Trong không khí thiêng liêng của thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ tràn đầy niềm lạc quan, khát vọng trong kỷ nguyên mới.



Tối 16/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, chương trình nghệ thuật song song tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham dự.
Chương trình quy tụ các ca sĩ, nhóm nhạc đến từ TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, võ sinh của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, vũ đoàn S.T.S…
Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại đã mang đến cho khán giả đêm giao thừa giàu cảm xúc.


Mở đầu chương trình là những giai điệu hào hùng, trang trọng ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; tôn vinh truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Xuân về trên quê hương “rừng vàng, biển bạc” – nơi tinh hoa đại ngàn hòa cùng biển xanh hội tụ – mang theo niềm tin mới, khí thế mới, khát vọng mới của con người Gia Lai.
Các tiết mục nghệ thuật thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển khá trong khu vực, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sự chủ động lan tỏa hình ảnh quê hương qua nền tảng số cho thấy một Gia Lai năng động, hội nhập, sẵn sàng kết nối với bạn bè gần xa.


Ở phần “Sắc xuân quê hương”, chương trình đã khắc họa bức tranh Gia Lai hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh sân khấu sinh động, một Gia Lai giàu tiềm năng hiện lên với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc.
Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 được nhấn mạnh như một cơ hội lớn để quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Chămpa, lịch sử đấu tranh cách mạng, nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền và du lịch cộng đồng.

Hòa trong dòng người đón giao thừa, nhiều du khách nước ngoài cũng tranh thủ trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam. Anh Iron (du khách đến từ Mỹ) xúc động chia sẻ đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và đón Tết tại Quy Nhơn. Mình thật sự ấn tượng với không khí Tết ở đây. Chương trình nghệ thuật rất đẹp mắt, tạo cho tôi ấn tượng khó quên.
Những lời chia sẻ giản dị ấy như minh chứng cho sức hút của văn hóa Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng trong lòng bạn bè quốc tế.
Phần cuối chương trình – “Mùa xuân và tuổi trẻ” – được tái hiện bằng không gian âm nhạc rộn ràng, tươi mới với các ca khúc: “Những ngày xuân rực rỡ”, “Chào xuân mới”, “Xuân yêu thương”, “Nắng xuân rạng ngời”…
Giai điệu rộn ràng, lời ca trong trẻo cùng dàn dựng sân khấu trẻ trung, hiện đại đã lan tỏa không khí phấn khởi, ấm áp đến đông đảo khán giả. Những sắc màu âm nhạc xuân hòa quyện cùng ánh sáng lung linh tạo nên bức tranh tươi sáng về một mùa xuân tràn đầy hy vọng.
Đêm giao thừa, tiết trời phố núi Pleiku se lạnh. Càng gần đến thời khắc thiêng liêng, dòng người đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết càng đông. Tiếng nhạc xuân rộn ràng, tiếng reo hò phấn khích hòa cùng ánh sáng rực rỡ tạo nên cao trào cảm xúc.


Pháo hoa bừng sáng rực rỡ trong đêm giao thừa mừng đón Xuân Bính Ngọ 2026 ở phố biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.
Không khí thực sự bùng nổ ở phần hoạt náo đón giao thừa. Các ca sĩ và nhạc công khuấy động sân khấu bằng những ca khúc xuân sôi động, kết nối trực tiếp với khán giả.
Và rồi, trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất, hàng nghìn người ở hai quảng trường cùng nhau “countdown”, đếm ngược chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.
Màn pháo hoa kéo dài 15 phút bừng sáng trên bầu trời. Từng chùm pháo bung tỏa rực rỡ, phản chiếu trong ánh mắt hân hoan của mỗi người. Trong ánh sáng lung linh ấy, năm mới đã về – mang theo những lời chúc tốt đẹp về hạnh phúc, an khang, thịnh vượng cho mọi nhà.
Đêm hội khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Một mùa xuân mới đã bắt đầu – mùa xuân của niềm tin, của đoàn kết và khát vọng vươn cao trên mảnh đất đại ngàn đầy nắng gió.




