Nhẹ nhàng, thư thả giữa biển trời mênh mông ở Tà Xùa
Hòa mình vào vẻ đẹp hùng vĩ mà không kém phần thơ mộng của vùng núi Tà Xùa, nam du khách cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thư thả giữa biển trời mênh mông, trong không gian xanh mát rộng lớn và mọi người vui vẻ nô đùa xung quanh.
Chuyến đi chữa lành tâm hồn
Giữa những ngày bộn bề công việc và lo toan, Xuân Bắc, một du khách trẻ từ TP. HCM, tình cờ khám phá Tà Xùa – điểm đến được mệnh danh là “Thiên đường Mây”.
Tà Xùa mộc mạc với những tầng mây trôi ngang lưng núi, hoàng hôn tím biếc và khí trời se lạnh, mang đến cảm giác bình yên. Đến đây, nam du khách 9X Xuân Bắc mong hít thở không khí trong lành, rũ bỏ áp lực thường ngày và tìm lại sự cân bằng.
Không gian thoáng đãng.
Với tâm thế là người miền Nam ra Bắc vui chơi, anh chàng Xuân Bắc cùng các bạn đồng hành muốn có một chuyến đi vừa trải nghiệm, vừa chill thư giãn nên đã chọn hành trình kết hợp Tà Xùa và Mộc Châu.
Tà Xùa để săn mây bồng bềnh trong khí trời se lạnh, còn Mộc Châu là điểm dừng hoàn hảo để ngắm hoa rực rỡ. Cả hai địa điểm đều nằm trong tỉnh Sơn La nên thuận tiện di chuyển, vừa tiết kiệm thời gian vừa tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc.
Xuân Bắc, du khách từ TP. HCM, rất yêu thích chuyến đi này. Anh chia sẻ rằng hành trình mang đến khoảng thời gian bình yên, giúp chữa lành tâm hồn giữa những bộn bề cuộc sống.
Dù tiếc nuối vì không săn được biển mây như kỳ vọng, Xuân Bắc nhận ra niềm vui không chỉ đến từ mây trời. Những khung cảnh núi non hùng vĩ xen lẫn nét thơ mộng, không khí trong lành và cảm giác thả hồn giữa không gian xanh ngát đã khiến anh nhẹ lòng. Cùng bạn bè cười đùa, tận hưởng từng khoảnh khắc, chuyến đi càng thêm ý nghĩa và trọn vẹn.
Xuân Bắc chia sẻ, anh đã đặt chân đến “Sống lưng khủng long” – địa điểm nổi tiếng với con đường nhỏ hẹp vắt vẻo giữa hai triền núi, vừa ấn tượng vừa khiến tim đập nhanh vì độ hiểm trở.
Vừa đến, Xuân Bắc chọn ngồi tại một quán cà phê nhỏ ven đường, gọi tô mì gói kèm xúc xích, vừa ăn vừa ngắm cảnh trời đất mênh mông. Gió se lạnh thổi qua, khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt khiến mọi mệt nhọc như tan biến.
Địa điểm thu hút đông đảo du khách.
Sau khi quan sát và cân nhắc an toàn, Xuân Bắc thuê một người bản địa chở bằng xe máy. Đoạn đường khoảng 2km với nhiều đoạn đất đá gập ghềnh khiến anh phải bám chặt yên xe.
“Khi đến nơi, cảm xúc như vỡ òa trước khung cảnh núi non trùng điệp, hùng vĩ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấn khởi trên đỉnh cao khiến tôi tự hào khi chạm vào. Hành trình dù vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng,” Xuân Bắc chia sẻ.
Khởi hành và những cung đường đèo
Hành trình của các bạn bắt đầu từ chiều thứ Năm khi chuyến bay đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau đó, cả nhóm tranh thủ vào trung tâm Hà Nội ăn tối, rồi bắt đầu lên xe đi thẳng đến Tà Xùa trong đêm.
Chinh phục “Thiên đường Mây”.
Khoảng 4h sáng, nhóm dừng tại thị trấn Bắc Yên, chuyển sang xe nhỏ hơn để leo dốc đến Tà Xùa. Trời rét buốt, nhưng may mắn nhà xe chuẩn bị chăn bông cho mọi người nghỉ ngơi vài tiếng. Đúng 7h, cả nhóm dậy, thuê xe máy, gửi hành lý tại homestay và bắt đầu hành trình khám phá. Ai cũng háo hức sau chặng đường dài đến vùng đất mây trời hùng vĩ.
