E ngại đi du lịch hậu dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khi tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, Mai Hương, Thiên Nga và Phạm Phương đều quyết định gác lại đam mê xê dịch để bảo an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng.

Sau thời gian dài chôn chân trong nhà vì Covid-19, nhiều người bùng nổ khao khát khám phá những địa điểm mới trong bối cảnh dịch phần nào được kiểm soát, vaccine xuất hiện. Hiện tượng này được gọi là là “du lịch trả thù”, theo HuffPost.

Tuy nhiên, số khác lại chưa tự tin đi lại vì ám ảnh, sợ bùng dịch. Việc này tùy vào ngưỡng chịu đựng tâm lý của mỗi cá nhân, theo chuyên gia tâm lý.

Chia sẻ với PV, 3 bạn trẻ có đam mê xê dịch cho biết bản thân chưa vội đi du lịch trở lại khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Họ cho biết sẽ đợi tình hình ổn hơn để tránh nguy cơ lây nhiễm virus, vừa có trải nghiệm trọn vẹn.

Nguyễn Mai Hương (24 tuổi) - Travel blogger

Từ khi học cấp 3, tôi được bố mẹ định hướng và tạo điều kiện cho trải nghiệm những chuyến du lịch. Lên đại học, tôi có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa, ẩm thực của nhiều địa phương nhờ theo học ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành.

Mỗi tháng, tôi dành thời gian thực hiện ít nhất 1-2 chuyến xê dịch. Đến giờ, tôi đặt chân tới 31 tỉnh, thành trong nước và một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore.

Tôi được mọi người biết đến là travel blogger với tên gọi TravelwithHuong.

Chuyến đi gần nhất của tôi là ghé thăm Đà Lạt vào tháng 3, khi du lịch vừa mở cửa trở lại. Từ đó tới nay, tôi chưa thể đi đâu một phần vì dịch bệnh liên tiếp bùng phát.

E ngại đi du lịch hậu dịch - 1

Là travel blogger, Mai Hương bị ảnh hưởng khá nhiều trong đợt dịch vì không thể đi du lịch.

Bản thân tôi bị ảnh hưởng rất nhiều vì mọi hoạt động, công việc đều liên quan đến du lịch. Ở nhà suốt thời gian dài cũng khiến bản thân tôi cảm thấy cuồng chân.

Nhưng dù sao, việc ở nhà lúc này là bảo vệ chính mình cũng như mọi người.

Tôi chỉ hy vọng đại dịch sớm qua đi để mọi người trong ngành du lịch có thể hoạt động trở lại.

Khi nghe tin lệnh giãn cách được nới lỏng từ nửa cuối tháng 9, tôi nghĩ ngay tới việc đi săn mây ở Tà Xùa. Tuy nhiên, vì tình hình dịch vẫn còn phức tạp, tôi tạm gác lại dự định này.

Với tôi, Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp. Đôi khi, những nơi vắng vẻ, hoang sơ lại càng đẹp hơn nữa. Bởi vậy, nếu mọi người muốn đi du lịch lúc này có thể lựa chọn những nơi không đông đúc thay vì những điểm đến "hot".

Hãy luôn bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh. Hy vọng tất cả sẽ sớm được trải nghiệm và khám phá nhiều điểm đến hậu giãn cách.

E ngại đi du lịch hậu dịch - 2

Với Mai Hương, ở nhà lúc này là bảo vệ chính mình cũng như mọi người.

Hồ Thiên Nga (21 tuổi) - Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân

Một lần, tôi tình cờ đăng ảnh chụp bên hoa dã quỳ ở quê Sơn La lên diễn đàn du lịch và được mọi người đón nhận. Từ đó, tôi cảm thấy thích thú, muốn khám phá nhiều nơi hơn để chia sẻ với mọi người.

Sau vài lần du lịch cùng mẹ, tôi có chuyến đi xa một mình đầu tiên là thăm Sa Pa vào cuối năm lớp 12. Đến nay, tôi đã đặt chân tới gần 30 tỉnh, thành trên khắp Việt Nam.

Trước dịch, tôi tranh thủ 2-3 tháng lại xách balo lên và đi. Khi bận rộn với lịch học, tôi chủ yếu đi chơi khắp Hà Nội vào thời gian rảnh.

Cách đây hơn một năm, khi vừa hết dịch, tôi đi du lịch TP.HCM, Vũng Tàu và Cần Thơ. Sau đó, nhiều đợt dịch liên tiếp bùng phát, tôi chỉ có thể ghé thăm những địa điểm gần như Tam Đảo, Tà Xùa.

E ngại đi du lịch hậu dịch - 3

Chuyến đi xa gần đây nhất của Thiên Nga là cách đây hơn một năm.

Kẹt ở Hà Nội 4 tháng nay, tôi không thể về quê, cũng không thể đi du lịch. Dù không tránh khỏi cảm giác cuồng chân, tôi hiểu đó là tình hình chung và chấp nhận ở nhà để đảm bảo an toàn.

Khi thành phố bắt đầu sống chung với Covid-19, tôi thấy mình cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Bởi vậy, dù thấy mọi người liên tục check-in ở địa điểm "hot" gần đây là tàu điện Cát Linh - Hà Đông, tôi chưa dám đi vì sợ nguy hiểm.

Tôi sẽ chờ xu hướng này hạ nhiệt mới đến để trải nghiệm. Bên cạnh đó, tôi cũng tạm gác lại dự định đi Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, tôi nghĩ mọi người nên hạn chế di chuyển nhất có thể. Nếu vẫn muốn đi du lịch, họ có thể chọn những nơi vắng người và không quên tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

E ngại đi du lịch hậu dịch - 4

Thiên Nga cho rằng hạn chế di chuyển lúc này là phù hợp với tình hình dịch bệnh ở hiện tại.

Phạm Phương (27 tuổi) - Quản lý shop thời trang

Sau chuyến du lịch Phú Yên vào tháng 4, tôi chưa thể trở lại với đam mê xê dịch vì dịch bệnh.

Gần nửa năm nay, tôi chưa đi đâu ra khỏi thủ đô.

Với một người mê đi "phượt", từng chinh phục nhiều cung đường ở miền Bắc từ thời sinh viên, việc chôn chân ở nhà nhiều tháng gây ra không ít bí bách, khó chịu.

Tuy nhiên, khi thành phố nới lỏng giãn cách, bản thân cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, tôi vẫn chưa dám về quê hay lên kế hoạch đi chơi xa khi F0 ngoài cộng đồng vẫn còn.

E ngại đi du lịch hậu dịch - 5

Chuyến đi xa gần đây nhất của Phạm Phương là từ tháng 4.

Bên cạnh đó, 2 tháng giãn cách vừa qua, tôi phải nghỉ không lương, tiêu tốn không ít tiền tiết kiệm nên giờ đi du lịch cũng phải cân nhắc.

Để vơi bớt cảm giác cuồng chân, tôi thường hẹn bạn bè đi cà phê vào cuối tuần. Vì không có nhu cầu check-in sống ảo, tôi ưu tiên chọn quán vắng người và luôn tuân thủ 5K.

Khi tình hình dịch ổn hơn, tôi sẽ cân nhắc một số điểm đến gần Hà Nội, không có ca F0 để vừa đảm bảo an toàn, vừa có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Dịch bệnh là khó khăn chung nên tôi mong mỗi cá nhân suy nghĩ kỹ trước khi xê dịch trở lại, tránh hùa theo xu hướng "du lịch trả thù" khi nguy cơ tái bùng dịch vẫn còn hiển hiện.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thiên Nhi (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.