200 tác phẩm nhiếp ảnh của hàng chục nghệ sĩ được chọn lọc và trưng bày giới thiệu đất và người Quảng Ngãi đa chiều, sống động mà sâu lắng phản chiếu như chính tâm hồn của quê hương núi Ấn, sông Trà trong suốt 50 năm kể từ ngày đất nước hòa bình.
Chiều 24/3, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Quảng Ngãi - 50 năm Đất và Người".Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025).
Tham dự triển lãm có 200 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 47 nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Các tác phẩm phản ánh về phong cảnh quê hương, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán, đời sống xã hội; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của các địa phương trên địa bàn tỉnh,... Qua đó, tác phẩm nhiếp ảnh mang đến cho người xem các góc nhìn khác nhau về đất và người Quảng Ngãi trong 50 năm qua.
Triển lãm diễn ra từ ngày 24 - 30/3 tại khu vực Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi phục vụ người dân và du khách.
Tại lễ khai mạc, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Ngãi, cho biết triển lãm lần này không chỉ là không gian trưng bày nghệ thuật, mà là nơi những ánh nhìn hội tụ, những lát cắt ký ức kết nối, những xúc cảm được thổ lộ bằng ánh sáng, bố cục, ánh nhìn nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Hầu hết các tác phẩm được trưng bày đã đoạt giải thưởng hoặc đã được triển lãm tại các cuộc thi, liên hoan ảnh nghệ thuật cấp tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế
Có những vùng đất khi nhắc đến, du khách không chỉ nghĩ bằng trí nhớ, mà cảm bằng trái tim. Quảng Ngãi là một vùng đất như thế – nơi có Thiên Ấn niêm hà, Cổ Lũy cô thôn, những ngọn núi lửa biển ở đảo Lý Sơn, những bà mẹ và các cô gái Hrê bên khung dệt thổ cẩm ở Làng Teng, âm vang tiếng đấu chiêng Cor, long lanh đôi mắt Ca dong trong mùa lễ hội… đều thấm đẫm bao nỗi niềm và ký ức.
Qua ống kính của 47 nghệ sĩ, với 200 bức ảnh được chọn lọc và trưng bày, một Quảng Ngãi hiện lên đa chiều, sống động mà sâu lắng, như chính tâm hồn của miền đất ấy trong suốt 50 năm kể từ ngày đất nước hòa bình.
Triển lãm ảnh nghệ thuật "Quảng Ngãi – 50 năm, Đất và Người" không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật, mà là nơi những ánh nhìn hội tụ, những lát cắt ký ức kết nối, những xúc cảm lặng thầm được thổ lộ bằng ánh sáng, màu sắc, bố cục, và tình yêu. Mỗi tác phẩm như một bài thơ không lời – được viết nên bởi người nghệ sĩ cầm máy thay cho cầm bút – kể về đất, về người, về sự chuyển mình thầm lặng nhưng bền bỉ của quê hương Quảng Ngãi yêu thương.
Phần lớn các tác phẩm trong triển lãm hôm nay từng được trao giải, từng bước qua nhiều sân chơi nghệ thuật lớn nhỏ trong và ngoài nước. Nhưng dù từng đứng trên bục vinh quang nào, thì hôm nay – giữa lòng Quảng Ngãi thân yêu – chúng lại một lần nữa đến với công chúng yêu nghệ thuât với một dáng vẻ gần gũi, thấm đẫm tình quê hương.
Triển lãm ảnh lần này có những tác phẩm của tác giả là người con xa xứ và cả những người không sinh ra từ nơi này nhưng đã coi Quảng Ngãi như một phần ký ức, một miền đất đã neo lại trong trái tim của họ qua những lần đến xứ sở này trao truyền tình yêu nghệ thuật nhiếp ảnh đến công chúng.
“Tôi tin rằng, khi dạo bước quanh 200 bức ảnh này, mỗi người dân, du khách sẽ gặp lại chính mình trong một ánh mắt, một triền sông, một chiếc cầu, một góc núi, một gánh don, một con đò... Bởi nghệ thuật là vậy – không cần quá nhiều ngôn từ, chỉ cần một rung động chân thành, giàu xúc cảm”, tiến sĩ Vũ nói.
Ông Vũ đã gửi lời cảm ơn tất cả các tác giả đã gom góp nắng gió, hương đất và hơi thở cuộc sống vào khuôn hình. Cảm ơn quý vị đại biểu, các anh chị em yêu nghệ thuât đã đến đây, để lắng nghe những lời lặng lẽ mà mặn nồng, thủy chung của đất và người Quảng Ngãi.