Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không chỉ người dân TP, bà con ngụ tại các tỉnh miền Đông, miền Tây cũng không quản ngại đường xá xa xôi, mưa gió, tề tựu về Hội trường Thống nhất, thành kính thắp nén nhang tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Chiều ngày 25/7, trước Hội trường Thống Nhất, hàng đoàn người dân xếp hàng trật tự chờ đến lượt đăng ký để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Trời đang nắng ráo, bất chợt đổ cơn mưa dông như trút nước.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Các phóng viên tác nghiệp vội tìm chỗ trú, bảo quản thiết bị.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Bên ngoài cổng Hội trường Thống nhất, lực lượng CSGT vẫn miệt mài điều tiết giao thông, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5

Dòng xe đừng lại nhường lối cho người dân băng qua đường và viếng Lễ Quốc tang.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6

Bất chấp cơn dông, đông đảo người dân và du khách vẫn đội mưa tiến về Hội trường Thống nhất.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 7

Mặc dù trời mưa to, nhưng người dân các tỉnh/thành khu vực phía Nam vẫn đến Hội trường Thống nhất để bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 8

Hòa trong dòng người đến tiễn biệt vị lãnh đạo kính yêu của đất nước, có nhiều cụ già, em nhỏ và cả bà con, cô bác lặn lội đường xa từ các tỉnh miền Đông, miền Tây về dự Lễ viếng.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 9

Chị Mỹ Tâm nhà ở Gò Công, Tiền Giang cho hay, hôm nay chị cùng con gái vừa đến Hội trường Thống Nhất thì trời đổ cơn mưa lớn.

Chị Tâm chia sẻ: "Cha tôi rất kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên vì tuổi cao sức yếu nên ông không thể đến viếng Lễ tang được. Hôm nay, tôi xin thay mặt cha đến thắp nén nhang vị Tổng Bí thư đã cống hiến đến giây phút cuối cùng cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của đất nước và người dân Việt Nam".

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 10

Anh Trần Tiến Minh ngụ tại Cần Đước, Long An chia sẻ, với người dân Nam bộ, cơn mưa tưới mát vạn vật và mang đến nhiều phúc lành trong Lễ Quốc tang vị Tổng Bí thư kính quý.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 11

Cơn mưa dông trút nước, kéo dài khoảng gần 20 phút thì trời tạnh ráo, quang đãng.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 12

Trong không khí trang nghiêm, hàng đoàn người dân TP và bà con, cô bác cùng nhau chờ đến phiên vào bên trong Hội trường dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 13

“Dù cho trời mưa hay nắng, chúng tôi vẫn đứng đợi tới lượt vào thắp nén nhang, bày tỏ niềm thương tiếc của mình dành cho vị lãnh đạo đáng kính", chị Dung sụt sùi nói.

Chị Hoàng Thị Thu Dung từ KCN Sóng Thần, Bình Dương cũng không quản ngại đường xa, mưa gió để đến thắp nén hương tiễn biệt vị Tổng Bí thư kính mến. "Tôi vô cùng cảm phục trước sự cống hiến của Tổng Bí thư khi đã làm việc đến hơi thở cuối cùng. Ông ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn cho người dân", không cầm được nước mắt chị Dung xúc động nói.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 14

Trời tạm ngớt mưa, các đoàn tiếp tục vào dâng hương, hoa viếng Tổng Bí Thư.

Người dân lặn lội đường xa, đội mưa đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 15

Đến 23h đêm qua, BTC đã không nhận đăng ký vào viếng; giờ viếng ngày hôm nay bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 12h30.

Do số lượng người dân đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất vào chiều tối qua rất đông, nên UBND TP quyết định giờ viếng đến 23h00 thay vì đến 22h00 như thông báo trước, nhằm tạo mọi điều kiện để người dân được đến viếng thuận lợi nhất.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Hoàng

CLIP HOT

Nghẹt thở bão Yagi đổ bộ vào bờ
Nghẹt thở bão Yagi đổ bộ vào bờ

Chiều nay, bão số 3 đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16; khắp nơi mịt mù trong màn giông bão dày đặc.