Mái ấm gia đình Việt trao gần 600 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Tập 180 chương trình “Mái ấm gia đình Việt” vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo, cùng sự tham gia của hai khách mời là nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Trường Linh và ca sĩ, á hậu Hiền Hellen. Cả hai đã bất chấp hình tượng để vượt qua thử thách, cùng đông đảo khán giả địa phương góp sức trao gần 600 triệu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Em Bùi Minh Ngọc (sinh năm 2011) hiện là học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Thái Học, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng. Em sống cùng bà ngoại là bà Lê Thị Bé (sinh năm 1962), mẹ là chị Phạm Thị Hoa (sinh năm 1985) và hai em nhỏ: Bùi Thanh Hằng (sinh năm 2015), học lớp 5, cùng em út Bùi Quý Lâm (sinh năm 2017), học lớp 3.

Cách đây hai năm, chị Hoa mắc bệnh rỗng tủy kèm u tủy, dẫn đến liệt nửa người. Dù đã phẫu thuật, bác sĩ xác định không thể điều trị thêm. Chị mất hoàn toàn khả năng lao động, phải dùng thuốc và tập vật lý trị liệu định kỳ 3 tháng một lần. Sau ca mổ, chị Hoa đưa các con về sống cùng bên ngoại, không lâu sau thì cha của các em rời đi, không còn chu cấp. Mỗi tháng, gia đình cần khoảng 1 triệu đồng tiền thuốc. Hiện sức khỏe chị Hoa rất yếu, gầy gò, da tái và hạn chế vận động.
Mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào bà ngoại - bà Lê Thị Bé. Bà bán hàng nước nhỏ, mỗi ngày chỉ lời từ 20.000 đến 50.000 đồng, đồng thời làm thêm vàng mã với thu nhập bấp bênh. Hiểu hoàn cảnh gia đình, Minh Ngọc luôn cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khóa để có thêm phần thưởng phụ giúp. Ước mơ của em rất giản dị: gia đình bình yên, mọi người khỏe mạnh. Em không trách cha, nhưng vẫn không tránh khỏi tủi thân mỗi khi nhắc đến.

Hằng ngày, Minh Ngọc tự đạp xe đi học, sau giờ học lại phụ bà bán hàng và chăm sóc mẹ. Hai em nhỏ cũng luôn yêu thương, đỡ đần mẹ trong sinh hoạt. Mỗi khi mẹ đau, Ngọc lại đấm bóp, chăm sóc với mong mẹ sớm hồi phục. Em chỉ mong gia đình có đủ điều kiện để mẹ được tập vật lý trị liệu thường xuyên hơn, bởi nhiều lần phải bỏ dở do thiếu kinh phí khiến sức khỏe ngày càng suy giảm. Sự ngoan ngoãn của ba chị em là nguồn động viên lớn giúp chị Hoa vượt qua bệnh tật.
MC Thanh Thảo không kìm được xúc động, bật khóc nức nở khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình em Minh Ngọc. Nữ MC bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực mạnh mẽ của cô bé khi còn nhỏ tuổi nhưng đã gánh vác nhiều trách nhiệm: vừa phụ giúp bà, chăm sóc mẹ, vừa bảo bọc các em.
Khi nhắc đến cha, Minh Ngọc không giấu được nỗi buồn. Em day dứt không hiểu vì sao cha lại rời đi trong lúc mẹ không còn đủ sức khỏe để lo toan cho các con. Trên sóng truyền hình, MC Thanh Thảo gửi lời nhắn nhủ đầy xúc động, mong người cha có thể thường xuyên trở về thăm nom, động viên để các em vơi bớt cảm giác thiệt thòi. Bên cạnh đó, nữ MC cũng dành sự cảm phục sâu sắc cho người bà tần tảo, khi không chỉ nuôi con khôn lớn mà còn tiếp tục gồng gánh chăm sóc cả con và cháu trong hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ, Á hậu Hiền Hellen không giấu được sự xót xa khi chứng kiến các em còn nhỏ nhưng đã sống trong cảnh thiếu thốn, ăn uống đạm bạc, vóc dáng gầy gò, có dấu hiệu thiếu chất. Khi nghe các em chia sẻ mong ước giản dị được ăn thịt lợn luộc - một món ăn quen thuộc với nhiều gia đình nhưng lại là điều hiếm hoi đối với các em - nữ ca sĩ đã bật khóc nức nở.
Trong khi đó, ca sĩ Bùi Trường Linh cũng nghẹn ngào trước hình ảnh ba chị em nương tựa vào bà, sớm trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Nam ca sĩ gửi lời động viên, khích lệ Minh Ngọc không nên tự ti, tiếp tục nỗ lực học tập và tin rằng nghị lực của em sẽ là nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Không chỉ dừng lại ở lời động viên, hai khách mời còn nỗ lực hết mình trong các thử thách của chương trình. Ở một phần thi, Bùi Trường Linh và Hiền Hellen phải liên tục đẩy xe chở các bé để vận chuyển bóng bay về đích - thử thách đòi hỏi nhiều thể lực nhằm tiết kiệm thời gian. Dù dần kiệt sức qua từng vòng, cả hai vẫn không dừng lại, liên tục đẩy xe với mong muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.

Bước vào phần thi cuối cùng, dù đã thấm mệt sau nhiều thử thách, hai khách mời vẫn tiếp tục nỗ lực. Thử thách lấy bột về đích không chỉ cần thể lực mà còn đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo để mang về nhiều bột nhất trong thời gian ngắn, qua đó giúp nhân vật nhận được nhiều logo tiền thưởng hơn. Với mong muốn mang về phần thưởng lớn cho các em nhỏ, Bùi Trường Linh và Hiền Hellen sẵn sàng “bỏ qua hình tượng”, không ngại để cơ thể lấm lem bột, liên tục di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ. Dù trời đã dần tối, cả hai vẫn kiên trì đến phút cuối, thể hiện tinh thần quyết tâm và sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của các em nhỏ.
Trải qua các phần thi, gia đình em Nguyễn Diệu Linh về thứ ba, nhận 17 triệu đồng; gia đình em Bùi Minh Ngọc về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Thị Phương Thảo giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 65 triệu đồng. Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tổng cộng 104 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 570 triệu đồng.

Chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h00 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.


