Cô bé 2 tuổi “phượt” Tây Bắc, thêm vào check-list 33 tỉnh thành đã khám phá

Bắt đầu tuổi mới bằng chuyến phượt Tây Bắc, Maya cùng bố mẹ sẽ tiếp tục rong ruổi lên Tây Nguyên, xuống đồng bằng và khám phá miền Nam của Tổ quốc trong năm mới 2022.

Bắt đầu tuổi mới bằng chuyến phượt Tây Bắc, Maya cùng bố mẹ sẽ tiếp tục rong ruổi lên Tây Nguyên, xuống đồng bằng và khám phá miền Nam của Tổ quốc trong năm mới 2022.

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 1

Maya mới chỉ 26 tháng tuổi nhưng đã đặt chân đến 33 tỉnh thành trải khắp Việt Nam

Cô bé Maya mới chỉ 26 tháng tuổi nhưng đã đặt chân đến 33 tỉnh thành trải khắp Việt Nam. Sở dĩ “xê dịch” liên tục trong những năm đầu đời là bởi vì bố - anh Quang Dũng (SN 1980, Hà Nội) cùng mẹ là những người yêu thích du lịch. Anh chị cũng mong muốn bé được nhìn thấy mọi ngõ ngách của Việt Nam và thế giới tươi đẹp.

“Giọt nước nhỏ” giữa tuyết trắng trên nóc nhà Việt Nam

Ngay tại thời điểm chuyển giao năm cũ, đón năm mới, gia đình Maya đã có chuyến đi từ Thủ đô lên với mùa đông Tây Bắc. Khởi hành từ chiều ngày 31/12/2021, gia đình Maya đến với Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ với hơn 1.200km trên đường núi đại ngàn.

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 2

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 3

Anh Dũng cho biết, đã được đi du lịch nhiều và dần ý thức được nhiều điều, Maya rất chủ động và hứng thú với thế giới xung quanh. “Bé tự tin, hoạt bát, vui vẻ và cũng chủ động hơn rất nhiều trong các chuyến đi khi tiếp xúc với thiên nhiên và người dân bản địa. Bé không muốn bế hay để bố dắt mà tự đi”, anh Dũng kể về con. Đặc biệt, bé còn ý thức sẽ chăm sóc bố khi bỗng nói: “Maya dắt ba Dũng đi nhé” trên một chuyến đi của gia đình.

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 4

Trước đó, cùng bố mẹ, Maya đã chinh phục nóc nhà Việt Nam vào khoảng thời gian mùa đông đẹp nhất khi bầu trời cao xanh ngắt tương phản với tuyết trắng phủ đỉnh núi. Maya - nghĩa là nước, “nữ thần của mùa xuân”, cô bé giống một giọt nước nhỏ ấm áp giữa biển tuyết trắng. Cô nhóc cũng thích thú và nghịch ngợm tuyết trắng không ngừng.

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 5

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 6

Cùng với hành trình trước đó, tính đến nay, bé Maya đã chinh phục cả bốn tứ đại đỉnh đèo. Cao nguyên và rừng núi đại ngàn Việt Nam là một phần những thước phim đẹp chan chứa tiếng cười trong ký ức của một cô bé 2 tuổi với nhiều câu hỏi về thế giới xung quanh.

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 7

Tại đèo Ô Quy Hồ mùa đông 2022, Maya cùng bố có những giây phút tự tại và reo vang niềm vui giữa núi rừng. Đối với người lớn, đến với đỉnh đèo để tìm thấy bình yên. Còn đối với những cô cậu bé hẵng còn tìm tên gọi của sự vật, sự việc, núi rừng Tây Bắc có lẽ là một bức tranh rất đẹp như thế giới thần tiên trong những giấc mơ cổ tích.

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 8

Đi cùng con, nhưng trải nghiệm là của con

Từ 2 tháng tuổi, bố mẹ đã chụp những bức ảnh đầu tiên cho hành trình khám phá và xê dịch của Maya. Đó cũng là khởi đầu thú vị, đáng nhớ và nhiều lo lắng của cả nhà khi đến với biển Đồ Sơn (TP. Hải Phòng), cách Hà Nội hơn 100km. Vì đang bú sữa mẹ, bé đã phải ngủ qua đêm ở bệnh viện Vinmec do bị dị ứng vì mẹ ăn nhiều hải sản.

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 9

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bố mẹ mang đến cho Maya nhiều nhất thời gian để ngó nghiêng thế giới. Những kỷ niệm quý giá được lưu giữ từ bé xíu cho đến khi Maya đã đi những bước chắc chắn đến bên các bạn nhỏ dân tộc bán hoa, vào vườn tìm hoa mận và dâu tây. Từ những bức ảnh cho đến ký ức của người cha, Maya luôn vững vàng giữa thiên nhiên rộng lớn.

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 10

“Các chuyến đi mang lại vô vàn kỷ niệm, đáng yêu nhất như lúc bé cháy nắng khi đi xuyên trưa tại đảo ngọc Phú Quốc hay chinh phục đỉnh Fansipan lần 2 khi tuyết phủ trắng, hay cùng ba mẹ đi xe máy vượt dốc cua xuống dòng Nho Quế…”, anh Dũng chia sẻ.

Mặc dù có thể những ký ức dưới 2 tuổi sẽ bị lãng quên, nhưng anh Dũng cùng vợ muốn con có được trải nghiệm đầu đời đẹp nhất. Với anh, "ba mẹ đi cùng con nhưng trải nghiệm mãi là của con".

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 11

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 12

Qua hành trình du lịch dài trong chặng thời gian ngắn 2 năm đầu đời, Maya đã tự tin hơn khi đặt chân đến một mảnh đất mới. Anh Dũng cho biết bé sẽ được trải nghiệm tối đa những gì có thể như bắt đầu những bước đi đầu tiên trên cát, chạm chân vào sóng biển, trải nghiệm nắng gió trên đồi cát Phan Rang, chinh phục đỉnh Sơn Trà - đèo Hải Vân bằng xe máy, check-in thác bản Giốc (Cao Bằng), thử đặc sản Lạng Sơn…

co be 2 tuoi “phuot” tay bac, them vao check-list 33 tinh thanh da kham pha - 13

Những bài học đầu đời của Maya đã phong phú và ý nghĩa như vậy. Bởi mỗi bài học của con lại gắn với một vùng địa lý rực rỡ của đất trời Việt Nam. Khi Maya lớn lên, ký ức đẹp sẽ luôn ở trong tiềm thức và cất giữ nguyên vẹn qua hình ảnh, các câu chuyện và chuyến đi ở những chặng tuổi khác nhau. Góc nhìn tuổi thơ cho con một lăng kính vạn hoa đẹp nhất, giữ trọn khoảnh khắc hạnh phúc cùng cha mẹ giữa bốn phương thiên nhiên đất nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khánh Trinh, Ảnh: NVCC

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.