‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đó là tâm nguyện của bà Đoàn Thị Thanh Cần, Anh hùng lực lượng Vũ Trang nhân dân, sau khi viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất, TP.HCM.

‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ - 1

Bà Đoàn Thị Thanh Cần, nguyên y sĩ thuộc Khu III, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay là quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Bà được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2018

Ngay từ sáng sớm, bà Đoàn Thị Thanh Cần đã cùng với các đồng đội của mình tới Hội trường Thống nhất (Q.1, TP.HCM) để xếp hàng vào viếng tang Tổng Bí thư. Đứng trước Dinh Thống Nhất, bà không khỏi bồi hồi xúc động. Bà Cần kể lại cho chúng tôi nghe những câu chuyện cá nhân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Bác Trọng luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân, đại biểu. Là một người nói là làm, lo cho dân, vì dân", bà Cần chia sẻ.

"Nhìn thấy mọi người xếp hàng rất đông để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi vô cùng xúc động về tình cảm mà người dân dành cho Tổng Bí thư. Chiều nay tôi và một số đồng nghiệp sẽ bay ra Hà Nội để viếng Tổng Bí thư", bà Cần cho biết thêm.

‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ - 2

‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ - 3

Từ sáng sớm 25/7, hàng nghìn người dân TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rất nhiều người dân, học sinh, đặc biệt là cô, chú thuộc Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ - 4

Cô Đoàn Lê Phong, Phó Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM, không kìm được xúc động khi đứng trước Dinh Thống Nhất đợi vào viếng tang. "Tôi thầm cảm ơn Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời để lo cho dân cho nước, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước đến hơi thở cuối cùng. Toàn thể dân tộc Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn của bác", cô Đoàn Lê Phong chia sẻ.

‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ - 5

Cô Đoàn Lê Phong được các tình nguyện viên hướng dẫn vào viếng tang

Đi cùng đoàn với cô Phong là chú Nguyễn Hữu Quang - Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM, cũng bùi ngùi xúc động.

‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ - 6

Ông Nguyễn Hữu Quang - Phó Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM

“Ít có nhà lãnh đạo nào cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi thật sự rất buồn khi bác Trọng mất. Song, chúng ta phải cố gắng tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị mà bác Trọng đã để lại, giúp đất nước Việt Nam phát triển", chú Nguyễn Hữu Quang, nhắn nhủ.

‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ - 7

‘Chiều nay, tôi sẽ bay ra Hà Nội để viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng’ - 8

Đoàn Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM xếp hàng vào viếng tang

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 (tức ngày 14/6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trong 2 ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT

Nghẹt thở bão Yagi đổ bộ vào bờ
Nghẹt thở bão Yagi đổ bộ vào bờ

Chiều nay, bão số 3 đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16; khắp nơi mịt mù trong màn giông bão dày đặc.