ĐỌC BÁO NGÀY 18.11.2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 

TRỌNG TÀI THỂ DỤC DỤNG CỤ NGUYỄN CẨM VÂN: “THẾ HỆ VÀNG ĐÃ CHÍN”

Nguyễn Cẩm Vân (Hà Nội) - cựu vô địch thể dục dụng cụ (TDDC) VN - cùng với Nguyễn Thanh Thúy của Hải Phòng là trọng tài môn TDDC nữ tại SEA Games 26. Qua Yahoo! Messenger, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Cẩm Vân về chiến thắng rực rỡ của đội tuyển TDDC Việt Nam.

 ĐỌC BÁO NGÀY 18.11.2011 - 1

Trọng tài Cẩm Vân với VĐV Ngân Thương - Ảnh: N.Khôi

* Chào chị Cẩm Vân, trọng tài có góp sức cho chiến thắng của TDDC Việt Nam không?

- Cơ bản là các VĐV giỏi. Còn trọng tài, dĩ nhiên mình phải tranh đấu để VĐV của mình không bị ép.

* Xin kể cho nghe một ví dụ?

- Ở môn cầu thăng bằng diễn ra tối 15-11, suýt tí nữa Ngân Thương đã mất vàng. Bài biểu diễn của Thương rất tốt, vừa đẹp vừa có độ khó, không té và đặc biệt các động tác khó có liên kết với nhau. Tất cả trọng tài đều đánh giá cao và cho điểm 12,3. Ngay tổng trọng tài người Thái Lan cũng đã ký vào biên bản đồng ý. Vậy mà giờ chót, bà này bị áp lực của đoàn Thái Lan đòi trọng tài phải chấm lại điểm của VĐV người Thái Lan.

Theo bà ấy, các động tác khó của VĐV Thái Lan có sự liên kết nên cần phải thêm cho cô ấy 0,6 điểm. Nếu như thế, Ngân Thương sẽ rơi xuống hạng nhì. Tuy nhiên, các trọng tài của Indonesia, Malaysia, Singapore... tranh cãi rất dữ với tổng trọng tài, cho rằng các động tác khó không liên kết với nhau nên không thể cho điểm.

Phần mình, tôi chỉ nói với bà ấy rằng “cả hai chúng ta không nên tham gia vào chuyện này, vì chúng ta có VĐV liên quan đến cuộc tranh chấp HCV”. Thứ đến, chính bà ấy đã ký biên bản cuối cùng và không nên thay đổi.

* Tại sao tổng trọng tài lại là người Thái? Thông thường các SEA Games trước, tổng trọng tài là người của FIG (Liên đoàn TDDC thế giới)?

- Tổng trọng tài của TDDC nữ tại SEA Games 26 do FIG cử đến là người Úc. Tuy nhiên bà này có việc đột xuất phải về nước sớm vào ngày 14-11 nên ở ngày thi cuối (15-11), vai trò này được giao lại trưởng ban kỹ thuật TDDC nữ của Đông Nam Á là một người Thái Lan.

* Chị nghĩ sao về sự kiện TDDC Việt Nam đoạt đến 11 HCV trong tổng số 14 HCV của môn này?

- Chúng ta đang có một “thế hệ vàng” đã đạt đến độ chín của tài năng, phong độ. Thật ra theo tôi, điều đáng nói về chiến thắng rực rỡ này là ở các VĐV nam. Bởi VĐV nữ của chúng ta đã mạnh nhiều năm nay. Việc các VĐV nam đạt đến độ chín của hôm nay là do công lao của ông Hoàng Vĩnh Giang, người đã tháp tùng các em sang Trung Quốc cả chục năm trước.

* Từng là cựu vô địch Việt Nam, chị có so sánh gì của thế hệ mình với các VĐV hiện tại?

- Tôi nghĩ thể thao là tấm gương phản ánh nền kinh tế, xã hội. Ngày xưa khó khăn trăm bề, làm sao có điều kiện để tập luyện tốt như hôm nay. Đặc biệt môn TDDC lại vào loại khó nên đòi hỏi về sự đầu tư lại càng lớn. Vì vậy, hạnh phúc với thành công của TDDC một thì mừng với việc đất nước đi lên phải là mười.

TRƯỜNG HUY thực hiện

(Báo Tuổi trẻ, ngày 18.11.2011)


 

TUYỆT VỜI PENCAK SILAT

* Thất vọng với Tiến Minh

Ngày 17-11, các võ sĩ pencak silat đã thi đấu bùng nổ để đoạt 6 HCV ngay trên đất tổ Indonesia của môn võ này, góp phần quan trọng giúp đoàn thể thao VN củng cố vững chắc vị trí thứ hai với 68 HCV.

