Cắm trại lưng chừng đồi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọn đồi ấy có tên rất lạ: Mây Đắng. Nơi đây chắc hẳn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi được thưởng thức ẩm thực địa phương trong không gian hoàng hôn lãng đãng, thức dậy đón bình minh sau một đêm khám phá dịch vụ cắm trại (glamping) ở lưng chừng đồi. Mỗi góc nhỏ nơi chốn này đều được chăm chút bởi tình yêu, sự đam mê của những người trẻ dám sống, dám trải nghiệm và hết mình vì những trải nghiệm ấy.

Từ ý tưởng của những người trẻ…

Sau khi tốt nghiệp đại học, hai vợ chồng Lê Chí Hiếu và Mai Thị Thu Yến, xã Cự Nẫm (Bố Trạch) chọn TP. Vũng Tàu để lập nghiệp. Sau gần 10 năm gắn bó với mảnh đất phương Nam và có một chỗ đứng vững vàng, một nghề nghiệp nhiều người mơ ước, họ quyết định bỏ ngang, về quê khởi nghiệp. Thời điểm ấy, đã từng có rất nhiều can ngăn và cả những nghi ngờ, nhưng hoài bão và tuổi trẻ vốn có lý lẽ riêng. Chị Yến bảo, hai vợ chồng, người quê Quảng Bình, người ở Hà Tĩnh nên lúc nào trong suy nghĩ cũng quay quắt muốn trở về quê, được gần gia đình, bố mẹ. Đó cũng thời điểm đủ “chín” để bắt đầu một thử thách mới, dù phía trước sẽ là muôn vàn khó khăn, trở ngại.

Về quê, hai vợ chồng cùng lúc bắt tay vào những dự án khởi nghiệp, từ xây dựng đến thiết kế nội thất, kinh doanh. Bằng kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy từ nhiều năm trời, những dự án của vợ chồng anh chị bắt đầu hình thành. Một năm trước, trong dịp tình cờ đặt chân đến ngọn đồi cạnh đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thuộc địa phận xã Cự Nẫm, một ý tưởng táo bạo được hình thành.

Thời gian ấy, nơi này chỉ là một đồi thông rộng mênh mông, cỏ dại ngập lối vào nhưng có địa thế đẹp. Đôi vợ chồng Lê Chí Hiếu và Mai Thị Thu Yến nảy ra ý tưởng biến ngọn đồi hoang vu này trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Nghĩ là làm, khi ý tưởng dần được định hình, họ mua lại ngọn đồi và bắt tay vào việc khai hoang, mở lối, rồi tỉ mỉ dựng từng bối cảnh check-in lãng mạn. Sau nhiều tháng lăn lộn, dốc toàn bộ sức lực, vốn liếng, ngọn đồi hoang trở thành một không gian rực rỡ sắc màu của cỏ cây, hoa lá.

Cắm trại lưng chừng đồi - 1

Khu cắm trại ở lưng chừng đồi.

Góp sức cùng vợ chồng chị Yến còn có người em chồng là anh Lê Đại Nghĩa, vốn là một cử nhân kinh tế được đào tạo bài bản và có niềm đam mê đặc biệt với du lịch. Nghĩa cũng quyết định bỏ ngang sự nghiệp ở miền Nam để về quê khởi nghiệp. Ý tưởng của 3 người trẻ đã trở thành hiện thực khi mọi góc nhỏ của đồi Mây Đắng đều được chăm chút cẩn thận.

Nghĩa bảo: “Ngay từ khi lên ý tưởng, chúng tôi đều nghĩ đến việc phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy du lịch xanh làm chuẩn mực để hướng đến. Vì vậy, khi bắt tay vào thực hiện, chúng tôi cố gắng ít tác động đến môi trường tự nhiên nhất có thể, chú trọng đến các vật liệu thân thiện với môi trường. Làm sao để đồi Mây Đắng trở thành điểm đến vừa đẹp, vừa mang đến ấn tượng cho du khách, là trải nghiệm không thể bỏ qua cho những ai thích gần gũi với thiên nhiên”.

… đến khu cắm trại lưng chừng đồi

Sở dĩ nơi đây mang cái tên khá đặc biệt bởi khu đồi này trong quá khứ được người dân địa phương gọi là đồi Mây Đắng, gắn bó với những năm tháng chiến tranh ác liệt mà hào hùng của vùng đất “làng một đêm” Cự Nẫm. Trân trọng quá khứ, khi đặt tay khai phá, cải tạo khu đồi, anh Hiếu quyết định giữ lại cái tên xưa cũ.

Đến với đồi Mây Đắng, du khách được thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của vùng quê trong không gian lãng mạn, ngọt ngào. Khoảng thời gian trải nghiệm thú vị nhất là lúc chiều tà. Du khách vừa thưởng thức món gà đồi nướng thơm nức, vừa ngắm mặt trời dần buông những tia nắng dịu dàng cuối ngày rồi trôi xuống núi. Đó là thời điểm thả trôi hết những muộn phiền trong ngày để chìm đắm trong không gian yên tĩnh giữa đất trời, chỉ có tiếng gió vi vút thổi qua những ngọn thông già và tiếng nhạc acoustic dịu dàng.

Ở Mây Đắng có những bối cảnh đẹp, lối đi ngập sắc hoa để du khách thỏa sức check-in. Không thu vé vào cổng, du khách đến với đồi Mây Đắng có thể tự do dạo bước lên khắp khu đồi. Nơi đâu cũng là bối cảnh sinh động cho những bức ảnh đẹp, ngập sắc nắng và hoa. Không giống như những điểm du lịch ở trên các ngọn đồi khác, đồi Mây Đắng không chỉ có dịch vụ ăn uống, “check-in” mà điều làm nên điểm nhấn của Mây Đắng chính là trải nghiệm cắm trại cao cấp glamping.

Cắm trại lưng chừng đồi - 2

Trải nghiệm các dịch vụ ở đồi Mây Đắng.

Theo anh Nghĩa, glamping là hình thức cắm trại ngoài trời nhưng vẫn có thể tận hưởng dịch vụ đầy đủ tiện nghi, hệt như trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Vậy nên, bên trong những lều trại Mông Cổ được dựng lên ở lưng chừng đồi vẫn có đầy đủ những tiện ích cần thiết nhất. Khi du khách lựa chọn dịch vụ này đồng nghĩa với việc có thể sống trong căn lều đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn hòa mình vào thiên nhiên và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời thú vị.

Mây Đắng có một không gian rộng rãi ngay dưới chân khu lều trại phù hợp cho việc tổ chức tiệc nướng, đốt lửa trại và các sinh hoạt tập thể khác. Sau một đêm trải nghiệm ngủ lều giữa rừng thông vi vút gió, du khách được đánh thức bởi ánh bình minh len lỏi qua từng kẽ lá và tiếng chim trên những ngọn thông già. Bình minh lên, du khách bắt đầu một ngày mới bằng ly cà phê, thả ánh nhìn ra giữa không gian trùng điệp núi đồi và những ruộng lúa nằm nép mình dưới chân đồi. Bình yên và đẹp lạ lùng!

Theo anh Nghĩa, thời gian tới, để mang đến cho du khách thêm nhiều trải nghiệm, đồi Mây Đắng sẽ tổ chức các đêm nhạc acoustic hay mở rộng không gian với các dịch vụ vui chơi dưới nước. Nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn ưa khám phá, thích trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên. Đồi Mây Đắng cũng sẽ là một trong những điểm đến nối dài các sản phẩm du lịch của Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm trong tương lai.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diệu Hương (Báo Quảng Bình)

CLIP HOT