Ngày thứ nhất: Săn cảnh đẹp Tà Xùa
Hành trình khám phá Tà Xùa với điểm check-in đầu tiên trong ngày là Mỏm đá cá heo và cây Táo mèo cô đơn - hai địa danh nổi bật gắn liền với vẻ đẹp hoang sơ nơi núi rừng Tây Bắc.
Đường đi đến đây đã được đổ bê tông nên dễ đi, thoải mái, vừa đi vừa tranh thủ ngắm cảnh rừng núi trập trùng, xanh mướt. Đứng trên mỏm đá cá heo, cả nhóm không khỏi trầm trồ trước khung cảnh hùng vĩ hiện ra bốn bề với mây trời xanh ngắt, núi non trập trùng kéo dài tít tắp như không có điểm dừng.
Ngay gần đó, cây Táo mèo cô đơn đứng lặng lẽ bên sườn đồi, phía xa là mặt hồ trong xanh, tạo nên khung cảnh thơ mộng, nhẹ nhàng, khiến ai đứng trước cũng cảm thấy lòng mình như được xoa dịu.
Không gian tràn ngập màu xanh.
Rời điểm check-in, họ ghé quán Thào cô đơn để ăn trưa trong không gian thoáng đãng, mát mẻ, vừa ăn vừa ngắm mặt hồ xanh biếc giữa gió se se lạnh của tiết trời giao mùa. Cảm giác thư thái khiến ai cũng muốn nghỉ ngơi. Vì thế, nhóm tạm gác kế hoạch đến Thảo Nguyên Tà Xùa, quay về homestay để chuẩn bị cho buổi chiều nhẹ nhàng hơn.
Chiều đến, nhóm ghé Đỉnh Gió thưởng thức cà phê và ngắm hoàng hôn. Dù không gặp biển mây như kỳ vọng, ánh hoàng hôn le lói trong cái lạnh 9 độ C vẫn khiến mọi người đắm mình trong cảnh sắc yên bình.
Khoảng 19h, nhóm dừng chân tại Cloud Forest, thưởng thức nồi lẩu gà đen nghi ngút khói và đĩa ngô rang bơ thơm lừng. Bữa ăn ấm áp giữa tiết trời giá lạnh mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái.
Ngày thứ hai: “Sống lưng khủng long” và Thảo nguyên xanh mát
Buổi sáng hôm đó, Xuân Bắc cùng mọi người xuất phát đến điểm nổi tiếng “Sống lưng khủng long”. Lo ngại đường khó, họ thuê người bản địa chở xe máy. Đường gập ghềnh khiến ai cũng hồi hộp, nhưng khung cảnh đến nơi thật ngoạn mục: núi non trùng điệp, mây trời mênh mông, như lạc vào miền đất huyền thoại.
“Buổi trưa, chúng mình về lại homestay chợp mắt một chút, rồi tiếp tục di chuyển đến Thảo nguyên Tà Xùa - điểm đến mà mình đã mong ngóng từ hôm trước. Lúc này, vì đã quen đường nên di chuyển nhẹ nhàng hơn.
Đến nơi, cả nhóm như được thả mình giữa không gian xanh mướt, thoáng đãng, trời tuy nắng nhưng vẫn mát mẻ nhờ những làn gió nhẹ. Cảm giác được tự do chạy nhảy giữa thiên nhiên, vui đùa cùng bạn bè khiến ai cũng tràn đầy năng lượng”, Xuân Bắc chia sẻ.
Loài hoa khoe sắc ở chốn vùng cao.
Chiều xuống, họ lại tiếp tục lên Đỉnh gió, lần này chọn quán Nhà của Pao để ngắm hoàng hôn. Một ly cacao nóng trên tay, ngồi lặng yên tận hưởng giây phút chuyển mình của chiều tà, thật nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Tối đến, cả nhóm về trung tâm, cùng nhau thưởng thức món cá tầm tại nhà hàng Pơmu trước khi kết thúc một ngày dài đầy trải nghiệm đáng nhớ.
