Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà duyên dáng trình diễn áo dài, áo bà ba trên quê hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tối 19/4, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà có dịp trở về quê hương Bến Tre để đồng hành cùng ban tổ chức chương trình Ân nghĩa quê Dừa - Khát vọng vươn xa lần 2.

Đây là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh của Bến Tre thông qua việc giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật…. Đồng thời, chương trình là nhịp cầu nối giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh doanh và hướng đến việc hỗ trợ, chăm lo cho cuộc sống bà con có hoàn cảnh khó khăn. 

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà duyên dáng trình diễn áo dài, áo bà ba trên quê hương - 1

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà góp mặt trong chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm văn học nghệ thuật tỉnh Bến Tre

Nguyễn Thanh Hà không giấu được niềm hạnh phúc khi được góp mặt trong sự kiện đặc biệt này, để cùng lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần phát triển du lịch tại quê hương. Với Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2023, đây là cách cô trả “món nợ ân tình” mà người dân đã dành cho mình trong quãng thời gian “chinh chiến” nơi xứ người hay trong nhiệm kỳ hoa hậu. Cũng chính vì tình cảm đặc biệt đó mà mỗi khi có cơ hội, Nguyễn Thanh Hà không từ chối tham gia các hoạt động tại quê nhà. 

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà duyên dáng trình diễn áo dài, áo bà ba trên quê hương - 2

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà duyên dáng trình diễn áo dài, áo bà ba trên quê hương - 3

Nàng hậu xuất hiện trên sân khấu cùng với những người thần tượng của mình là ca sĩ Quốc Đại và ca sĩ Cẩm Ly

Chia sẻ về cảm xúc đặc biệt của mình, Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: “Là một người con của quê hương xứ Dừa, tôi vô cùng xúc động khi được góp mặt trong chương trình đặc biệt này, nơi gợi nhớ những dấu ấn hào hùng và lan tỏa tình yêu quê hương đến cộng đồng người Bến Tre khắp mọi miền đất nước. Bến Tre – với dòng sông, hàng dừa và con người chân chất – luôn là nơi nuôi dưỡng khát vọng trong tôi. Trong hành trình chinh phục ước mơ, tôi luôn tự hào mang theo hình ảnh quê hương, như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn”. 

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà duyên dáng trình diễn áo dài, áo bà ba trên quê hương - 4

“Tôi mong muốn thế hệ trẻ đất Dừa luôn giữ vững gốc rễ, vươn xa với khát vọng lớn, không quên sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn – từ những em nhỏ cần được đến trường, đến các gia đình chính sách cần chăm lo. Tổ quốc bắt đầu từ một dòng sông, quê hương bắt đầu từ ánh mắt mẹ nhìn ta lớn lên”, người đẹp nhắn nhủ thêm. 

Không chỉ tham gia các hoạt động quảng bá, Nguyễn Thanh Hà còn nhận lời trình diễn thời trang cho bộ sưu tập Hoa Miền Tây của nhà thiết kế Việt Hùng. Diện thiết kế áo bà ba truyền thống với tông màu tím gợi cảm giác hoài cổ, Nguyễn Thanh Hà toát lên vẻ đẹp duyên dáng, đằm thắm. Đáng chú ý, cô còn có màn tương tác cùng nghệ sĩ Quốc Đại khi anh thể hiện ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre, tạo nên khoảnh khắc đẹp trên sân khấu Ân nghĩa quê Dừa - Khát vọng vươn xa.

Sau đó, Nguyễn Thanh Hà tiếp tục với bộ sưu tập Khăn rằn kiên trung của nhà thiết kế Việt Hùng. Trên nền nhạc ca khúc Nhớ về miền Tây do Cẩm Ly thể hiện, Nguyễn Thanh Hà xuất hiện trong tà áo dài với điểm nhấn là họa tiết hoa sen cùng chiếc khăn rằn vốn là biểu tượng quen thuộc khi nhắc đến vùng đất Nam Bộ. Trên sân khấu, Nguyễn Thanh Hà như một cô gái đang tự hào giới thiệu đến đàn chị về vẻ đẹp của quê hương mình. 

Nguyễn Thanh Hà chia sẻ từ khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023, cô có nhiều cơ hội tham gia trình diễn ở các sàn catwalk. Song sàn diễn này mang lại cho cô một cảm xúc đặc biệt khi có dịp gặp gỡ, thậm chí là tương tác trên sân khấu cùng với những người thần tượng của mình là ca sĩ Quốc Đại và ca sĩ Cẩm Ly. “Hà rất yêu thích giọng hát và gần như cũng thuộc nhiều ca khúc của cô chú. Lần trình diễn này là một kỷ niệm đặc biệt với Hà”, cô bày tỏ. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phương Hà

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.