Livestream 10 tiếng/ngày để lo học phí, cô gái 10X tốt nghiệp loại giỏi, thạo 3 ngoại ngữ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phan Thị Thảo (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đã âm thầm đi qua những năm tháng tuổi trẻ bằng một lựa chọn vừa can đảm, vừa lặng lẽ: trở thành idol livestream nhằm tự nuôi mình ăn học giữa TPHCM.

Một chiếc điện thoại cũ, một cô gái và một thành phố

Nhắc đến giới streamer, người ta thường nghĩ ngay đến một ngành nghề chuyên nghiệp, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với vô vàn lời khen ngợi. Song, sau ánh hào quang ấy là những đêm thức trắng, nước mắt và kiên trì để đánh đổi rất nhiều để có thể đạt được kết quả nhất định.

Phan Thị Thảo lên TP.HCM năm 18 tuổi với ước mơ tốt nghiệp đại học. Gia đình làm nông với mức thu nhập bấp bênh nên cô hiểu rằng nếu không tự kiếm tiền thì con đường học vấn sẽ dang dở. Những ngày đầu, Thảo đi làm phục vụ quán cà phê với mức lương ba cọc ba đồng.

“Nhiều ngày mình chỉ có thể sống bằng mì gói với bánh mì, tiêu không quá 30.000 đồng để có tiền đóng học phí”, cô gái trẻ nói.

Livestream 10 tiếng/ngày để lo học phí, cô gái 10X tốt nghiệp loại giỏi, thạo 3 ngoại ngữ - 1

Thảo nỗ lực không ngừng để hoàn thành con đường đại học của bản thân.

Năm 2021, trong một đêm mất ngủ, cô vô tình lướt thấy một nữ idol livestream trò chuyện nhẹ nhàng trên TikTok. “Mình nghĩ, bản thân cũng có thể kể câu chuyện cho mọi người nghe như thế, tại sao không thử một lần như trải nghiệm”, Thảo nói.

Cô bắt đầu live trên chiếc điện thoại cũ, mạng yếu, không đèn và không mic. Khung giờ livestream của Thảo cũng “ngược đời”: từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, sau đó cô sẽ tất bật thay đồ đi học.

Ấy vậy nhờ kiên trì, cô đã xây dựng kênh TikTok với hơn 300.000 người theo dõi sau 2 năm. Tất cả cư dân mạng đến với cô đều là những người yêu thích không khí “trị liệu” mà cô mang lại – nơi những câu chuyện không giật gân nhưng ấm áp, nơi khán giả có thể tâm sự, kể chuyện hoặc đơn giản là tìm một giọng nói để bầu bạn lúc mất ngủ.

Livestream 10 tiếng/ngày để lo học phí, cô gái 10X tốt nghiệp loại giỏi, thạo 3 ngoại ngữ - 2

Thảo nhận nhiều tình cảm của mọi người nhờ vẻ ngoài xinh xắn và giọng nói chân thành

Tốt nghiệp loại giỏi, trở thành phiên dịch viên nhờ thành thạo 3 ngoại ngữ

Livestream 10 tiếng mỗi ngày, thế nhưng Thảo vẫn đảm bảo chất lượng học tập. Cô luôn nằm trong danh sách nhận học bổng của trường. Đặc biệt, ngoài chuyên ngành ngôn ngữ Anh, cô nàng còn học hỏi thêm tiếng Trung và Nhật.

Mỗi ngày Thảo sắp xếp thời gian để rèn luyện ngoại ngữ qua các chương trình học và ứng dụng trên mạng xã hội. Ấy vậy, sau khi tốt nghiệp cô gái trẻ đã thành thạo cả 3 ngoại ngữ và được nhận làm phiên dịch viên cho một tập đoàn nước ngoài. Cô gái trẻ vẫn duy trì thói quen livestream nhằm trò chuyện với mọi người mỗi đêm.

Livestream 10 tiếng/ngày để lo học phí, cô gái 10X tốt nghiệp loại giỏi, thạo 3 ngoại ngữ - 3

Cô gái trẻ livestream mỗi đêm để truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Không váy ngắn, không phát ngôn sốc, cô livestream như một người bạn lắng nghe và chia sẻ, nói chuyện với từng khán giả một cách chân thành nhất. “Có những người vào buổi live chỉ để chửi. Họ bảo em là ‘ăn xin online’, ‘chắc ngủ với người ta mới được donate’. Có hôm em tắt live xong khóc luôn, nhưng rồi em hiểu: người đáng để giữ lại là người tử tế,” Thảo kể.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Thảo vẫn tin vào con đường mình đã chọn. Đối với cô, TikTok không phải nơi để đánh bóng tên tuổi mà chia sẻ cuộc sống và cảm xúc của mỗi con người.

Vì vậy, giữa hàng ngàn cái tên nổi bật và vô số ánh đèn ảo, Phan Thị Thảo không chọn cách trở nên chói lóa. Cô chọn cách phát sáng bằng nỗ lực, bằng sự tử tế bền bỉ – điều có thể không nổi bật hôm nay nhưng đủ sức để bạn vào một đêm mất ngủ, cảm thấy được an ủi thật lòng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

M.Long

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.