Rực rỡ ‘Sợi tơ vàng son’ giữa cơn mưa TP.HCM: Đêm khai hội áo dài đầy cảm xúc
Dưới cơn mưa lất phất của buổi tối tháng ba, hàng ngàn người dân và du khách vẫn hào hứng đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để chiêm ngưỡng sự thăng hoa của di sản trong lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần XII-2026.

Tối ngày 6-3, Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ trở nên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết cùng ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu

Hòa cùng tiếng nhạc trỗi dậy, báo hiệu sự bắt đầu của một hành trình văn hóa đặc biệt mang tên “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng”.

Dù thời tiết không thực sự thuận lợi với cơn mưa từ chiều, nhưng tinh thần của người yêu văn hóa Việt không hề giảm nhiệt.
Sân khấu năm nay là một sự đột phá về mặt thị giác với hình tượng khối “kén tơ” khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm. Đây không chỉ là một thiết kế nghệ thuật đơn thuần mà còn là ẩn dụ cho sự nuôi dưỡng, kết tinh và chuyển hóa của di sản.

Hàng ghế khán đài kín chỗ, dọc hai bên trục đường Nguyễn Huệ, đông đảo người dân và du khách, người che dù, người mặc áo mưa kiên nhẫn đứng xem.

Sự nhiệt tình của khánh giả cho thấy sức hút của lễ hội đã trở thành thương hiệu du lịch của thành phố suốt 12 năm qua.
Từ những sợi tơ vàng mảnh mai, bền bỉ tượng trưng cho dòng chảy lịch sử, chiếc kén dần mở ra, giải phóng những tà áo dài rực rỡ như những cánh bướm thăng hoa trong kỷ nguyên mới.
Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiện đại và âm nhạc dân tộc đã tạo nên một không gian nghệ thuật sắp đặt đầy lãng mạn, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

“Sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã góp phần quan trọng vào việc định vị TP.HCM là điểm đến văn hóa - sáng tạo - hội nhập”, bà Thúy nhấn mạnh.
Phát biểu tại đêm khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng rằng Lễ hội sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy du lịch bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.
Mỗi ‘sợi tơ vàng son’ được dệt nên hôm nay không chỉ tạo thành tà áo dài rực rỡ, mà còn kết nối truyền thống với tương lai, kết nối bản sắc với hội nhập, kết nối Thành phố với bạn bè năm châu.



Sự kết nối ấy được cụ thể hóa qua chương “Sợi tơ thời gian – Dòng chảy di sản”, nơi khán giả được đưa trở về với nguồn cội qua những thiết kế gấm hoa sang trọng của các NTK áo dài.
Cùng với những bước chân uyển chuyển của các người mẫu trong bộ sưu tập “Bà, Mẹ, Chị và Em” đã khơi gợi lên những ký ức gia đình ấm áp, khẳng định vị thế của áo dài như một chứng nhân lịch sử trong đời sống người Việt.
Tiếp nối mạch cảm xúc đó, chương “Sợi tơ kết nối” lại mở ra một cái nhìn đương đại đầy trách nhiệm với môi trường thông qua những tà áo làm từ tơ sen, tơ chuối, sợi lanh.


Càng về đêm, không khí càng bùng nổ khi chương cuối cùng “Dệt nên khát vọng” xuất hiện. Điểm nhấn đầy xúc động chính là tiết mục “Hello Vietnam” qua giọng ca của ca sĩ Kyo York và bé Gabi, với sự góp mặt đặc biệt của các Tổng lãnh sự và phu nhân đến từ nhiều quốc gia như Ý, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản....
Không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn, sức sống của lễ hội còn lan tỏa mạnh mẽ đến các không gian trải nghiệm xung quanh. Tại Showroom Xuất khẩu trên đường Nguyễn Huệ, hàng trăm du khách đã xếp hàng để được tận tay chạm vào những thước lụa quý và mặc thử những bộ áo dài tinh xảo.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần XII-2026 không chỉ là một sự kiện trình diễn, mà còn là lời khẳng định về một thành phố năng động, hội nhập nhưng vẫn luôn trân trọng những giá trị cốt lõi của dân tộc.
Với 17 hoạt động chính diễn ra xuyên suốt tháng ba, từ các ga Metro hiện đại đến những di tích lịch sử cổ kính, mỗi tà áo dài xuất hiện trên đường phố chính là một đại sứ văn hóa, góp phần dệt nên bức tranh du lịch Việt Nam rực rỡ và đầy khát vọng.


