Thơ tham dự cuộc Vận động Sáng tác Thơ – Ký – Nhạc về Ngành Cao su

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chào Năm Mới 2013 - năm thứ 116 cây cao su có mặt ở Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 84 năm ngày Truyền thống Ngành Cao Su Việt Nam (ngày 28/10/1929 - 28/10/2013). Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mở Cuộc vận động sáng tác Thơ – Ký – Nhạc của Ngành Cao su Việt Nam. Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tham dự cuộc vận động sáng tác này.

Ban Biên tập

Tạp Chí Du lịch TPHCM

www.tcdulichtphcm.vn

Thơ tham dự cuộc Vận động Sáng tác Thơ – Ký – Nhạc về Ngành Cao su - 1

  • LÊ ANH PHONG

ÂM VANG DÒNG NHỰA TRẮNG

 

Dòng nhựa trắng

Chắt chiu từ ruột đất

Tảo tần gửi thơm thảo lên cây

Dòng nhựa trắng những cánh rừng ngút ngát

Bền bỉ dâng vàng trắng nước non này.

Cây cao su

Từ châu Mỹ xa xôi

Đã bám trụ đất Việt hơn thế kỷ

Hòa nhập với đất này chung thủy

Dẻo dai dâng vàng trắng cho đời.

Những cánh rừng cao su

Xanh bát ngát chân trời

Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc

Dọc miền Trung mưa dầm nắng quạt

Cây cao su cứ trỗi dậy ngút ngàn.

Để bên cây lúa nước ngàn năm

Ta có thêm cây - cao - su - công - nghiệp

Phá xiềng xích

Thế độc canh truyền kiếp

Nước non này cất cánh bay lên.

Xôn xao

Dòng nhựa trắng âm vang

Khúc hoan ca xây nền công nghiệp hóa

Khoảnh tiếp khoảnh, lô nối lô hối hả

Những cánh rừng cao su dàn thế trận xung phong.

Nghe âm vang

Tiếng hát công nhân

“Phú Riềng đỏ” hào hùng thuở ấy

Truyền thống vọng về, tương lai vẫy gọi

Ngành cao su xây thắm nước non này.

Ngọn đón nắng trời

Rễ bám đất mê say

Cây cao su cứ hiên ngang dáng đứng

Bền bỉ cần lao tích tụ nguồn vàng trắng

Huân chương Sao Vàng (*) đất nước vinh danh.

 

Âm vang

Dòng nhựa trắng giữa ngàn xanh

Âm vang

Nguồn vàng trắng kết quang vinh … !

-----------------------------------------------------

(*) Năm 2012, ngành cao su VN được Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng .

L.A.P

  

  • DIỆP HỒNG PHƯƠNG

CÂY CAO SU XANH ƠI!

Anh như con mễn, con mang lang thang bên đồi.

Anh như con chim Kơ-tia bay qua bầu trời.

Anh như cây Kơ-nia đứng hát

Chân anh bước qua lửa, qua khói, qua gió.

Mùa đốt rẫy lưng anh phơi trong nắng.

 

Em lên đồi không thấy con mễn, con mang

Không thấy con chim Kơ-tia bay qua bầu trời

Không thấy cây Kơ- nia một mình đứng hát.

Chỉ thấy cây cao su trên đồi

Những hàng cao su xanh xanh

Những tầng lá nhỏ xanh xanh

Mưa rơi qua bàn tay em.

Mưa làm cây cao su lên nhanh.

 

Ơi con chim Kơ-tia kia ơi!

Ơi cây Kơ-nia kia ơi!

Em yêu anh như gió yêu rừng núi.

Như cây cao su yêu ánh mặt trời.

Cây cao su theo em lên đồi

Cây cao su níu chân em rồi.

Ơi con thú hoang kia ơi!

Từ nương rẫy xa xôi.

Hãy về với em, với mùa trồng mới

Hãy về với em, mình làm cao su

 

Cho cây Kơ-nia không hát một mình

Cho con chim Kơ-tia đáp trên vai người!

Ơi cây cao su xanh ơi!

Cây cao su níu chân ta rồi

Mồ hôi thắm đời ta xanh mãi!

Ơi cây cao su xanh ơi!

