Sáng nay tiếng vĩ cầm của cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm vút lên bên chân tượng đài Sơn Mỹ, lay động lòng người trong dịp tưởng niệm 58 năm vụ thảm sát Mỹ Lai (Quảng Ngãi).
Sáng 16/3, hàng trăm người dân cùng nhiều đoàn du khách quốc tế dành phút mặc niệm, nguyện cầu cho 504 linh hồn nạn nhân bị thảm sát 58 năm trước (16/3/1968) được siêu thoát.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát.
Tại Lễ tưởng niệm, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đọc diễn văn ôn lại sự kiện đau thương cách đây 58 năm, một đại đội lính Lục quân Hoa Kỳ đã đổ bộ xuống ngôi làng Sơn Mỹ, chỉ trong 4 giờ đồng hồ ngắn ngủi, 504 người dân vô tội đã bị sát hại trên ngay sân nhà, mảnh vườn của mình mà trên tay không một tấc sắt.
Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, Sơn Mỹ đã hồi sinh, hòa mình vào nhịp phát triển của tỉnh nhà và đất nước. Người dân Sơn Mỹ đã chọn một điều phi thường: tha thứ nhưng không quên, khép lại quá khứ đau thương nhưng không xóa bỏ.
Từ đau thương, Sơn Mỹ đã trở thành địa chỉ của khát vọng hòa bình, nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, để từ mảnh đất từng chịu nhiều mất mát này, một thông điệp mạnh mẽ được gửi đi: “Không bao giờ lặp lại".

504 đóa hồng được cựu binh Mỹ Bille Kelly chuyển đến cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các cựu binh khác và thân nhân, người dân trong tỉnh đặt lên tượng đài hôm nay để nhớ về 504 thường dân Mỹ Lai đã bị sát hại tập thể ngày 16/3/1968.
Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thỉnh chuông với năm hồi và bốn tiếng chuông vang lên, từng dòng người nối nhau thắp hương trước tượng đài Sơn Mỹ cầu nguyện cho linh hồn thường dân vô tội trong vụ thảm sát siêu thoát.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thỉnh chuông tại Lễ tưởng niệm.
Dưới tiết trời nắng vàng ấm áp, từng đoàn người lần lượt dâng hương, hoa tưởng nhớ các nạn nhân. Tại buổi lễ, cựu binh Roy Mike Boehm cũng về Quảng Ngãi kéo vĩ cầm bên chân tượng đài tưởng niệm chứng tích Sơn Mỹ.

Suốt hàng chục năm qua, tháng 3 năm nào viên cựu binh Mỹ này cũng về Việt Nam kéo vĩ cầm bên chân tượng đài tưởng niệm những nạn nhân bị thảm sát. Những giai điệu vĩ cầm sâu đậm, tha thiết khát vọng tình yêu hòa bình, hàn gắn nỗi đau chiến tranh ở vùng quê này.