Ngày thứ ba: Tạm biệt Tà Xùa, tiến đến Mộc Châu tham quan làng H'mông tại Hang Táu
Sáng hôm đó, các du khách ăn sáng tại quán Bếp Vừng. Sau đó, cả nhóm tranh thủ ghé một quán cafe gần đó để chụp vài tấm hình lưu niệm, rồi tiến ra cổng chào Tà Xùa check-in, xem như một lời chào tạm biệt với vùng đất mây trời này, để đến Mộc Châu.
Đến nơi, du khách nhận phòng khách sạn, ăn trưa và nhanh chóng thuê xe máy để bắt đầu hành trình khám phá Hang Táu. Hang Táu là một bản làng H’mông còn giữ gần như nguyên vẹn nét sinh hoạt cổ xưa, là điểm đến khiến các bạn háo hức vô cùng.
Đường vào Hang Táu thực sự là thử thách lớn. Từ bác tài taxi đến các anh xe ôm đứng đợi ở đầu đường đều khuyên nên thuê xe người bản địa. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định tự chạy, giữ vững tay lái và cực kỳ tập trung, nhất là khi băng qua đoạn dốc chữ A - con dốc “huyền thoại” khiến tim du khách đập thình thịch. Vượt qua được, cảm giác như vừa chiến thắng chính mình.
Bình yên ở Hang Táu.
Sau hành trình gian nan, Hang Táu hiện ra như một thế giới yên bình, mộc mạc, không điện, không Internet. Những ngôi nhà gỗ nhỏ, tiếng cười nói của người dân cùng chó, gà, lợn, ngựa chạy quanh tạo nên bức tranh thanh bình. Tối về trung tâm, nhóm thưởng thức dịch vụ gội đầu thư giãn, khép lại một ngày đầy trải nghiệm.
Ngày thứ tư: Hoa ban Mộc Châu và hành trình trở về
Sáng cuối cùng, Xuân Bắc ăn bún cá tại Hang Dơi – món ăn đơn giản nhưng đậm vị núi rừng, vừa ấm bụng vừa dễ thưởng thức. Sau đó, nhóm đến quán cà phê Mu Náu Ơi, check-in giữa rừng hoa ban nở rộ. Những triền dốc trắng tinh khôi tạo nên khung cảnh thơ mộng, gợi cảm xúc dịu dàng trong không khí trong lành.
Sau khi chụp ảnh và ngắm cảnh, nhóm ăn trưa tại Bếp Mệ Tình, thưởng thức bữa cơm mộc mạc, đậm hương vị bản địa. Sau đó, họ về khách sạn check-out, lên xe ra sân bay Nội Bài để trở về TP. HCM, khép lại chuyến đi trải nghiệm và thư giãn giữa những bộn bề cuộc sống.
Dù tiếc nuối vì chưa khám phá hết các địa điểm và không gặp biển mây, nhóm vẫn tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, chữa lành. Trời không mưa, không mù, đủ để cảm thấy may mắn. Biết đâu, đó là lý do để trở lại Tà Xùa trong tương lai gần.
Niềm tự hào dâng trào khi chinh phục “Sống lưng khủng long” và chạm vào tay lá cờ Tổ quốc.
“Tà Xùa và Mộc Châu có đáng để đi không? Với chúng tôi, chắc chắn là có. Dù chưa gặp biển mây, vẻ đẹp yên bình nơi đây vẫn đủ khiến lòng dịu lại. Nếu có dịp, tôi sẽ quay lại, hy vọng được chiêm ngưỡng biển mây. Hãy đi khi còn trẻ, bởi nếu chần chừ, cơ hội có thể vụt mất,” Xuân Bắc bày tỏ.
Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Một góc nhịp sống ở vùng cao.
Mê mẩn ngắm hoa nở.
“View triệu đô”.
Phút giây thư thái tâm hồn.
Khung cảnh nên thơ.
Xem các em nhỏ chơi trò chơi.
Không gian thanh bình, yên ả.
Vẻ đẹp hùng vĩ.
Du khách check-in với những góc ảnh đẹp.
Chuyến du lịch thú vị.
Vẻ đẹp thơ mộng ở vùng cao.

Nhã nhạc cung đình Huế là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận, thể hiện...