HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hằng năm, cứ đến mùa hoa dã quì nở trên cao nguyên Langbiang là trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist (STHC) lại tập trung chuẩn bị một sự kiện mà các tân sinh viên mong chờ: Hội trại nhập môn “Ngọn lửa tuổi đôi mươi” tại Damb’ri và Đà Lạt. Hội trại là hoạt động truyền thống của Trường từ 15 năm qua, nhằm  giúp các sinh viên làm quen với môi trường du lịch, qua trải nghiệm đó càng yêu thích ngành nghề của mình, cũng là cơ hội kết nối bạn bè và hòa nhập với ngôi trường mới. Hội trại được tổ chức trên vùng đất giàu tài nguyên và xinh đẹp, nơi các dân tộc anh em từ ngàn năm chung sống hòa hợp …

HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018” - 1

Năm nay, sự kiện được tổ chức từ ngày 17/10 đến 19/10/2018, với sự tham dự của Ban Giám hiệu, 32 thầy cô và 1.303 sinh viên, số lượng gấp 3 lần Hội trại 2017. Các trại sinh di chuyển trên 35  xe Bus mang tên các loài hoa của cao nguyên như: Cỏ Hồng, Ban Trắng, Thủy Tiên, Trạng Nguyên, Thạch Thảo, Hải Đường, Linh Lan, Tulip, Bất Tử, Pensée,  Dã Quỳ, Mimosa, Trà Mi, Salem…

Mở đầu, đoàn đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tp. HCM, nơi qui tập 14.000 hài cốt các liệt sĩ chiến đấu trên chiến trường Sài Gòn - Gia Định, để tỏ lòng biết ơn vô hạn những chiến sĩ đã đem máu đào nhuộm đỏ màu cờ, hy sinh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc. Bài văn bia tưởng niệm được tuyên đọc trong khói nhang tưởng nhớ:“Đất nước lớn vì nhân dân anh hùng / Nhân dân lớn vì tấm lòng yêu nước/Người đang sống nhớ thương người đã khuất / Khắc đá làm bia dựng giữa đất trời/Những anh liệt như ngàn sao toả sáng / Đời đời sau chiếu mãi giữa tim người...

 

HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018” - 2

Hội trại được khai mạc tại Khu du lịch Dambr’i (Lâm Đồng). Đội văn nghệ dân tộc Châu Mạ, cư dân bản địa,  chào đón Đoàn bằng các tiết mục ca múa đặc sắc với âm điệu và sắc màu Tây nguyên. Toàn thể Hội trại cùng Già Làng Châu Mạ thực hiện nghi thức “Cầu Yang” truyền thống của đồng bào Tây nguyên để khai mạc Hội trại Nhập môn STHC “Ngọn lửa tuổi đôi mươi 2018”.

HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018” - 3

Sau đó, toàn thể trại sinh tham gia các trò chơi vận động trải rộng khắp không gian Khu du lịch Dambr’i. Các trò chơi được thiết kế hấp dẫn, sôi động nhằm phát huy tính đồng đội, sự năng động, khéo léo, sáng tạo của mỗi thành viên Hội trại. Game kết: STHC nơi ước mơ thành hiện thực, các trại sinh xếp chong chóng đủ sắc màu trên khu vực đồi như gởi gắm những khát vọng của mình bay cao, bay xa.

HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018” - 4

 Buổi tối, giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng Tây Nguyên, Hội trại thực hiện thực hiện nghi thức “Truyền lửa” và long trọng làm Lễ khai giảng niên khóa 2018-2020: “Các em hãy nhìn vào ngọn lửa này,Ngọn lửa của người thầy với lòng Nhiệt huyết và Trí tuệ, của lòng Yêu nghề…Xin trao lại ngọn lửa này cho đại diện tân sinh viên. Hãy bắt đầu từ STHC - ngôi trường tuổi đôi mươi. Hãy bước trên đường! Và hãy vững bước trên đường!…”

  HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018” - 5

Sau Lễ Khai giảng là chương trình “Gương mặt thân quen” sôi động gồm 33 tiết mục của 33 xe. Những điệu nhảy trẻ trung, sôi động mang theo tinh thần, khí thế tuổi hai mươi để chuẩn bị hành trình chinh phục đỉnh Lang Biang: “Những ánh lửa nhỏ đêm nay sẽ ngày càng cháy sáng thành những ngọn đuốc rực rỡ để ngày mai chúng ta sẽ cùng mang ngọn lửa này lên đỉnh Langbiang và những đỉnh cao khác của cuộc đời. Ngọn lửa niềm tin và hy vọng sẽ cùng chúng ta vượt qua bao thác ghềnh, bao giông tố của cuộc đời và cháy mãi cùng ta trên đỉnh vinh quang”.

HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018” - 6

Buổi sáng ngày 18/10/2018, Hội trại bước sang chương trình: “Sức trẻ chinh phục ước mơ”. Hội trại khởi động bằng bài tập thể dục truyền thống của trường STHC trên nền ca khúc “Việt Nam ơi!” của nhạc sĩ Minh Beta và “Người đợi người” của nhạc sĩ Tôn Thất Lập cùng các động tác thể dục vui nhộn trên nền nhạc DJ.   Buổi chiều ngày18/10/2018, chương trình “Chinh Phục Langbiang”:  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Nhanh ra hiệu lệnh cho đoàn leo núi xuất phát…Các trại sinh phải chinh phục đỉnh núi bằng cách đi bộ theo đường dốc quanh co uốn lượn khoảng hơn 6km xuyên qua những cánh rừng thông tuyệt đẹp trong thời tiết khô ráo mát mẻ. Tất cả trại sinh đều hăm hở muốn thử sức mình và “vượt qua chính mình”…

Trong đêm Gala tổng kết tại nhà hàng Thung lũng cá – Đà Lạt với chủ đề “Cám ơn tình yêu”, Ban Giám hiệu và các thầy cô đã trao các giải thưởng: Trò chơi vận động, Gương mặt thân quen, Trang phục ấn tượng, Kỷ luật, Câu slogan hay nhất, Đoàn kết, Fairplay, Leo núi, Top 16 nam, top 10 nữ và 3 giải tập thể. Hội trại kết thúc tràn ngập cảm xúc như các sinh viên chia sẻ trên FB cá nhân: “

 “ Cám ơn thầy cô đã tiếp cho chúng em nghị lực sống và ngọn lửa đam mê với nghề, để chúng em yêu nghề hơn, không gục ngã trước những rào cản và vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Hy vọng rằng một ngày nào đó chúng em sẽ có đường tương lai tươi sáng hơn và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống…”

 

HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018” - 7

Cô Maegen Guse, tình nguyện viên từ tổ chức Hỗ trợ Giáo dục Đại học Canada (World University of Canada – WUSC) tham gia 3 ngày Hội trại đã chia sẻ cảm xúc:

 

“…Phần nghi thức bế mạc Hội trại ấn tượng. Thật lòng mà nói tôi chưa chuẩn bị sẵn tâm thế cho biết bao cảm xúc, nước mắt và niềm hạnh phúc dâng trào trong tôi trong buổi lễ này. Tình cảm và sự nhiệt tâm của cán bộ, nhân viên và sinh viên đã được thể hiện ngay từ ngày khởi hành. Mọi người đã rất tự hào với những đóng góp của mình và tất cả đã nhận được rất nhiều từ Hội trại. Hội trại là “đỉnh” của chuyến trải nghiệm lần này tại Việt Nam…”

HỘI TRẠI NHẬP MÔN STHC “NGỌN LỬA TUỔI ĐÔI MƯƠI 2018” - 8

 

Hoàng Đôn Nhật Tân - Đỗ Thúy Nga

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.