Quách Beem ra mắt MV “Ơn Cha”, kể câu chuyện trưởng thành từ những hy sinh lặng lẽ của người cha
MV Ơn Cha là sản phẩm âm nhạc mới nhất của ca - nhạc sĩ Quách Beem, mang màu sắc trầm lắng, tiếp tục khai thác mối quan hệ cảm xúc giữa cha và con qua những chi tiết đời thường.
Chia sẻ về cơ duyên thực hiện ca khúc, Quách Beem cho biết ý tưởng bắt nguồn từ một trải nghiệm cá nhân. “Ơn Cha được viết sau khi tôi xem một bộ phim về tình cha con. Trong đó có một phân đoạn rất giống với câu chuyện của tôi lúc nhỏ. Cảm xúc ùa về và tôi muốn viết bài hát này để tặng cho những người cha luôn hy sinh thầm lặng”, anh nói.
Xuyên suốt MV là hành trình trưởng thành của một người con, từ những ngày vô tư, ham chơi, đôi khi vô tâm với gia đình, đến khi đủ lớn để nhìn lại và thấu hiểu những hy sinh âm thầm của cha. Nhân vật người cha (diễn viên Mai Trần thủ vai) được xây dựng theo hình ảnh ít lời, không bộc lộ cảm xúc trực tiếp nhưng hiện diện xuyên suốt qua những hành động lặng lẽ.

Những chi tiết nhỏ như sự im lặng của người cha trước những lần con sai, hay cách ông dõi theo con mà không can thiệp, trở thành điểm chạm cảm xúc của toàn bộ câu chuyện.
Đây cũng là trải nghiệm mà Quách Beem từng trải qua. “Tuổi thơ tôi cũng từng ham chơi, từng cãi cha mẹ, làm họ buồn, từng vô tâm với tình yêu thương của gia đình. Mỗi ngày mình lớn lên cũng là mỗi ngày cha mẹ thêm vất vả. Khi nhận ra điều đó, tôi muốn chia sẻ những điều tốt đẹp đến mọi người”, anh chia sẻ.
Một trong những chi tiết đáng chú ý của MV là cuộc đối thoại giữa hai cha con về ước mơ. Khi người con đặt câu hỏi, người cha chỉ đáp giản dị: “Ước mơ của cha là con”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng trở thành điểm lắng của cảm xúc, mở ra góc nhìn về tình yêu của người cha – không ồn ào, nhưng luôn đặt con ở vị trí quan trọng nhất.
Theo Quách Beem, đây cũng là thông điệp anh muốn gửi gắm: “Mỗi ngày chúng ta lớn lên là thời gian ở cạnh cha mẹ lại ngắn đi. Ai cũng từng có lúc khác quan điểm, từng muốn thoát khỏi vòng tay gia đình để sống theo lý tưởng riêng. Nhưng đôi khi, chỉ cần chậm lại một nhịp để nhận ra mình chính là ước mơ lớn nhất của cha mẹ, và biết trân trọng điều đó khi còn có thể”.

Tiếp tục lựa chọn chủ đề gia đình, Quách Beem cho rằng giá trị của âm nhạc không nằm ở việc mới hay cũ, mà ở cảm xúc được truyền tải. “Có thể đề tài không mới, nhưng mỗi ca khúc là một cảm xúc, giai điệu và ý tưởng khác nhau. Với tôi, chỉ cần khán giả đồng cảm, đó đã là hạnh phúc”, anh bày tỏ.
Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, Ơn Cha còn như lời nhắc về những điều đôi khi con người chỉ kịp hiểu khi đã trưởng thành – và có thể đã muộn để nói ra. Nam ca sĩ thừa nhận, chính những khoảnh khắc vô tâm trong quá khứ đã trở thành chất liệu để anh tiếp tục viết về gia đình.
Thông qua MV lần này, Quách Beem cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cha: “Con thương ba rất nhiều. Ba hãy thật khỏe mạnh để nhìn thấy ước mơ của con được trọn vẹn”.