(Chư Prông, 4-2013)

D.H.P

 

  • TRẦN HOÀNG VY

MÙA XUÂN VÀ LÁ CAO SU

 

Giữa xào xạc lớp lá vàng

Anh đi trong nắng bạt ngàn cao su

Tưởng là lạc giữa mùa thu

Ồ, không xuân sớm nơi đây chợt về

 

Không gian im ắng bốn bề

Tưởng nghe cây chuyển tràn trề nhựa dâng

Anh tìm theo mãi bước chân

Của em người thợ chuyên cần hồm nay

 

Ngập ngừng chiếc lá vàng bay

Viết bài thơ tặng nơi này anh qua

Dẫu rằng mai mốt lại xa

Vẫn thương một sắc lá và mùa xuân…

T.H.V

  • THỤC NGUYÊN

KHÚC NHẠC ĐỜI

Dịu dàng

Hoa trắng tỏa hương

Bước trong rừng vắng

Chợt thương đất này.

Chén ngà thao thức hồn cây

Lung linh giai điệu

Đêm nay đợi người.

 

Mai em hòa khúc nhạc đời

Những dòng nhựa trắng bồi hồi nhẹ tuôn.

Nắng sương tích tụ

Khơi nguồn

Lòng người

Tình đất

Bỗng

Cuồn cuộn dâng.

 

Giữa rừng

Hoa trắng bâng khuâng

Mùa đi quay lại

Bao lần hẹn nhau.

Đẫm mồ hôi

Áo bạc màu.

Yêu rừng

Em vẫn dãi dầu sớm trưa.

 

Người về nẻo vắng ngày xưa

Rừng cao su đã mấy mùa đổi thay.

Tình em

Lớn dậy từng ngày

Đường lô xanh ngát

Sáng nay rộn ràng.

T.N

  • QUỲNH LỆ

HAI PHÍA MƯA

 

Trời đổ cơn mưa

Vườn cao su sũng nước

Công nhân ra lô

Áo ướt lạnh vai mềm…

***

Trong tiếng mưa đêm

Giữa gối êm chăn ấm

Chợt thương nhà ai

Mưa dột tạt hiên buồn

 

Vòng tròn, ô vuông

Người và xe hối hả

Cơn mưa chợt qua

Phố vẫn vui tràn trề…

***

Miền Đông lê thê

Mưa Ngâu rơi rả rích

Lòng người nặng trịch

Hàng cây đứng khóc thầm

 

Tháng tháng năm năm

Người công nhân chiu chắt

Dòng từng dòng nhựa trắng

Mưa nắng bạc mái đầu…

***

            Xanh đỏ đèn màu

            Thành phố ngời ánh sáng

            Có trái tim vô hạn

            Nhớ thương rừng cao su…

Q.L

Xuân Ninh

BÀI THƠ DƯỚI TÁN CAO SU

     

                                          Cao su xanh ngàn triệu lá

                                          Say trong nắng sớm vươn cành

                                          Gió như thì thầm với lá

                                          Một vùng bát ngát màu xanh

 

                                          Như người lính trong đội ngũ

                                          Cao su đứng đó thẳng hàng

                                          Lá ngụy trang xanh quyến rũ

                                          Che quân của những binh đoàn

 

                                          Cao su chở che bộ đội

                                          Tiến về giải phóng quê hương

                                          Đạn thù làm cây tứa máu

                                          Cây vẫn đứng thẳng kiên cường

 

                                          Góp phần làm nên chiến thắng

                                          Đồng Xoài, Bình Giã, Phước Long

                                          Ém quân trong lô chờ lệnh

                                          Tới giờ nhất loạt xung phong

 

                                          Mặt trời ném lửa xuống đất

                                          Cao su xòe tán lá che

                                          Gió lay cành cây nhè nhẹ

                                          Ve ngân khúc nhạc trưa hè

 

                                          Mỗi cây bồng một tô nhỏ

                                          Tựa như người mẹ bồng con

                                          Mẹ chắt chiu từng giọt sữa

                                          Nuôi con đôi má căng tròn

 

                                          Rễ bám sâu vào lòng đất

                                          Chắt chiu nhựa trắng cho đời

                                          Sáng sáng nhựa tràn mạch cạo

                                          Chẳng hề một phút nghỉ ngơi

 

                                          Cao su thương người vất vả

                                          Chắt mủ quên cả thời gian

                                          Đông đến giật mình trút lá

                                          Ngỡ ngàng chào đón xuân sang.

X.N

Thơ tham dự cuộc Vận động Sáng tác Thơ – Ký – Nhạc về Ngành Cao su - 2

Mời các tác giả tham khảo chi tiết Cuộc Vận động sáng tác tại địa chỉ:

http://rubbergroup.vn/vn/vandongsangtac/vandongsangtac.php

http://sangtacvenganhcaosu.giaidieuxanh.vn/

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT