Xếp hàng, chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3 ở TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều cửa hàng hoa ở TP.HCM trở nên quá tải khi đón lượng lớn khách hàng đến mua sắm. Do tiệm đông, không ít người phải đợi khá lâu để đến lượt thanh toán.

Ghé cửa hàng hoa yêu thích trên đường Hai Bà Trưng (quận 3), anh Lợi (31 tuổi, ngụ quận 8) tỉ mỉ chọn hoa tặng vợ nhân dịp 8/3.

Do cửa hàng đông người, anh phải xếp hàng gần 30 phút mới tới lượt thanh toán.

"Cận kề ngày lễ, nhiều người cũng tranh thủ đi chọn hoa như tôi nên việc phải xếp hàng là dễ hiểu. Tôi không nề hà việc phải chờ đợi lâu, chỉ mong chọn được chậu hoa ưng ý cho vợ", anh Lợi chia sẻ sau khi quyết định ra về với một chậu nụ hồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tiệm hoa tại khu vực trung tâm TP.HCM luôn trong trạng thái đông đúc, thậm chí quá tải khi lượng lớn đơn hàng đổ về sát dịp lễ.

Một số khách hàng nam không ngại chi vài triệu đồng cho các bó, giỏ hoa để tạo niềm vui, bất ngờ cho người phụ nữ quan trọng của mình.

Xếp hàng, chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3 ở TP.HCM - 1

Nhiều người không ngần ngại xếp hàng 30 phút, chi tiền triệu để mua hoa tặng người thân, đồng nghiệp, bạn bè nhân dịp Quốc tế Phụ nữ.

Xếp hàng dài, chi tiền triệu mua hoa

Xếp hàng sau anh Lợi vài người, anh Đạt (24 tuổi), nhân viên văn phòng, vừa ôm 7-8 bó hoa chấm bi trên tay, vừa kiên nhẫn chờ tới lượt tính tiền.

Dù phía trước còn khoảng 10-15 khách khác, anh không cảm thấy phiền khi phải chờ đợi lâu.

"Tôi hơi bất ngờ khi thấy các tiệm hoa đông khách tới vậy, thậm chí nhiều nơi còn dừng nhận đơn hàng từ sớm. Chắc cũng có nhiều người như tôi, tranh thủ tan sở thì ghé mua hoa cho ngày 8/3 nên mới đông tới vậy", anh nói.

Xếp hàng, chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3 ở TP.HCM - 2

Anh Đạt chọn mua những bó hoa chấm bi nhiều màu, với chi phí khoảng 2 triệu đồng để tặng đồng nghiệp cùng phòng.

Anh Đạt và một đồng nghiệp ghé tiệm hoa để chọn quà cho các chị em trong văn phòng. Với ngân sách khoảng 2 triệu đồng, họ muốn mua những bó hoa lẻ để tự thiết kế lại.

Vị khách này nói thêm dịp 8/3 năm nay rơi vào ngày trong tuần nên nhiều người đã mừng lễ trước đó. Ngoài mua hoa cho đồng nghiệp, anh còn rảo thêm vài tiệm để chọn quà cho mẹ.

“Mẹ tôi không thích hoa lắm nên năm nào tôi cũng tặng quà, thay đổi liên tục theo sở thích của bà”, anh chia sẻ.

Những tuần qua, do nhiều đồng nghiệp mắc Covid-19, Nhật Minh (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) càng thêm bận rộn với công việc ở văn phòng. Đến sáng 8/3, anh mới sực nhớ hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh chạy xe đến tiệm hoa quen thuộc trên đường Đặng Dung (quận 1) để mua một bó hồng.

“Tôi không có khiếu thẩm mỹ lắm nên nhờ chủ tiệm tư vấn thêm về các mẫu hoa. Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định chọn bó 500.000 đồng với hoa hồng phấn là chủ đạo. Chiều tan làm, tôi sẽ ghé qua lấy và đón bạn gái đi ăn tối”, anh Minh chia sẻ.

Xếp hàng, chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3 ở TP.HCM - 3

Xếp hàng, chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3 ở TP.HCM - 4

Do nhiều tiệm hoa dừng nhận đơn sát ngày lễ, nhiều khách hàng phải vội tìm nơi còn bán hàng để mua quà cho "bóng hồng" của mình.

Theo anh quan sát, vào những dịp lễ, các cửa tiệm hoa thường không nhận đơn từ sớm vì bị quá tải, thiếu người làm.

“Trước đây tôi cũng từng đặt hoa cho đồng nghiệp trong cơ quan nên có tìm thêm vài nơi bán để tăng sự lựa chọn. Thông thường, tôi phải liên hệ trước vài này, để sát giờ mới đặt là họ từ chối ngay. May mắn là chỗ này vẫn còn nhận đơn, nếu không tôi phải tìm thêm chỗ khác”, anh Minh nói thêm.

Trắng đêm cắm hoa, xếp đơn hàng

Đã 2 ngày qua, anh Nhật (32 tuổi), quản lý của tiệm hoa nhập khẩu trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1), hầu như không ngủ. Cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ, anh cùng 10 nhân viên trong tiệm phải "chạy hết công suất" nhận đơn, cắm và trả hoa.

"Những ngày này, chúng tôi bận tới mức 'chân không chạm đất'. Đa phần khách đã đặt hàng trước cả tuần nhưng tới ngày 7/3 mới trả hàng dần nên tiệm phải cố xử lý xong xuôi, tránh bị quá tải hay sai sót đơn", anh Nhật nói.

Thay vì dừng nhận yêu cầu đặt hàng từ sớm như mọi khi, năm nay, tiệm vẫn có vài đơn lẻ vào sáng ngày 8/3.

Xếp hàng, chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3 ở TP.HCM - 5

Xếp hàng, chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3 ở TP.HCM - 6

Do kinh doanh hoa nhập khẩu, mỗi mẫu hoa trong tiệm của anh Nhật có chi phí dao động từ 2 tới 10 triệu đồng, tùy vào loại hoa và kích cỡ từng bó, giỏ.

Nam quản lý cho biết vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lượng hoa bán ra trong năm nay có phần chậm hơn so với thông thường. Dù vậy, chỉ trong vài ngày qua, tiệm đã có hàng chục đơn hàng giá trị cao, dao động từ 2-10 triệu đồng.

Nhiều loại hoa được ưa chuộng như tulip, lan hồ điệp đã được bán hết từ trước dịp lễ 1-2 ngày.

"Giờ, tiệm còn hoa nào thì chúng tôi sẽ bán loại đó. Năm nay giá hoa nhập khẩu lại tăng 10% so với năm ngoái, nên chúng tôi cũng có điều chỉnh giá cả một chút song không quá cao so với mặt bằng chung", anh Nhật chia sẻ.

Một ngày trước dịp 8/3, tiệm hoa nằm trên đường Nguyễn Văn Nguyễn (quận 1) do chị Min quản lý đã dừng nhận đơn để tập trung trả hoa cho khách đã đặt hàng từ 2 tuần trước.

Xếp hàng, chi tiền triệu mua hoa ngày 8/3 ở TP.HCM - 7

Một tháng trước, tiệm hoa của chị Min đã lên danh sách những loại hoa dự định bán trong dịp lễ để có kế hoạch chuẩn bị chu đáo.

"Một tháng trước, chúng tôi đã phải lên danh sách những loại hoa dự định bán vào dịp lễ 8/3. Ngoài ra, tiệm cũng dừng nhận đơn đặt hàng sớm để tránh bị quá tải dịp lễ, kịp thời gian gói và giao hoa tới tay khách hàng đúng ngày", quản lý nói.

Chia sẻ với phóng viên, quản lý tiệm cho biết lượng đơn đặt hoa dịp 8/3 năm nay không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Chỉ trong vài ngày qua, tiệm đã nhận được khoảng 100-300 đơn đặt hàng.

Phần lớn khách hàng đều muốn nhận hoa đúng ngày, song tiệm khuyến khích họ tới nhận hoa trước dịp lễ một ngày để tránh tình trạng quá tải.

"Chúng tôi nhắm tới nhiều đối tượng khách hàng nên giá cả cũng đa dạng. Tùy theo loại và kích cỡ, mỗi bó hoa sẽ có giá thành dao động từ 40.000 đồng đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, giá trị đơn hàng cao nhất không bằng so với đợt Valentine vừa qua", nữ quản lý nói.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, tiệm cũng phải thuê thêm nhân sự thời vụ cho các vị trí cắm hoa, shipper.

"Chúng tôi may mắn khi đội ngũ nhân sự chính vẫn đầy đủ, không bị mắc Covid-19 trong đợt này, chỉ cần thuê thêm người hỗ trợ. Dịp 8/3 năm nào cũng vậy, cả tiệm bận 'tối mắt, tối mũi' nhưng tinh thần vui lắm", quản lý nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trang Minh - Phương Thảo (Zing News)

CLIP HOT