“Lầu chú Hỏa” gây ám ảnh sau suất chiếu đầu tiên, lần đầu đưa phong cách found footage lên màn ảnh Việt
Chiều 5/6, phim điện ảnh Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa có buổi ra mắt dành cho báo chí và truyền thông. Sau suất chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ bầu không khí rùng rợn, cảm giác căng thẳng kéo dài cùng cách tiếp cận khác biệt với dòng phim kinh dị Việt.
Bộ phim theo chân một nhóm streamer bước vào biệt thự bỏ hoang của nhà họ Hứa để giải mã lời đồn về oan hồn cô Hứa đang trấn yểm nơi đây. Sau buổi công chiếu đầu tiên, nhiều khán giả đánh giá cao cách tác phẩm theo đuổi đến cùng màu sắc kinh dị, đồng thời tạo dựng được cảm giác âm u, đáng sợ một cách chân thực.
Lầu chú Hỏa đánh dấu lần đầu tiên điện ảnh Việt có một tác phẩm chiếu rạp được thực hiện theo phong cách found footage (giả tài liệu). Theo đạo diễn Hùng Trần, bộ phim được xây dựng để khán giả có cảm giác như đang trực tiếp tham gia câu chuyện, nhìn thấy những gì nhân vật nhìn thấy và trải nghiệm những gì nhân vật đang trải qua.
Nhà làm phim sinh năm 1990 cho rằng tính chân thực là yếu tố quan trọng nhất của dự án. Anh mong muốn những hiện tượng ma mị trong phim được tái hiện gần gũi đến mức khiến người xem cảm thấy sợ hãi vì chúng có thể xảy ra ngay trong đời thực.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn được trình chiếu ở định dạng 4DX, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mạnh hơn về mặt cảm giác đối với khán giả yêu thích thể loại kinh dị.
Trước những nhận xét cho rằng Lầu chú Hỏa có nét tương đồng với bộ phim Hàn Quốc Bệnh viện ma ám (Gonjiam: Haunted Asylum), nhà sản xuất Lee Jin Sung khẳng định đây là một dự án hoàn toàn độc lập.
Ông cho biết: “Hive Media Corp là đơn vị sản xuất Bệnh viện ma ám và cũng là đối tác đồng hành sản xuất của Lầu chú Hỏa. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã làm việc cùng họ để tham khảo kinh nghiệm làm phim found footage. Tuy nhiên, họ rất tôn trọng chất liệu riêng của Lầu chú Hỏa và đây là một tác phẩm hoàn toàn khác biệt”.
Dù là nhân vật trung tâm làm nên nỗi ám ảnh của câu chuyện, cô Hứa – tiểu thư út của nhà họ Hứa – gần như không xuất hiện rõ gương mặt xuyên suốt bộ phim. Lý giải về lựa chọn này, đạo diễn Hùng Trần cho biết anh muốn khai thác sức mạnh của trí tưởng tượng. “Tưởng tượng mới là thứ đáng sợ nhất. Những gì mờ ảo, thấp thoáng thường gây cảm giác ám ảnh hơn việc nhìn thấy quá rõ ràng”, nam đạo diễn chia sẻ.
![]()
Tại buổi giao lưu, “cô Hứa” bất ngờ xuất hiện trước công chúng. Nhân vật này do diễn viên Trương Huỳnh Như đảm nhận.
Nữ diễn viên tiết lộ cô khá bất ngờ khi được giao vai diễn bởi nhân vật cô Hứa không nằm trong danh sách casting ban đầu. Chia sẻ hài hước về việc bị “giấu mặt” trên màn ảnh, Trương Huỳnh Như nói: “Tôi cũng tò mò vì sao mình bị giấu mặt. Đạo diễn Hùng Trần nói là do tôi đẹp quá, sợ khán giả không thấy đáng sợ. Nhưng tôi nghĩ quyết định đó hợp lý vì hiệu ứng hóa trang cùng không gian mờ ảo sẽ tạo cảm giác kinh dị hiệu quả hơn”.
Đạo diễn Hùng Trần cho biết ngay từ lần đầu xem video casting, anh đã tin Trương Huỳnh Như chính là cô Hứa mình tìm kiếm. Nam đạo diễn cũng cho biết dàn diễn viên của phim được lựa chọn dựa trên tiêu chí phù hợp với nhân vật và khả năng diễn xuất. Theo anh, độ nổi tiếng hay lượng người theo dõi trên mạng xã hội có thể mang lại lợi thế truyền thông, nhưng cảm xúc của khán giả trong rạp mới là điều quan trọng nhất. “Các diễn viên ở đây đều xứng đáng vì họ đã làm rất tốt”, anh nói.
Bên cạnh Trương Huỳnh Như, diễn viên trẻ Phụng Hoàng trong vai Nhàn nhận được nhiều thiện cảm nhờ những mảng miếng duyên dáng. Hồ Bảo Kha gây ấn tượng với vai người yêu cô Hứa và nút thắt bất ngờ ở cuối phim. Trong khi đó, Trần Kỳ Anh, Chi Bảo, Nguyễn Minh Thời và Dũng Hà ghi dấu bằng sự lăn xả với nhân vật.
Lầu chú Hỏa đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Nguyễn Công Nương sau 10 năm kể từ Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ. Trong phim, cô vào vai cô đồng Bạch. Tại buổi giao lưu, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ bản thân đã theo nghề hầu đồng được 9 năm.
Dù có những lợi thế nhất định khi đảm nhận nhân vật, Nguyễn Công Nương cho biết cô vẫn phải trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. “Ngoài đời tôi là người hầu đồng Tứ phủ, còn nhân vật trong phim là người trừ tà, bắt ma. Tôi phải học niệm chú, luyện giọng Bắc trong nhiều tháng và hạ tông giọng theo yêu cầu của đạo diễn”, cô chia sẻ.
Tại sự kiện, nữ diễn viên còn tái hiện một phần nghi thức niệm chú xuất hiện trong phim, thu hút sự chú ý của khách mời. Nguyễn Công Nương cho biết chính sự mới mẻ của dòng phim found footage là một trong những lý do khiến cô quyết định trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng.
Sau buổi chiếu dành cho báo chí và truyền thông, Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa sẽ có suất giao lưu với sinh viên Trường Đại học HUTECH và Đại học Hoa Sen vào 10 giờ ngày 10/6, cùng suất chiếu dành cho khán giả yêu thích phim kinh dị lúc 23 giờ 30 cùng ngày.
Phim có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 10/6 và 11/6 trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 12/6.


