Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sài gòn cuối tuần, khi dòng người vẫn tập nập, vội vã đi trên đường thì tôi lại chọn cho mình điểm đến thật đặc biệt trên con phố nhỏ dài chưa tới 200m.

Nắng dịu nhẹ như tiết trời thu Hà Nội vậy; từng tia nắng vàng ươm khẽ len lỏi, tinh nghịch xuyên qua những tán lá me cao tít tắp, đổ bóng lốm đốm xuống con đường rợp bóng cây. Đường sách TP.HCM (Phố sách Nguyễn Văn Bình) là cả con đường dài ngập tràn hai bên là những gian hàng sách. Với một đứa mọt sách xa nhà vào Nam công tác như tôi thì đây quả là một thiên đường cho những ngày cuối tuần.

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 1

Ngỡ ngàng mất mấy giây trước khung cảnh vô cùng hợp nhãn này

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 2

Cảm giác vô cùng thích thú khi tìm được cuốn sách mình yêu thích và ngồi đọc liền tại chỗ

Nhớ hồi còn là sinh viên, nơi tôi dành nhiều thời gian nhất chính là thư viện của trường. Chỉ cần mang theo ổ bánh mì, chai nước là có thể ngồi ở đó đọc sách từ sáng tới tối mới về. Những đợt nghỉ lễ dài ngày, nếu không về nhà thì tôi sẽ lê la ra mấy quán sách ven đường, để tìm đọc và chọn cho mình vài cuốn tâm đắc.

Kệ sách của tôi giờ chất đầy những cuốn từ cổ tới kim, có những cuốn đọc đi đọc lại cả 5 lần 7 lượt mà vẫn thấy hay. Tật xấu đến giờ vẫn không bỏ được đấy là đã đọc là bị cuốn theo tác giả, không thể rời trang sách ra được. Thế nên tôi thường cho phép bản thân mình tận hưởng trọn vẹn những ngày cuối tuần để đọc sách và sẽ không bị ai làm phiền.

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 3

Tại quán sách Mùa Thu bạn có thể tìm thấy những quyển sách khá xưa đấy

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 4

Những chồng sách xếp vuông vức, ngay ngắn, in màu bắt mắt luôn kích thích thị giác bạn đọc ghiền sách như tôi

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 5

Vào cửa hàng chuyên sách cũ, Quán sách Mùa Thu, bất chợt gặp lại trọn bộ Triết học Đông Phương, sách xuất bản không lâu nhưng đủ bộ 5 cuốn thì phải mua về cho bằng được

Ấy vậy mà khi bước vào đây, tôi vẫn bị choáng ngợp trước 20 gian hàng sách lớn nhỏ tại con đường sách này. Cái không gian thoáng đãng, yên tĩnh và thi vị này không phải muốn có là tìm được. Nếu bạn là người đang phải chạy theo những nhịp sống hối hả, bận rộn ngoài kia thì nên dành ra cho mình những khoảng tĩnh lặng để suy ngẫm và nhìn lại; “Đường sách” chính là điểm đến lý tưởng dành cho việc đó. Bạn có thể tìm cho mình rất nhiều đầu sách hay và thú vị tại đây từ mọi thể loại, từ sách, truyện, báo, tạp chí... Thậm chí, cả những cuốn sách khó tìm nhất, cổ nhất bạn cũng có thể tìm thấy ở nơi này.

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 6

Đường sách thu hút khá đông các bạn trẻ vào những ngày cuối tuần

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 7

Không gian tĩnh lặng cùng với dòng nhạc du dương, róc rách giai điệu bên tách cà phê quyện mùi thì còn gì tuyệt thú bằng

Nét đặc trưng và cũng là điểm độc đáo khi bạn ghé qua đường sách này đó là bạn có thể vừa nhâm nhi ly café vừa thả hồn vào từng trang sách. Những dòng chữ như một bản nhạc không lời phát lên những giai điệu cảm xúc du dương làm xoa dịu đi mọi thứ. Khi bạn đã say mê chúng thì mọi ồn ào xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại bạn và những câu chuyện đang diễn ra nơi tang giấy.

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 8

Bưu điện Thành phố ngày cuối tuần thưa thớt du khách, thỉnh thoảng lác đác vài khách vào gửi bưu kiện

Nhắc đến đường sách Nguyễn Văn Bình mà không nhắc đến nhà thờ Đức Bà và Bưu điện trung tâm thành phố thì quả là một thiếu sót lớn khi thăm thú nơi đây. Từ đường sách chỉ cần đi bộ vài ba bước chân sang kế bên chính là Bưu điện trung tâm Thành phố - một công trình kiến trúc lịch sử với tuổi đời hơn 100 năm. Công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu do kiến trúc sư người Pháp thiết kế năm 1881. Đối diện bên kia đường là Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Hơi tiếc vào dịp này nhà thờ đang tu sửa; theo tiến độ phải mất 2 năm nữa mới hoàn thành. Tuy vậy, tiếng chuông kính coong trầm bỗng vẫn ngân vang mỗi canh giờ.

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 9

Bạn đọc, du khách vào tham quan Đường sách có thể gửi xe tai bãi giữ xe sát bên trên đường Hai Bà Trưng

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 10

Con đường sách dài chưa tới 200m với những quầy kệ, gian hàng trang trí màu sắc bắt mắt

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 11

Những dãy ghế dọc theo các gian hàng thuận tiện cho du khách ngồi nghỉ tạm 

Dạo một vòng bát phố loanh quanh, tôi vòng trở lại băng qua Đường sách để lấy xe; Lại lần nữa, những quầy kệ sách ngoại văn với muôn vàn sắc màu vui nhộn lại lần nữa cuốn lấy tôi. Kẻ nghiện sách tôi lại lân la giở lên từng trang bìa sặc sỡ, ma mị, tôi như kẻ bị thôi miên mân mê từ cuốn này đến cuốn khác. Cả thế giới như tựu về con đường rợp lá me bay và qua từng trang sách nhỏ.Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 12

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 13

Không chỉ bán sách, tại đây còn khéo léo trưng bày những đồ lưu niệm xin xắn mua về làm quà tặng bạn bè, người thân

Dành riêng cho những ai yêu thích sách tiếng Anh, bạn có thể tìm đọc chúng tại cửa hàng sách Phương Nam. Nơi bày bán rất nhiều bộ sách tiếng anh nổi tiếng như bộ Diary of a Wimpy Kid của tác giả Jeff Kinney – Bộ sách đứng ở vị trí Bestseller của New York Times trong hơn 10 năm từ năm 2007, với lượng tiêu thụ lên tới 170 triệu cuốn trên toàn thế giới, hay những cuốn sách nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh như How to love, True love, The art of power… Sự đa dạng trong từng đầu sách tại đây như tạo thêm “gia vị” cho món ăn tinh thần này vậy.

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 14

Gian sách theo mô hình chiếc xe bus màu xanh dương theo tôi là khá nhộn

Đi dọc 2 bên đường sách này khiến ta như lạc vào thế giới khác, nơi đây thật khác biệt những phố sách mà tôi đã từng đi qua. Bạn đọc đến đây không chỉ để đọc sách mà còn có thể chọn cho mình những không gian sống ảo vô cùng “chill”. Chính sự độc đáo này đã khiến cho đường sách TP.HCM thu hút lượng lớn các khách du lịch và đặc biệt là giới trẻ. Điều này góp phần tạo dựng và duy trì được nét đẹp trong văn hóa đọc của người Sài Gòn.Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 15

Những chồng sách đủ mọi thể loại được sắp xếp thành từng khu riêng biệt, dễ tìm

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 16

Vô cùng ấn tượng bởi dòng chữ đắp nổi "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam" bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Trung quốc

Trên đỉnh ngọn hải đăng được lắp đèn xoay chiếu tỏa sáng vào ban đêm như những ngọn hải đăng thật. Trên thân tháp của ngọn hải đăng được đúc chìm hàng ngàn sợi quang kết thành hình bản đồ Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng luôn tỏa sáng.

Tâm điểm Đường sách chính là ngọn Hải đăng Chủ quyền với dòng chữ thiêng liêng "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam". Được biết, ngọn hải đăng này xây dựng theo nguyên mẫu hải đăng trên đảo Song Tử Tây, cao 7,4m, đường kính 1,4m, trọng lượng 1,2 tấn, được đúc và xây dựng từ bê tông cốt sợi thủy tinh trắng pha cát hạt đen và cát lấy từ đảo Trường Sa. Chiêm ngưỡng ngọn đèn biển biểu tượng thiêng liêng này, tôi không khỏi bồi hồi xúc động.

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 17

Hai bố con dạo "chợ sách" tranh thủ lưu lại tấm ảnh kỷ niệm

Cả thế giới tựu về con đường nhỏ rợp lá me bay - 18

Chú nhóc trạc 3, 4 tuổi xem ra cũng bị hấp dẫn bởi những quyển sách bắt mắt

Thật vui khi nét đẹp ấy được gieo mầm từ những cô bé, cậu bé mới chỉ 5-6 tuổi. Cái tuổi mà chúng luôn khao khát khám phá và tìm hiểu mọi thứ. Chúng luôn có hàng vạn, hàng tá câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu và cách tốt nhất không phải là trả lời chúng mà hãy để chúng tự tìm thấy câu trả lời của chính mình qua người thầy sách này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vân Anh

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.