‘Đại ngàn reo’ ở Gia Lai tái hiện ký ức lịch sử

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đại ngàn reo” diễn ra ở phố núi Pleiku(Gia Lai) đã tái hiện không gian hào hùng trở về với cội nguồn, nơi ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa với tinh thần đại đoàn kết các dân tộc gợi cảm xúc thiêng liêng trong lòng người dân và du khách.

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 1

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 2

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 3

Tối 25/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku (Gia Lai), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đại ngàn reo” đã để lại những dư âm sâu lắng trong lòng người dân và du khách. Không chỉ là một đêm diễn, đó còn là hành trình trở về với cội nguồn, nơi ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc cùng hòa quyện trong một không gian đầy cảm xúc.

“Đại ngàn reo” là sự kiện văn hóa, chính trị mang ý nghĩa đặc biệt, chào mừng 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những dấu mốc lịch sử ấy được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, tạo nên một đêm hội vừa trang trọng, vừa thấm đẫm tinh thần dân tộc.

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 4

Mở đầu chương trình là phần đọc lại bức thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập với muôn vàn gian khó, lời căn dặn của Người về tinh thần đại đoàn kết lại vang lên, giản dị mà sâu sắc, như một lời hiệu triệu vượt thời gian. Giữa không gian linh thiêng, dưới chân tượng Bác, hàng nghìn người dân và du khách bồi hồi xúc động về sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc anh em.

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 5

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo”.

Đứng trước tượng Bác, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bao trùm – nơi mọi người dân, dù thuộc dân tộc nào, đều có cơ hội vươn lên, không ai bị bỏ lại phía sau; nơi bản sắc văn hóa được gìn giữ như một tài sản quý giá trong hành trình phát triển. Đó cũng là con đường mà Gia Lai kiên định theo đuổi: tôn trọng khác biệt, phát huy đa dạng và lấy đoàn kết làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Tiếp nối chiều sâu tư tưởng ấy, chương trình gây ấn tượng mạnh với sân khấu thực cảnh được dàn dựng công phu ngay giữa quảng trường. Những lát cắt đời sống quen thuộc của đồng bào Tây Nguyên hiện lên sống động: từ điêu khắc gỗ, đan lát, dệt thổ cẩm đến hình ảnh nhà rông, giọt nước – tất cả tạo nên một bức tranh vừa gần gũi, vừa giàu chất nghệ thuật.

Không gian ấy khiến người xem như được bước vào chính đời sống của đại ngàn, chạm tay vào những giá trị văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ.

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 6

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 7

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 8

Theo người dân địa phương, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những nghề truyền thống của đồng bào Jrai được tái hiện ngay trên sân khấu – chân thực và đầy tự hào.

Không dừng lại ở phần dàn dựng, chương trình còn chạm đến trái tim người xem bằng những giai điệu đậm chất Tây Nguyên như “Hát mừng Anh hùng Núp”, “Bóng cây Kơ-nia”… Những ca khúc quen thuộc không chỉ gợi nhớ mà còn đánh thức niềm tự hào trong mỗi người con của núi rừng.

Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân xúc động bày tỏ khi được tham gia biểu diễn với niềm tự hào không chỉ đến từ sân khấu mà còn từ ý thức gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết mà Bác Hồ đã căn dặn từ gần 80 năm trước.

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 9

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 10

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 11

Đêm diễn còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Tạ Minh Tâm, Rơ Chăm Phiang… cùng các nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc cách mạng và âm nhạc Tây Nguyên. Những tiết mục như “Tiếng trống cao nguyên”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Còn gì đẹp hơn”… được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và trình diễn dân gian, tạo nên dòng chảy nghệ thuật liền mạch và giàu cảm xúc.

Chương trình khép lại bằng “Tình ca” (sáng tác của Phạm Duy), trong sự hòa quyện của tiếng cồng chiêng và giọng hát của toàn thể nghệ sĩ. Âm hưởng cộng hưởng ấy đã vẽ nên một Tây Nguyên vừa hùng vĩ, mộc mạc, vừa sâu lắng và giàu bản sắc.

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 12

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 13

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 14

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 15

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 16

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 17

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 18

‘dai ngan reo’ o gia lai tai hien ky uc lich su - 19

“Đại ngàn reo” không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn là bản hòa ca của hiện tại và tương lai. Ở đó, các dân tộc anh em cùng chung sống, cùng gìn giữ bản sắc và cùng hướng tới một ngày mai tươi sáng. Tinh thần đại đoàn kết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong bức thư lịch sử năm 1946 vẫn đang được tiếp nối, trở thành nguồn sức mạnh bền bỉ, kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng Gia Lai ổn định, đoàn kết và phát triển bền vững.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT