Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hồng Thái đã đặt chân đến 63 tỉnh thành trong 6 tháng. Chàng trai này đều không quên ghi lại màu cờ Tổ quốc tại mỗi điểm mình dừng chân.

Ngô Hồng Thái sinh năm 1999, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Thái cho biết, năm 2023, anh đã có chuyến đi một mình trong suốt 6 tháng, đến đủ 63 tỉnh thành của cả nước. Tại mỗi địa danh, Thái đều ghi lại lá cờ Tổ quốc rực đỏ. Toàn bộ hành trình Thái đi hết khoảng 40.000km.

Thái chia sẻ: “Chuyến đi 63 tỉnh thành Việt Nam khiến mình thấy yêu đất nước, yêu lá cờ Tổ quốc Việt Nam hơn rất nhiều. Ông cha ta ngày xưa đã đánh đổi bao xương máu để giành lại độc lập, tự do, còn thời đại chúng ta bây giờ phải gìn giữ và xây dựng phát triển đất nước, không quên nhớ về cội nguồn, biết ơn công sức của cha ông”.

Ngoài ra, Thái cho biết qua hành trình của mình, anh muốn lan toả thông điệp đến các bạn trẻ, đó là hãy dành thời gian để đi du lịch nhiều hơn, khám phá vẻ đẹp của mọi miền đất nước. Và loạt ảnh cùng clip anh mới đăng tải đã thu hút sự yêu mến của đông đảo cộng đồng mạng, nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục đối với chàng trai trẻ tuổi này. 

Dưới đây là một số điểm dừng chân của Hồng Thái trong hành trình của mình:

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 1

Phạm Hồng Thái trong chặng dừng chân tại Hà Giang – mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 2

Anh chụp ảnh tại cột cờ Lũng Cú nổi tiếng. Đây là một trong 4 cực của Việt Nam.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 3

Anh cũng đến Điện Biên Phủ.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 4

Hồng Thái tại đỉnh Tà Xùa – Mộc Châu – Sơn La. Đây là điểm săn mây nổi tiếng – nằm ở độ cao 2.800m so với nực nước biển.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 5

Cờ Tổ quốc ở Hang Táu, ngôi làng “ba không”: Không điện, không internet, không wifi, nằm ở thung lũng cao nguyên Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là điểm du lịch yêu thích những năm nay do vẻ đẹp hoang sơ, đời sống văn hoá giữ nguyên vẹn của người dân trong bản.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 6

Hồng Thái tại Lạng Sơn.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 7

Cột cờ Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn. Cột cờ nằm ở núi Phai Vệ, được nhiều bạn trẻ đặt mục tiêu đến trong hành trình đi Lạng Sơn.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 8

Vĩ tuyến 17 – Quảng Trị. Tại Quảng Trị, Hồng Thái cũng đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn – nơi yên nghỉ của hơn một vạn chiến sĩ ba miền Bắc Trung Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 9

Hồng Thái tại thành cổ Quảng Trị.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 10

Hồng Thái tại cố đô Huế.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 11

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 12

Từ cửa khẩu Bờ Y Thái đi đến Ngã ba Đông Dương – nơi giáp ranh của ba nước: Việt Nam – Lào – Campuchia.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 13

Điểm dừng chân tại Sóc Trăng.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 14

Và sáng 2/9 năm nay, Hồng Thái dậy sớm lên Lăng Bác (Hà Nội) xem lễ thượng cờ.

Chàng trai đi khắp Việt Nam check-in với lá cờ Tổ quốc - 15

Anh mặc chiếc áo đỏ in bản đồ Việt Nam và thực hiện nghi thức chào cờ. Đây là hình ảnh quen thuộc tại Lăng Bác trong suốt những ngày nghỉ lễ - khi người dân đến Quảng trường Ba Đình rất đông để chụp ảnh mừng Quốc khánh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thuỷ Nguyên. Ảnh: NVCC

CLIP HOT