Thiêng liêng Cờ Tổ quốc!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong dòng chảy của đời sống văn hóa - nghệ thuật đương đại, có những cuộc thi đem lai giá trị thẩm mỹ và trở thành biểu tượng tinh thần, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng Cờ Tổ quốc” do Báo Người Lao Động tổ chức chính là một cuộc thi có nội dung sống động.

Bước sang mùa giải thứ tư, cuộc thi đã khẳng định sức hút mạnh mẽ, tạo nên một sự kiện nghệ thuật giàu cảm xúc, bởi lá cờ đỏ sao vàng hiện diện như một biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước.

Việc duy trì liên tục qua bốn mùa giải cho thấy cuộc thi đã tạo dựng được uy tín và sức lan tỏa rộng rãi. Không chỉ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà cả những người yêu nhiếp ảnh không chuyên cũng hào hứng tham gia. Họ tìm thấy ở đây một sân chơi nghệ thuật, đồng thời là nơi gửi gắm tình cảm thiêng liêng dành cho Quốc kỳ. Chính sự đa dạng về đối tượng tham gia đã làm nên sức sống cộng đồng, biến cuộc thi thành một trào lưu văn hóa giàu ý nghĩa.

Thiêng liêng Cờ Tổ quốc! - 1

“Ngày về đất Mẹ” (trích từ ảnh bộ) của tác giả Huỳnh Thanh Liêm

Điểm chung của các tác phẩm dự thi là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trong nhiều bối cảnh khác nhau: từ lễ hội, sự kiện trọng đại cho đến đời sống thường nhật. Dù ở đâu, lá cờ vẫn toát lên sự trang trọng, thiêng liêng, khẳng định niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Mỗi bức ảnh là một lát cắt của đời sống, nhưng khi ghép lại, chúng tạo thành bức tranh toàn cảnh về sức sống bền bỉ của biểu tượng Quốc kỳ trong lòng nhân dân.

Qua từng khung hình, người xem cảm nhận rõ niềm tôn kính với Quốc kỳ. Từ đó, tình yêu nước và ý thức về chủ quyền được khơi gợi, lan tỏa mạnh mẽ. Lá cờ là biểu tượng chính trị, là nguồn động viên tinh thần, là sợi dây kết nối cộng đồng trong hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước.

Thiêng liêng Cờ Tổ quốc! - 2

“Dáng miền Tây nơi đảo xa” (trích từ bộ ảnh) của tác giả Bùi Quốc Sĩ

Thiêng liêng Cờ Tổ quốc! - 3“Tổ quốc và người lính biển” (trích từ ảnh bộ) của tác tá giả Nguyễn Trung Trực

Với tư cách là thành viên Hội đồng Giám khảo cuộc thi, tôi có vài nhận định:

Mùa 1: Khởi đầu đầy ấn tượng, đặt nền móng cho một cuộc thi mang tính biểu tượng. Các tác phẩm tập trung vào sự trang trọng của Quốc kỳ trong đời sống thường nhật.

Mùa 2: Mở rộng góc nhìn, nhiều tác phẩm khai thác bối cảnh thiên nhiên, lao động, biên giới - hải đảo, làm nổi bật sự hiện diện của lá cờ trong mọi miền đất nước.

Mùa 3: Đa dạng hơn về phong cách nghệ thuật, nhiều tác phẩm mang tính sáng tạo cao, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, khẳng định sức sống bền bỉ của biểu tượng Quốc kỳ trong lòng dân tộc.

Thiêng liêng Cờ Tổ quốc! - 4

80 năm hành trình dưới cờ vinh quang. Tác giả: Nguyễn Khoa Huy

Ba mùa giải nói trên đã tạo nền tảng vững chắc, giúp cuộc thi bước sang mùa thứ tư với sự kỳ vọng lớn hơn. Tôi nghĩ rằng, đây là một hoạt động nghệ thuật, là hành trình bồi đắp tình yêu nước, khẳng định niềm tự hào dân tộc qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc.

Với mùa 4, cuộc thi tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng nhiếp ảnh cả nước. Những tác phẩm gửi về đều toát lên tinh thần trang trọng, thiêng liêng của Quốc kỳ, khắc họa rõ nét giá trị biểu tượng của lá cờ đỏ sao vàng. Qua từng khung hình, người xem cảm nhận được niềm tôn kính, tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc- những thông điệp thiêng liêng mà cuộc thi muốn lan tỏa.

Thiêng liêng Cờ Tổ quốc! - 5

“Bay dưới cờ Tổ quốc” của tác giả Nguyễn Thị Bích Hường

Ở vòng chung kết, Hội đồng Giám khảo đã thẩm định và chấm điểm cho 40 bộ ảnh và ảnh đơn. Nội dung phản ánh khá đa dạng, nhưng vẫn còn nhiều tác phẩm trùng lặp về bố cục, thiếu sự mới mẻ trong góc nhìn báo chí. Nhiều tác phẩm tập trung vào các sự kiện lớn như diễu hành, bầu cử, pháo hoa, trực thăng… khiến cho sự phong phú chưa được khai thác hết.

Theo tôi, cuộc thi sẽ trở nên giàu sức sống hơn nếu có thêm mảng ảnh về người lao động, nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo. Ở những nơi ấy, lá cờ hiện diện giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng: trên mái nhà tranh, bên nương rẫy, giữa biển khơi hay trong công trình lao động tập thể. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy mới làm nổi bật sự gắn bó máu thịt giữa Quốc kỳ và cuộc sống nhân dân.

Thiêng liêng Cờ Tổ quốc! - 6

“Đánh dấu chủ quyền” của tác giả Bùi Thanh Châu

Nếu các tác giả khai thác nhiều hơn những góc nhìn đời thường, cuộc thi sẽ có thêm chiều sâu nhân văn, phản ánh chân thực sự thiêng liêng của lá cờ trong đời sống thường nhật. Tình yêu nước không chỉ ở những lễ hội lớn, mà còn ở từng giọt mồ hôi của người nông dân, từng chuyến ra khơi của ngư dân, từng bước chân nơi biên giới, hải đảo. Những hình ảnh ấy sẽ làm cho thông điệp “Thiêng liêng Cờ Tổ quốc” trở nên gần gũi, xúc động và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Thiêng liêng Cờ Tổ quốc! - 7

“Biển trời Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thế Dương

Thiêng liêng Cờ Tổ quốc! - 8

“Hạnh phúc dưới bóng đại kỳ” của tác giả Duy Sơn

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng Cờ Tổ quốc” đã đi qua bốn mùa giải, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nghệ thuật và cộng đồng. Có thể nói đây là sân chơi nhiếp ảnh, là quá trình khẳng định niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu nước qua hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.

Xin gửi lời cảm ơn đến các nhà nhiếp ảnh trên toàn quốc đã tham gia xuyên suốt, góp phần làm nên một cuộc thi có nội sâu sắc và giàu ý nghĩa…

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” năm 2024-2026 do Báo Người Lao Động phát động từ ngày 28/7/2024 đến ngày 30/4/2026. Ban Tổ chức cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 đã nhận được 1.970 bức ảnh đơn, 56 bộ ảnh của các tác giả trên mọi miền đất nước gửi dự thi.

Từ số ảnh này, Ban tổ chức đã tuyển chọn và đăng hơn 286 bức ảnh đơn, 19 bộ ảnh trên Báo Người Lao Động điện tử. Từ các tác phẩm đã được đăng tải trên Báo Người Lao Động điện tử, hội đồng chấm sơ khảo 92 tác phẩm đã tuyển chọn 40 tác phẩm có điểm cao nhất vào vòng chung khảo.

Từ ngày 15 đến 25/5/2026, Hội đồng chung khảo đã tổ chức chấm chung khảo. Giải thưởng đã được công bố tại Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” vào ngày 5/6 tại TPHCM.

Giải Nhất: Không có giải nhất.

Giải Nhì: được trao cho tác giả Huỳnh Thanh Liêm, bộ ảnh "Ngày về đất mẹ";

Giải Ba: được trao cho tác giả Nguyễn Trung Trực, bộ ảnh "Tổ quốc và người lính biển";

2 giải Khuyến khích: Được trao cho tác giả Hoàng Bích Nhung với tác phẩm ảnh đơn "Cà Mau trong tôi" và Nguyễn Thế Dương với tác phẩm ảnh đơn "Biển trời Việt Nam". 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giản Thanh Sơn

CLIP HOT