Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quay trở lại du lịch Huế, nữ du khách cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới mẻ như gặp lại một người bạn cũ nhưng với góc nhìn mới. Sự khác biệt trong cảm nhận lần này đến từ những trải nghiệm mới, những thay đổi của Huế sau hai năm và từ chính tâm hồn du khách.

Như được trở về nhà

Trên bản đồ du lịch Việt Nam, Huế trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu, được nhiều du khách lựa chọn để dừng chân tham quan, nghỉ dưỡng.

Thành phố nằm bên bờ sông Hương thơ mộng này nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, mang trong mình nhiều giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc. Du khách đến Huế không thể bỏ qua công trình kiến trúc như Đại Nội, lăng tẩm của các vị vua Nguyễn, chùa Thiên Mụ... Bên cạnh đó, ẩm thực Huế cũng là điểm nhấn với đa dạng món ăn như bún bò Huế, bánh bèo – nậm – lọc, chè Huế... Cảnh sắc thiên nhiên hữu tình cùng tính cách hiền hòa, mến khách của người Huế càng làm cho du khách có được trải nghiệm khó quên.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 1

Cô nàng quay trở lại xứ Huế.

Ngày nay, Huế không chỉ là điểm đến du lịch với nhiều cảnh đẹp và di sản văn hóa, mà còn là nơi lưu giữ ký ức và tình cảm đặc biệt trong lòng du khách. Với nhiều du khách, Huế không đơn thuần là điểm dừng chân mà còn là chốn trở về, nơi họ tìm thấy bình yên và gắn kết với giá trị truyền thống.

Huế như một người bạn tri kỷ, luôn chờ đợi, chào đón du khách trở lại, để họ cảm nhận được sự an nhiên và nhẹ nhõm trong tâm hồn. Với cô bạn Dương Phương Thảo, quê ở Nghệ An, xứ Huế cũng trở thành chốn trở về yên bình.

“Mình quyết định quay lại Huế để du lịch vì hai năm trước, mình đã có những kỷ niệm tuyệt vời tại thành phố mộng mơ này. Huế không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn có nét văn hóa lịch sử rất phong phú. Mình muốn quay lại để khám phá thêm những nét đẹp khác của Huế mà lần trước chưa có cơ hội trải nghiệm, đồng thời cũng để cảm nhận lại những nơi đã từng đi qua với một tâm hồn mới mẻ hơn”, cô nàng gen Z chia sẻ.

Lần thứ hai quay trở lại Huế thương, cô nàng có cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, giống như gặp lại một người bạn cũ nhưng với góc nhìn mới. Những ký ức về chuyến lần đi trước cứ thế hiện về trong tâm trí du khách. Sự khác biệt trong cảm nhận lần này đến từ những trải nghiệm mới, những thay đổi của Huế sau hai năm và cả từ chính tâm hồn cô gái này.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 2

Thảo ghé thăm công viên hồ Thủy Tiên nổi tiếng.

Trở về Huế, du khách được trở về với ký ức xưa cũ, từ những con đường rợp bóng cây xanh, tiếng chuông chùa ngân vang, thành quách cổ kính, cho đến những món ăn ngon miệng đầy hương vị.

“Chuyến đi này thật sự đặc biệt với mình. Mình cảm thấy rất vui và hào hứng khi có cơ hội khám phá thêm nhiều địa điểm mới ở Huế, từ những công trình kiến trúc cổ kính đến những quán cà phê nhỏ xinh, những con đường yên bình ven sông Hương. Ẩm thực Huế vẫn luôn là điểm nhấn với các món ăn đậm đà hương vị và con người Huế vô cùng hiếu khách, thân thiện. Mình cảm thấy bản thân như được trở về nhà, nhưng cũng như đang khám phá thêm một vùng đất mới”, Thảo cảm nhận.

Bật mí lý do ấn tượng sâu sắc với Đại Nội Huế

Sau 2 năm quay lại xứ Huế, nữ du khách đã cố gắng vượt chỉ tiêu đi nhiều điểm xinh xắn hơn, ăn thêm nhiều món ngon hơn, tận hưởng Huế mộng mơ một cách dài hơn một chút.

Trong một ngày rưỡi ở Huế, ngoài việc quay trở lại những điểm du lịch trong lần đầu đã đặt chân đến như lăng vua Khải Định, Cung An Định, chùa Thiên Mụ, ga Huế, Quốc học Huế..., lần này, cô nàng dành thời gian tham quan thêm lăng vua Minh Mạng, Đại Nội Huế, Phu Văn Lâu, nhà thờ Phủ Cam, sông Hương, cầu gỗ lim, chợ Đông Ba, công viên hồ Thủy Tiên...

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 3

Du khách trở lại Huế thương.

Mỗi điểm đến ở Huế mang lại cho cô nàng nhiều cảm xúc khó quên. Cô nàng yêu thích tất cả những nơi đặt chân đến, riêng Đại Nội Huế để lại cho cô bạn nàng ấn tượng sâu sắc nhất.

“Bởi lẽ, đây là nơi thể hiện rõ nhất lịch sử và văn hóa của triều Nguyễn, với những công trình kiến trúc đồ sộ và tinh xảo. Mỗi góc ở Đại Nội đều có câu chuyện riêng, khiến mình cảm thấy như đang được trở về quá khứ, xem lại dòng chảy của lịch sử nước nhà”, Thảo cho hay.

Trong chuyến khám phá Huế này, kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô bạn này có lẽ là khi cùng người bạn “chạy nắng”. Dù nói lên lịch đi Huế cho thong dong nhưng lần nào đi, các bạn cũng chạy đua với thời gian.

“Lần này có cơ hội đi dạo Huế về đêm khiến mình cảm nhận được sự thanh bình ở nơi đây. Những lần lạc đường phải quay đầu xe vì mải nhìn bản đồ trên điện thoại khiến cho mình khám phá ra được những con đường, cảnh vật mới, rồi hai đứa lại phá lên cười khúc khích vì thích thú...”, Thảo kể. 

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 4

Thưởng thức đặc sản thơm ngon.

Ngoài được thích thú tham quan nhiều điểm đến ở mảnh đất cố đô, cô nàng còn ấn tượng với ẩm thực Huế. Thưởng thức nhiều món đặc sản từ cơm hến, mì hến, đậu hũ (tào phớ)..., cô nàng này thích nhất món Bún bò Huế.

“Mê Bún bò Huế đến nỗi, ngày nào cho mình ăn Bún bò Huế cũng được hết. Hương vị đậm đà, thơm ngon của nước dùng kết hợp với thịt bò mềm và bún dai khiến mình không thể nào quên được. Mình nghe mọi người nói chỉ cần đến Huế, ngã vào quán nào ăn cũng sẽ rất ngon. Mình đã chứng minh đều đó là chính xác”, Thảo cho biết.

Theo cô gái này, để thu hút nhiều du khách hơn, Huế cần tiếp tục duy trì và bảo tồn các di sản văn hóa, kiến trúc cổ kính để thu hút du khách yêu thích lịch sử và văn hóa. Đồng thời, cần cải thiện hạ tầng du lịch như giao thông, nhà vệ sinh công cộng và các dịch vụ hỗ trợ du khách... Bên cạnh đó, tổ chức thêm các sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống để du khách có thể trải nghiệm nhiều hơn và hiểu nhiều hơn về văn hóa xứ Huế.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 5

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 6

Du khách cùng bạn bè đến tham quan lăng vua Khải Định.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 7

Những phút giây nghỉ ngơi thú vị.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 8

Du khách trở lại trường Quốc học Huế.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 9

Tham quan chùa Thiên Mụ.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 10

Cô nàng tham quan lăng vua Khải Định.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 11

Dừng chân bên Cung An Định.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 12

Check-in bên chú rồng khổng lồ ở công viên hồ Thủy Tiên.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 13

Du khách mê mẩn ẩm thực Huế.

Chuyến trở lại Huế như ‘gặp lại người bạn cũ với góc nhìn mới’ - 14

Chén đậu hũ chất lượng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân. Ảnh: Phương Thảo

CLIP HOT