Yamal ghi bàn đầu tiên tại World Cup, cùng bồ xinh "diễn cảnh nóng" ngay trên khán đài

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lamine Yamal không ngần ngại bày tỏ sự thân thiết với bạn gái Ines Garcia trên khán đài.

Video Yamal ghi bàn đầu tiên ở World Cup:

Yamal hôn bồ xinh trên khán đài

Lamine Yamal vừa có bàn thắng đầu tiên tại World Cup với bàn mở tỉ số vào lưới Saudi Arabia. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cả World Cup và EURO.

Yamal ghi bàn đầu tiên tại World Cup, cùng bồ xinh "diễn cảnh nóng" ngay trên khán đài - 1

Yamal được tặng bóng và hôn bạn gái trên khán đài sau trận

Một điểm rất thú vị là Yamal mặc áo số 19 và ghi bàn đầu tiên tại World Cup khi 18 tuổi 11 tháng, giống hệt với Messi thời điểm 20 năm trước. Siêu sao người Argentina cũng ghi bàn đầu tiên tại World Cup khi mặc áo số 19 ở thời điểm 18 tuổi 11 tháng.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lamine Yamal được tặng quả bóng ghi bàn làm kỷ niệm và điều này làm cho cầu thủ người Tây Ban Nha rất phấn khích. Bên cạnh đó, Lamine Yamal cũng ăn mừng cùng bạn gái Ines Garcia. So với những mối tình trước, lần này Yamal có vẻ chín chắn và trưởng thành hơn.

Yamal tiết lộ về bàn thắng đầu tiên tại World Cup

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha cũng thể hiện điều đó trong buổi phỏng vấn sau trận với đài DAZN. “Đây là bàn thắng quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn gửi lời tri ân tới mẹ, bạn gái, những người bạn và tất cả mọi người ở đây cũng như ở Mataro (quê hương của Yamal).

Cảm giác ghi được bàn thật tuyệt. Tôi luôn mơ về ngày này từ bé, được thi đấu tại World Cup và ghi bàn trong trận đá chính đầu tiên. Kỳ World Cup trước, tôi ngồi xem cùng các bạn ở lớp và ước mơ ấy lớn dần lên theo thời gian. Tôi cảm thấy rất tự hào khi ghi được bàn thắng này.

Tôi cảm thấy rất hưng phấn mỗi khi chạm bóng. Tôi đã phải nghỉ khá lâu vì chấn thương nên không thể thi đấu hay tập luyện. Tôi muốn trở lại sân cỏ để tìm lại cảm hứng”.

Lamine Yamal cũng tiết lộ rất thú vị về trận đấu với Cape Verde và cả trận đấu với Uruguay. “Hãy tưởng tượng xem, chỉ cần chơi giả lập bóng đá mà chúng tôi bị cầm hòa như vậy, sự giận dữ đã lớn nhường nào. Còn đây là thật. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn sửa chữa sai lầm, muốn ghi thật nhiều bàn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phải thi đấu thông minh. Rất nhiều tình huống trong hiệp hai, tôi không tung 100% sức lực. Điều đó là không cần thiết khi chúng tôi đã dẫn 3-0 từ hiệp một. Chúng tôi cần sớm chuẩn bị cho trận đấu với Uruguay”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhật Anh

CLIP HOT