa đậm chất Hà Nội, lần đầu xuất hiện giữa phố biển phóng khoáng.

Chủ nhân của không gian, chị Dương Diệp Thư, là một người con Phan Thiết dành nhiều rung cảm cho vẻ đẹp văn hóa Bắc Bộ. Hồi tưởng về những cảm xúc đầu tiên khi chạm vào chất liệu truyền thống này, chị cho hay: "Mình vẫn nhớ lần đầu được mặc chiếc áo dài lụa tơ tằm Hà Nội, chất lụa tinh tế, sang trọng và nhẹ nhàng vô cùng. Họa tiết, đường nét sắc sảo khiến mình thêm trân quý tinh hoa thủ công Việt".
Tình yêu ấy, cùng với thực tế Phan Thiết chưa có một không gian áo dài mang rõ nét thanh lịch Tràng An, đã thôi thúc cô chủ 8x hiện thực hóa ý tưởng mở tiệm. Chị chia sẻ: “Phan Thiết không chỉ có sóng xanh, cát trắng. Nơi đây còn có rất nhiều người con Hà Nội xa quê, vẫn đau đáu nhớ về nét Tràng An thanh lịch, đồng thời đón hàng triệu du khách quốc tế mong muốn trải nghiệm văn hóa Việt. Tôi muốn mở một tiệm áo dài, pháp phục không chỉ để bán trang phục đẹp, mà để kể một câu chuyện văn hóa Việt Nam".
Với chị Thư, Tuệ An Anh không đơn thuần là một mô hình kinh doanh, mà là không gian gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa.

Bước vào bên trong tiệm, khách hàng như chạm đến một thế giới được chăm chút bằng sự kiên nhẫn và tinh thần thẩm mỹ cao. Các sản phẩm tại Tuệ An Anh tập trung vào hai dòng chính: áo dài và pháp phục, được tuyển chọn kỹ lưỡng về chất liệu và kỹ thuật may đo.
Bên cạnh lụa tơ tằm Hà Nội, chất liệu chủ đạo, tiệm còn sử dụng các loại vải cao cấp như gấm, nhung…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đặc biệt, yếu tố “độc bản” được chị Thư đặt lên hàng đầu. Mỗi thiết kế đều được thêu tay hoặc đính kết thủ công tinh xảo, hạn chế tối đa sự trùng lặp, để mỗi tà áo trở thành một tác phẩm riêng mang dấu ấn cá nhân.

Không gian tiệm còn được điểm xuyết bởi các sản phẩm gốm Chu Đậu, góp phần tạo nên tổng thể hài hòa, an nhiên, gợi nhắc phong vị thanh lịch của văn hóa Thăng Long – Hà Nội xưa.
Giao thoa giữa truyền thống và đương đại
Dù mới chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2025, Tuệ An Anh đã trở thành điểm đến được chú ý ở địa phương. Chị Nguyễn Ngọc Hoa, một khách hàng gốc Hà Nội đang sống tại Phan Thiết, bày tỏ sự hài lòng khi tìm được một địa chỉ may đo đúng "gu". Với chị, việc tìm thấy một tiệm may hiểu rõ phom dáng và chất liệu lụa Bắc giữa lòng phố biển giúp chị vơi đi nỗi nhớ nhà, cảm nhận sự gần gũi và tinh tế trong từng bộ trang phục.
Không chỉ vậy, tiệm còn đón tiếp nhiều du khách quốc tế từ Nga, Đức... Những vị khách phương xa ghé đến, tò mò và rồi say lòng trước vẻ đẹp Á Đông, hào hứng đặt may những bộ áo dài Việt Nam làm kỷ niệm.

Chị Thư cho biết, phong cách may đo tại tiệm là sự giao thoa tinh tế giữa chất liệu truyền thống và các thiết kế mang tính đương đại. Điều này giúp tà áo dài và bộ pháp phục trở nên gần gũi, dễ ứng dụng hơn trong đời sống hiện đại mà không mất đi cốt cách vốn có. "Tiệm áo dài, pháp phục này, là nơi tôi mong muốn có thể lan tỏa hình ảnh phục trang Việt Nam truyền thống, cùng lụa tơ tằm Hà Nội đến với nhiều người địa phương, khách du lịch. Và qua những chiếc áo dài, mỗi người phụ nữ khi bước vào đều có thể tìm thấy phiên bản dịu dàng của bản thân. Bởi lụa không chỉ là vải, lụa là tâm hồn người Việt.”

Tiếp nối hành trình lan tỏa cái đẹp, dự kiến vào tháng 3 tới, Tuệ An Anh sẽ ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, hứa hẹn mang "hơi thở văn hóa Hà thành", như một món quà trân quý gửi tặng những người yêu cái đẹp giữa lòng phố biển.


