Đôi bạn thân 18 năm rủ nhau đi 18 nước châu Âu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỷ niệm tình bạn, Phương Linh và Hồng Loan (Hà Nội) sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng du lịch vòng quanh châu Âu.

Đôi bạn thân 18 năm rủ nhau đi 18 nước châu Âu - 1

Sau 18 năm cùng nhau trưởng thành, cố gắng tạo dựng một cuộc sống đủ đầy, Linh và Loan mới thực hiện chuyến du lịch xa cùng nhau. Cả hai cùng đi qua 18 nước trong một tháng, ghi lại những bức hình đẹp kỷ niệm tình bạn.

Kỷ niệm tình bạn 18 năm

Chu Phương Linh (Hà Nội) chia sẻ đã quen người bạn Hồng Loan từ hồi lớp 10. Cả hai cùng nhau trải qua tuổi học trò, mỗi người chọn một con đường riêng, người làm kinh doanh, người theo đuổi nghề giáo, nhưng vẫn giữ vững tình bạn thân thiết suốt 18 năm qua.

"Chúng mình đều có chung sở thích du lịch, nhưng hồi còn là sinh viên chưa kiếm được nhiều tiền để đi du lịch xa cùng nhau. Đến khi tài chính vững vàng, gia đình ổn định, mình và Loan quyết định kỷ niệm tình bạn bằng một chuyến đi đặc biệt", Linh chia sẻ.

Cô gái 9X cho biết đã cùng bạn thân lên kế hoạch đi vòng quanh châu Âu trong một tháng. Linh chia sẻ ban đầu cả hai dự định đi qua 24 nước, nhưng do thời hạn visa không đủ nên đành rút ngắn lịch trình.

Nữ du khách bày tỏ rằng quá trình xin visa cho chuyến đi châu Âu dài ngày cũng gặp khá nhiều khó khăn, lại đúng đợt cao điểm du lịch hè.

"Visa của bạn mình có ngay sau 5 ngày nộp hồ sơ. Mình phải đợi khoảng một tháng mới có kết quả. Đáng lẽ chuyến đi này kéo dài 50 ngày nhưng visa chỉ có thời hạn trong 30 ngày", Linh nói.

Nữ du khách cho biết thêm đây là lần đi châu Âu đầu tiên của cả hai người, lại là chuyến đi tự túc nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đôi bạn lên lịch trình chi tiết các điểm đến, lựa chọn chỗ thuê xe tự lái, đặt phòng khách sạn phù hợp.

"Đi 18 nước trong vỏn vẹn một tháng nên chúng mình phải chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ để chuyến đi trọn vẹn, không hành xác và không lãng phí thời gian", Linh nói.

Chi 300 triệu đi châu Âu

Chuyến du lịch châu Âu của Linh và bạn thân diễn ra vào đúng mùa cao điểm du lịch. Cô gái 9X cho biết việc đặt vé máy bay trong dịp này khá khó khăn, chi phí tăng và nhanh hết vé.

Hành trình châu Âu của Linh và Loan bắt đầu từ Paris (Pháp). Sau đó hai cô gái thuê xe tự lái đi qua Thụy Sĩ, Liechstenstein, Đức, Áo, Slovakia, Hungary, Slovenia, Italy, San Marino và Monaco.

"Trả xe xong, chúng mình tiếp tục di chuyển bằng máy bay và xe buýt đến các quốc gia còn lại gồm Tây Ban Nha, Malta, Hy Lạp, Serbia, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, điểm cuối cùng là Bulgaria", Linh chia sẻ.

Nữ du khách cho biết chi phí tốn kém nhất trong chuyến đi này là tiền thuê xe tự lái, khoảng 270 euro/ngày. Tuy nhiên, quy trình thuê xe lại không quá phức tạp. Tại châu Âu có nhiều hãng cho thuê xe lớn và du khách có thể thuê xe ở đất nước này sau đó trả xe ở nước khác, chỉ cần thêm một khoản phí không lớn.

Để lái xe liên tục qua nhiều địa điểm, đòi hỏi mọi người đều phải giữ sức khỏe tốt và lái xe thay phiên nhau. Hơn nữa, để hành trình không bị gián đoạn, nhóm bạn phải di chuyển đúng làn, đúng tốc độ, nắm chắc luật giao thông, Phương Linh bày tỏ.

"Chúng mình cố gắng lái xe cẩn thận vì đi qua một số nước lắp nhiều camera phạt nguội, chỉ cần sơ sẩy là bị phạt ngay", Linh nói.

Nữ du khách chia sẻ một chi phí đắt đỏ khác trong chuyến đi lần này là tiền thuê khách sạn tại Santorini (Hy Lạp). Để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, đôi bạn thân chi gần 800 euro/đêm (khoảng 19 triệu đồng) thuê phòng khách sạn tại điểm đến nổi tiếng này.

Linh chia sẻ hòn đảo này cũng là điểm đến cô ấn tượng nhất trong chuyến đi, đứng góc nào cũng có hình đẹp.

Ngoài ra, cảnh đẹp ở Malta cũng khiến đôi bạn thân không khỏi trầm trồ.

"Mình nhất định sẽ quay lại Malta. Mọi thứ ở đây đều sôi động và rực rỡ khi ngày nào cũng tổ chức bắn pháo hoa, kể cả ban ngày", Linh nói.

Trầm trồ trước cảnh đẹp như tranh dọc đường đi, Linh và Loan lại không mấy hứng thú với đồ ăn châu Âu. Hai nữ du khách cho biết không hợp khẩu vị nên phải thường xuyên tìm kiếm hàng quán bán đồ Việt.

"Mình lặn lội trên các hội nhóm người Việt ở châu Âu để hỏi xin địa chỉ ăn uống. Vấn đề khó ăn đồ Âu không ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi. Mọi thứ vẫn diễn ra trọn vẹn", Linh chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mai Phương (Zing News)

CLIP HOT