Ann Nguyễn - Quán quân “Chinh phục đam mê” mùa 1: “Sau chương trình, tôi giàu lên rất nhiều”
Mới đây, Ann Nguyễn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả khi bước lên ngôi vị cao nhất của chương trình “Chinh phục đam mê” mùa đầu tiên. Đây là sân chơi dành cho những diễn viên trẻ, tài năng với dàn ban giám khảo là những nghệ sĩ kì cựu như NSND Kim Xuân, NSƯT Đức Thịnh và nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Hạnh Thuý…
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, lối diễn xuất đầy màu sắc, khả năng biến hóa với nhiều vai diễn khác nhau, Ann Nguyễn đã chinh phục ban giám khảo và khán giả qua từng vòng thi và bước lên ngôi vị cao nhất của “Chinh phục đam mê” mùa đầu tiên.
Trước khi trở thành quán quân của “Chinh phục đam mê” mùa đầu tiên, Ann Nguyễn từng giành Huy chương Vàng tài năng trẻ diễn viên Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2014 vai diễn “Thị Kính” (trích trong vở “Quan Âm Thị Kính”), Huy chương Vàng tại cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc 2017 vai diễn “Đào Huế” (trích đoạn “Tuần Ty – Đào Huế”), Huy chương Bạc tại cuộc thi sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2016 vai diễn “Sen” (trong vở “Cỏ lạ đường thôn”), lọt Top 5 dòng nhạc Dân Gian – Chung kết Sao Mai 2022 khu vực miền Nam, Á quân Giọng Ca Vàng 2022, Giải 3 Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa 4.
Nữ diễn viên quê Ninh Bình tốt nghiệp hệ Đại học chuyên ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ tại Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp lớp Diễn viên năng khiếu nghệ thuật Chèo khóa 3 tại Nhà Hát Chèo Ninh Bình.
Cảm xúc của Ann Nguyễn như thế nào khi giành giải quán quân của "Chinh phục đam mê" mùa đầu tiên?
Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc. Khoảnh khắc tên tôi được sướng lên cho ngôi vị cao nhất, đầu óc tôi gần như trống rỗng và sau đó là 2 từ “biết ơn” cứ lặp đi lặp lại. “Chinh phục đam mê” mùa 1 là một chặng đường thật dài và tôi đã dùng đến 200% sức lực của mình, cùng với sự giúp đỡ và động viên của những người thân yêu. Và cuối cùng tôi cũng đã có thể cho phép mình tự hào về bản thân, tự hào vì mình đã nỗ lực và không bỏ cuộc.
Giải thưởng này đã thay đổi cuộc sống và công việc của Ann Nguyễn như thế nào?
Quán quân “Chinh phục đam mê” mùa 1 là cột mốc ý nghĩa đối với con đường nghệ thuật của tôi. Danh hiệu này tiếp thêm cho tôi động lực để vững tin trên con đường mình đang theo đuổi. Năm 2025 này, tôi hy vọng cùng với đó là những cơ hội mới sẽ tới.
Trong suốt quá trình tham gia chương trình, Ann Nguyễn đã cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn trong diễn xuất ra sao?
5 tháng tham gia chương trình “Chinh phục đam mê” như một khoá học ngắn hạn đối với tôi. Tôi tin chắc không chỉ bản thân mình mà tất cả các bạn thí sinh cũng cảm nhận như vậy. Ở đây, chúng tôi có cơ hội được thể hiện đa dạng các vai diễn, biến hoá nhiều màu sắc, thử thách chính mình.
Quan trọng hơn là chúng tôi được lắng nghe những lời góp ý, nhận xét quý báu được đúc rút từ nhiều năm kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Điều này có thể sẽ phải mất tới 5 năm làm nghề ở bên ngoài chúng tôi mới nhận ra được chứ không phải chỉ 5 tháng. Sau chương trình tôi thấy mình đã giàu lên rất nhiều. Giàu bài học, giàu trải nghiệm và giàu kinh nghiệm.
Nhận xét nào của các vị giám khảo như chú Trung Dân, cô Kim Xuân, anh Đức Thịnh khiến bạn nhớ nhất?
Lời nhận xét khiến tôi nhớ nhất là lời nhận xét của NSND Kim Xuân. Cô nói với tôi rằng: “ … nói chung là trong giới nghệ thuật con đừng bỏ nghề nào hết. Sau này, dù có ai rủ con kinh doanh con đừng đi. Đi theo nghệ thuật thôi! Dù sở đoản hay sở trường con đều làm tốt. Thần thái của con tốt lắm. Cảm ơn vì con đã đến với chương trình!”.
Thú thật, có đôi lúc mông lung tôi đã từng hoài nghi bản thân rằng mình có thực sự có duyên với nghề không? Mình thật sự có năng khiếu nghệ thuật không? Mình có đang đi đúng hướng hay không? Vậy nên, lời nhận xét của cô Kim Xuân tưởng như một lời chia sẻ thông thường nhưng nó là động lực to lớn, như chắp cho tôi thêm đôi cánh để tôi vững vàng và mạnh mẽ tung bay trên bầu trời nghệ thuật, tự tin tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đam mê của mình.
Ann Nguyễn có thể chia sẻ về dự định nghệ thuật trong tương lai được không?
Hiện tại, tôi chưa có dự án nào cụ thể. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm kiếm cơ hội cho mình. Biết đâu năm 2025 khán giả sẽ được thấy tôi trên màn ảnh rộng hoặc một bộ phim truyền hình nào đó.
Cảm ơn Ann Nguyễn về cuộc trò chuyện này!