Hành động ý nghĩa của 3 em học sinh xứ Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhặt được một ví da màu nâu bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng, 3 em học sinh ở Huế đã mang đến cơ quan Công an để tìm lại chủ nhân chiếc ví.

Theo thông tin từ Công an phường Thuận Hòa (TP Huế), đó là hành động đẹp của 3 em học sinh: Lý Gia Hân, Hồ Hoàng Bảo và Đoàn Minh Triết, lớp 6/4, trường THCS Trần Cao Vân, TP Huế.

Trước đó, vào sáng 10/4, trong lúc tan trường, khi đi bộ trên đoạn đường Lê Huân (phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân), 3 em đã nhặt được một ví da màu nâu, bên trong có hơn 5.000.000 đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Văn Nhớ (SN 1989, trú tại phường Thuận Hòa).

Hành động ý nghĩa của 3 em học sinh xứ Huế - 1

Hành động đẹp của các em học sinh xứ Huế. Ảnh: CACC.

Chia sẻ về việc làm của mình, các em học sinh cho biết: Khi nhặt được chiếc ví, điều mà các bạn nghĩ tới đầu tiên là tâm trạng của người đánh mất và đặt mình vào vị trí của họ, chắc hẳn lúc đó họ đang rất buồn và lo lắng. Vì vậy, các bạn đã quyết định mang đến Công an phường Thuận Hòa để tìm lại chủ nhân của chiếc ví.

Ngay sau đó, Công an phường Thuận Hòa đã tiến hành xác minh và mời anh Nguyễn Văn Nhớ - chủ nhân của chiếc ví đến nhận lại tài sản của mình.

Công an phường Thuận Hòa cho hay, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hành động của những học sinh "khăn quàng đỏ" trên đã thể hiện ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa hơn những bông hoa việc tốt trong xã hội.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT

Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc
Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc

Câu chuyện của nữ travel blogger Nhị Đặng dám nghĩ, dám đi và dần tỏa sáng với những sắc màu khác biệt đã truyền cảm hứng cho "một nửa còn lại của thế giới", nhóm lên trong họ những khao khát được đi để trải nghiệm và mở rộng nhân sinh quan.