Sắc thu rực rỡ ở Nepal

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tháng 11 là thời điểm tuyệt vời để đến với đất nước có độ cao trung bình đứng thứ hai thế giới: Nepal. Hàng nghìn người đi bộ trên những cung đường trekking nổi tiếng khắc nghiệt, để được chiêm ngưỡng sắc màu đẹp mê mẩn của rừng cây lá vàng, lá đỏ, trời cao xanh, núi tuyết trắng, nắng mật ong và những ngôi làng nhỏ xinh nơi lưng chừng trời.

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 1

Nepal vào thu, những thửa ruộng bậc thang vùng Gandaki mang nhiều nét tương đồng với quang cảnh ở miền núi phía bắc Việt Nam. Chỉ có điều bao quanh chúng là vô số rặng tuyết sơn hùng vĩ.  

Là quốc gia nằm trên dãy núi “nóc nhà của thế giới” Himalaya, Nepal thường được biết đến với những hình ảnh đặc trưng là sông băng, núi tuyết. Tuy nhiên, nếu chọn cung trekking đến Annapurna Base Camp ở độ cao 4.130 mét (gọi tắt là ABC) vào khoảng tháng 9 đến tháng 11, du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều loại địa hình và hệ động thực vật phong phú.

Mùa mưa vừa kết thúc, để lại bầu trời trong vắt và xanh thăm thẳm. Ban ngày có nắng ấm áp, chỉ ban đêm trên núi cao mới xuống dưới độ âm. Nhiều loại chim, thú nhỏ dễ dàng bắt gặp trong rừng. Vẻ đẹp bình yên, thơ mộng như cổ tích của những ngôi làng ở Tikhedhunga, Banthanti, Sinuwa, Chomrong... đủ sức xóa tan mọi cơn nhức đầu hay đau cơ của lữ khách trên chặng đường dài.

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 2

Một đất nước đang phát triển, diện tích nhỏ, thưa dân, nhưng với thiên nhiên hoang dã và văn hóa đặc sắc, Nepal vẫn mời gọi tín đồ xê dịch từ khắp thế giới. Trên những con đường mòn quanh co hoặc trạm nghỉ, trekker với mọi quốc tịch hay ngôn ngữ có thể gặp gỡ, trò chuyện, kết bạn với nhau 

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 3

Một phụ nữ bản địa ngồi thư giãn trước hiên nhà trồng đầy hoa và treo ngô mới thu hoạch. 

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 4

Lừa, ngựa rất phổ biến ở Nepal. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, lương thực lên những đỉnh núi cao hay những khu dân cư xa xôi, hiểm trở bậc nhất hành tinh. Được đeo chuông và trang trí bởi những miếng vải thêu sặc sỡ, mỗi khi đàn gia súc di chuyển tạo nên âm thanh vui tai và cảnh tượng đẹp mắt.   

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 5

Một “tea house” (quán ăn nhỏ kiêm nhà nghỉ) ở Deurali (3.180 mét) đẹp như tranh: nằm bên “rừng phong thu đã nhuộm màu quan san”, kề dòng suối nhỏ, những ô cửa nhỏ màu xanh, lối đi bằng đá xếp xen kẽ với hoa hồng, hoa dại 

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 6

Đoạn đường từ Ghorepani đi Tadapani đa phần nằm trong rừng, giữa mùa thu nên lá phong ngả vàng, cam, đỏ dần theo bước chân du khách. Những dải lungta - phong mã (cờ nguyện ngũ sắc đặc trưng của văn hóa Tây Tạng) giăng phấp phới khắp nơi.   

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 7

Một “bảng màu” với mọi sắc độ, tuyệt tác của tự nhiên khiến bất kỳ ai ngang qua cũng phải dừng chân ngắm nghía, ngẩn ngơ.  

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 8

Mùa thu cũng là mùa cúc vạn thọ nở rộ, loài hoa gắn với nhiều quan niệm và hoạt động tín ngưỡng, tâm linh của người dân Nepal. Hoa được trồng quanh nhà, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ và đậm đà bản sắc.  

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 9

Cờ nguyện lungta tung bay tại một trạm nghỉ có thể quan sát toàn cảnh dãy núi Annapurna và đỉnh Annapurna I cao thứ 10 của dãy Himalaya. Không ngạc nhiên khi biết rằng với người Nepal thì những ngọn núi cao trên dưới 3.000 mét chỉ được coi như đồi thôi, bởi họ sống ở nơi có tới 8/10 đỉnh núi cao nhất thế giới (trên 8.000 mét). 

Sắc thu rực rỡ ở Nepal - 10

Một phiên chợ nhỏ nhưng đầy sắc màu ở Tadapani mà những ai yêu tìm hiểu, trao đổi văn hóa sẽ không bỏ qua. Tại đây có rất nhiều đồ giữ ấm, vải vóc trang sức, tượng, dao… đặc trưng Nepal để du khách mua lưu niệm hoặc làm quà.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mạnh Hoàng (Báo Nhân dân)

CLIP HOT