 ĐỌC BÁO NGÀY 18.11.2011 - 2

Hương Xuân (trái) trong trận chung kết -  Ảnh: N.K.

Sau khi thi đấu không thành công nội dung biểu diễn, các võ sĩ VN đã chơi rất ấn tượng ở các nội dung đối kháng khi giành quyền vào bảy trận chung kết. Nam võ sĩ Võ Duy Phương mở đầu ngày thi đấu vàng của pencak silat VN khi đánh bại đối thủ người Philippines Jul Omar Abd trong trận chung kết hạng cân 50-55kg nam.

Tiếp đó, lần lượt Trần Văn Toàn (55-60kg nam), Nguyễn Thị Yến (60-65kg nữ), Trần Thị Luyện (70-75kg nữ) và Nguyễn Hương Xuân (50-55kg nữ) mang vàng về cho thể thao VN. Cuối ngày 17-11, võ sĩ Lê Đăng Minh góp thêm HCV ở hạng cân 85-90kg nam sau chiến thắng ấn tượng 5-0 trước võ sĩ chủ nhà Pranoto ở trận chung kết.

Đội vật tự do cũng xuất sắc vô địch cả ba nội dung tham dự của Bùi Tuấn Anh (66-74kg nam), Hà Văn Hiếu (120kg nam) và Cấn Tất Dự (74-84kg nam). Ở môn rowing, Dương Thanh Bình/Nguyễn Đình Huy đã đoạt HCV nội dung đôi nam. Trong khi đó, các kiếm sĩ nữ Nguyễn Thanh Vân - Nguyễn Thu Hiền - Trần Thị Len đoạt HCV nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ.

Kình ngư Châu Bá Tư Anh bất ngờ về nhất ở nội dung bơi 5km với thành tích 1g7’2”52, hơn VĐV về nhì là Ricky Wijawa gần 3 phút.

* Ngày 17-11, niềm hi vọng vàng Nguyễn Tiến Minh mang đến thất vọng lớn cho người hâm mộ cầu lông khi thua 0-2 chóng vánh trong vòng 27 phút trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn Liang Derek Wong (Singapore) ở tứ kết đơn nam. Đây là đối thủ Tiến Minh từng thắng dễ 2-0 tại Giải Thomas & Uber Cup năm 2010.

Với vị trí hạng 7 thế giới hiện tại, Tiến Minh xếp trên Liang đến 35 bậc. Tuy trong thi đấu thể thao không phải lúc nào tay vợt được đánh giá cao hơn sẽ giành chiến thắng, nhưng cách thua của Tiến Minh đã thật sự gây thất vọng.

Ván đầu tiên Tiến Minh thua trong vòng 13 phút dù khởi đầu không tệ. Sau khi so kè đến tỉ số 8-8, Tiến Minh sa sút thấy rõ sau những quả bỏ nhỏ, lên lưới không thành công. Việc Tiến Minh tỏ ra nôn nóng và thường xuyên phán đoán sai đã giúp Liang có nhiều điểm thắng khá dễ dàng để kết thúc ván đấu với tỉ số 21-14.

Tưởng chừng Tiến Minh có thể gượng dậy ở ván hai khi dẫn trước 4-0. Tuy nhiên, sự căng thẳng tâm lý khiến đối thủ đeo bám rồi qua mặt. Một lần nữa, Liang đã về đích trước với tỉ số 21-15 để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

HLV tuyển cầu lông VN Nguyễn Thế Huy nhận xét: “Tiến Minh đã chơi không đúng với khả năng vốn có. Tâm lý căng thẳng khiến Tiến Minh có quá nhiều tình huống xử lý kém và đánh hỏng đáng tiếc”.

TẤN PHÚC

(Báo Tuổi trẻ, ngày 18.11.2011)


BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG NGÀY 17.11.2011

Indonesia

107

78

75

260

Việt Nam

68

63

64

195

Thái Lan

63

58

68

189

Malaysia

37

36

51

124

Singapore

32

36

56

124

Philippines

19

33

40

92

Lào

6

5

21

32

Myanmar

3

13

21

37

Campuchia

3

10

15

28

Brunei

0

1

6

7

Đông Timor

0

0

1

1

(Báo Tuổi trẻ, ngày 18.11.2011)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT