Cảm giác 1 đêm ở khách sạn tệ nhất là như thế nào?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Calmo Chinatown có điểm trung bình 2,4/5 sao trên Google Reviews là một trong những khách sạn được đánh giá tệ nhất Singapore.

Khách sạn Calmo Chinatown tọa lạc tại khu phố Tàu, một trong những địa điểm du lịch bình dân nổi tiếng ở Singapore. Đảo quốc Sư tử được mệnh danh là quốc gia đắt đỏ nhất thế giới, nhiều du khách đến khu phố Tàu này để tiết kiệm chi phí bằng cách chọn chỗ ở giá rẻ.

Cảm giác 1 đêm ở khách sạn tệ nhất là như thế nào? - 1

Với xếp hạng trung bình 2,4 / 5 sao trên Google Reviews, Calmo Chinatown là khách sạn được đánh giá thấp nhất ở Singapore với 120 lượt đánh giá trở lên.

Trên thang điểm 10 của ứng dụng Booking, điểm cao nhất cho khách sạn này là Vị trí (7,9) và điểm thấp nhất là Tiện nghi (5,2).

Cảm giác 1 đêm ở khách sạn tệ nhất là như thế nào? - 2

"Không có thang máy và thang cuốn không hoạt động, không có nhân viên lễ tân, không có tủ lạnh và bộ đồ giường thật kinh khủng, khủng khiếp", một khách đến từ Thái Lan viết trong bài đánh giá cuối cùng của mình vào ngày 23/10. Trên TripAdvisor, khách sạn này được xếp hạng một sao. Nhiều du khách gọi nơi đây là "cơn ác mộng".

Cảm giác 1 đêm ở khách sạn tệ nhất là như thế nào? - 3

Thang cuốn ở khách sạn

Marielle Descalsota quyết định thuê một căn phòng ở khách sạn Calmo Chinatown để thử xem nơi này có tệ như những lời nhận xét trên mạng hay không. Cô đặt một phòng đôi, một phòng hạng sang, với giá 135 đô la Singapore (hơn 2,7 triệu đồng).

Ấn tượng đầu tiên của Marielle rất thú vị, khi nhìn thấy khách sạn này nằm trong một nhà hát cổ của Trung Quốc, được xây dựng từ thế kỷ 19, lối vào của khách sạn ẩn hiện và sang trọng từ bên ngoài, trông giống như một khách sạn phong cách boutique, cổ điển.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đến, rất nhiều điều tồi tệ bắt đầu xảy ra. Theo Marielle, nơi này không có thang máy, rất ẩm ướt, tối tăm và thang cuốn không hoạt động. Vì vậy, khách phải xách hành lý lên phòng dọc theo cầu thang.

Vào bên trong, nữ du khách còn choáng hơn khi “phòng đôi thượng hạng” mà cô chọn chỉ là một không gian nhỏ chưa đầy 14 mét vuông.

Cảm giác 1 đêm ở khách sạn tệ nhất là như thế nào? - 4

Marielle Descalsota trong căn phòng của mình

Trong phòng chỉ kê một tấm nệm trực tiếp trên sàn, ga trải giường ố màu vàng và đỏ. Marriele không thể biết màu đỏ là rượu hay máu. Căn phòng tồi tàn và không được trang trí, với trần nhà nứt nẻ và tường thủng lỗ chỗ. Có máy nước nóng và TV, nhưng không có điện thoại cố định nên không thể liên lạc với lễ tân.

Cái hay của phòng "sang trọng" này là phòng tắm riêng sạch sẽ mặc dù bố trí không hợp lý với vòi hoa sen cạnh toilet, không có vách ngăn giữa khu tắm và chỗ vệ sinh.

Khách sạn cung cấp nhu yếu phẩm như dầu gội và sữa tắm, nhưng khăn tắm có mùi hôi.

Như đã nói ở trên, vị trí là điểm nhận xét tốt nhất cho khách sạn này. Ngay cả những khách có kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng khẳng định rằng khách sạn có vị trí hoàn hảo cho khách du lịch.

Cảm giác 1 đêm ở khách sạn tệ nhất là như thế nào? - 5

Bản thân Marielle ở trong căn phòng có tầm nhìn khá ấn tượng, cô được hưởng bầu không khí trong lành, gió nhẹ tràn vào phòng, nắng phản chiếu trên sàn nhà. Bên cạnh đó, đối diện khách sạn là một dãy nhà cổ với phong cách kiến trúc truyền thống khá độc đáo.

" Đây không phải là khách sạn tồi tệ nhất trên suy nghĩ của tôi. Ít nhất, chỗ này không có côn trùng hay vật gây bệnh tồn tại ", Marielle cho biết. Tuy nhiên, cô cho rằng khách du lịch có nhiều lựa chọn hơn, vì giá phòng ở đây khá cao so với nhiều khu vực khác.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai