Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những ngày siết chặt giãn cách, các anh lính trẻ bảo vệ đồng bào bằng những đơn hàng đầy ắp tình cảm quân - dân.

Sáng 26/8, phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM ghi nhận bộ đội đi chợ giúp dân tại siêu thị Coop Mart Chu Văn An, Quận Bình Thạnh. Là siêu thị lớn trong khu vực, nơi đây hiện đang nhận đơn hàng cho người dân ở phường 11, 12, 15, 19, 22, 24 và Chung cư Đất Phương Nam.

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 1

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 2

Bộ đội lựa chọn kỹ từng món hàng, giúp người dân yên tâm ở nhà chống dịch.

Được phân công đi chợ giúp dân tại Coop Mart Chu Văn An, là công an địa phương, lực lượng dân quân và các chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7. Đây là lần đầu tiên các chàng trai nhận công việc nhẹ nhàng, không cần dùng đến vũ lực, súng ống, đạn dược.

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 3

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 4

Tạm gác súng, các anh lo cho từng bữa cơm của người dân vùng dịch.

Nhẹ nhàng là vậy, vẻ mặt bối rối vẫn luôn hiện lên mỗi khi đọc các yêu cầu ghi thêm từ đơn đặt hàng. Nhưng không sao, nhân viên siêu thị vẫn có mặt kịp thời, giúp “giải nguy” cho các anh trước những “chướng ngại khôn lường”.

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 5

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 6

Những cậu quân nhân trẻ ướt đẫm mồ hôi vì bất đắc dĩ trở thành “chuyên gia đọc lệnh”.

Tại siêu thị, có 25 cán bộ phục vụ cho công tác đi chợ hộ. Với tinh thần không để người dân thiếu nhu yếu phẩm trong những ngày TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách, các anh trai trẻ “xăn tay áo”, chạy hết năng suất để chốt đơn được nhiều nhất có thể.

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 7

Chị Bùi Thị Giáng Thu, Giám đốc Coop Mart Chu Văn An và nhân viên siêu thị hỗ trợ hết mình để các quân nhân nhanh, gọn, lẹ có đơn hàng giao cho người dân.

Chị Bùi Thị Giáng Thu, Giám đốc Coop Mart Chu Văn An, cho biết: “Trung bình mỗi ngày siêu thị nhận từ 1.000 đến 1.500 đơn hàng. Từ ngày siết giãn cách, ngày sau đơn luôn cao hơn gấp rưỡi so với ngày trước. Dù vậy, hàng hóa vẫn đầy đủ và có thể đảm bảo dự trữ cho 3, 4 tuần tới mà không sợ thiếu.”

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 8

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 9

Đơn vừa tới là đơn đi ngay. Công an, dân quân địa phương và bộ đội, chốt đơn không ngừng nghỉ cho bà con yên tâm ở nhà.

Các đơn hàng khi hoàn thành, sẽ tập kết theo từng khu vực rồi được xe tải chở về đến địa bàn, sau đó các anh quân nhân sẽ tiến hành giao từng túi đồ đến từng nhà dân. Ai cũng xúc động khi thấy chàng lính trẻ gõ cửa, đứng nghiêm nghị mà vẫn dịu dàng trước cửa nhà.

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 10

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 11

Chỉ vài tiếng ngắn ngủi, các anh lên được hàng chục giỏ hàng, xứng đáng được mệnh danh là “chiến thần chốt đơn”.

Bên cạnh đi chợ giúp người dân, lực lượng quân đội những ngày này cũng tham gia hỗ trợ thành phố chống dịch ở mọi “mặt trận”, từ đứng chốt kiểm soát giao thông đến điều phối tại các điểm xét nghiệm cộng đồng.

Quân nhân trẻ đẫm mồ hôi, chốt lia lịa ngàn đơn hàng mỗi ngày - 12

Công an hỗ trợ đơn hàng được đến đúng nơi, đúng giờ.

Để đảm bảo siết chặt giãn cách từ 23/8 đến 6/9, TP.HCM đã được nhiều đơn vị quân đội chi viện lực lượng để chống dịch, chăm lo cho người dân để thực hiện yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngô Trần Hải An

CLIP HOT