U22 Việt Nam & U22 Thái Lan tranh bá chủ SEA Games: Văn Khang, Đình Bắc trước mốc lịch sử

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Màn long tranh hổ đấu trong mơ tại SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đang đếm ngược từng giờ, từng ngày. 90 phút (hoặc hơn) tại Rajamangala lúc 19h30, 18/12 là cơ hội để đội bóng trẻ khẳng định vị thế tại Đông Nam Á, đồng thời lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, nơi mà vinh quang tập thể trở thành bệ phóng cho các cá nhân xuất sắc của thế hệ mới.

Kỳ tích chờ Văn Khang và Trung Kiên

Đương nhiên, trước giờ bóng lăn, toàn bộ 100 triệu trái tim Việt Nam đều mong mỏi cái kết đẹp cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam & U22 Thái Lan tranh bá chủ SEA Games: Văn Khang, Đình Bắc trước mốc lịch sử - 1

Khuất Văn Khang đứng trước thời cơ lịch sử

Nhưng với bộ đôi Văn Khang và Trung Kiên, cả 2 ắt hẳn hướng đến nhiều gạch đầu dòng hơn nữa bởi nếu U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại người Thái, bộ đôi này sẽ chính thức trở thành 2 cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, sở hữu trọn bộ sưu tập 3 danh hiệu lớn nhất cấp độ khu vực dành cho ĐTQG lẫn tuyển trẻ: Vô địch ASEAN Cup, Vô địch U23 Đông Nam Á và Huy chương Vàng SEA Games. Đây được coi là "cú ăn ba" chưa từng có tiền lệ, thành tích mà ngay cả những biểu tượng lớn của bóng đá Việt Nam đương đại cũng chưa thể chạm tay.

Những ngôi sao lừng lẫy thuộc thế hệ vàng dưới thời HLV Park Hang-seo như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Tiến Linh, dù đã no nê danh hiệu với chức vô địch AFF Cup cùng 2 tấm HCV SEA Games, nhưng cả 3 vẫn thiếu chiếc cúp vô địch U23 Đông Nam Á.

Nếu viễn cảnh kỳ tích này thực sự xảy ra, nó không chỉ là lời khẳng định cho tài năng của bộ đôi mà còn là minh chứng rằng cả 2 đã trưởng thành, sẵn sàng gánh vác trọng trách trụ cột của bóng đá nước nhà trong tương lai, đồng thời có thể vượt qua cái bóng của các đàn anh để thiết lập chuẩn mực mới.

Thầy Kim cũng chờ dấu ấn mới

Và không chỉ Văn Khang cũng như Trung Kiên hồi hộp cầm bút viết sử trước trận đấu cuối cùng mà vinh quang tại SEA Games 33 cũng sẽ đưa HLV Kim Sang Sik bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á với cơ hội trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử thâu tóm cả 3 danh hiệu lớn trên đấu trường khu vực.

U22 Việt Nam & U22 Thái Lan tranh bá chủ SEA Games: Văn Khang, Đình Bắc trước mốc lịch sử - 2

HLV Kim Sang Sik hướng đến cột mốc mới

Đáng kinh ngạc hơn, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể hoàn tất kỷ lục chỉ trong 1 năm. Trước đó, ông đã dẫn dắt tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup và cùng U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại giải U23 Đông Nam Á 2025.

Đình Bắc sẽ gieo sầu cho Yotsakorn?

Bên cạnh câu chuyện về những kỷ lục và danh hiệu, tâm điểm trận đại chiến tại Rajamangala còn đổ dồn về Nguyễn Đình Bắc – ngôi sao tấn công đang nhận được sự chú ý khổng lồ từ giới truyền thông và người hâm mộ.

U22 Việt Nam & U22 Thái Lan tranh bá chủ SEA Games: Văn Khang, Đình Bắc trước mốc lịch sử - 3

Yotsakorn (bên trái) sẽ so tài với Đình Bắc

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội đang trải qua kỳ SEA Games thăng hoa tột độ và được xem là nhân tố quan trọng bậc nhất trong hệ thống chiến thuật U22 Việt Nam. Sau 3 trận tại giải, Đình Bắc thâu tóm toàn bộ danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”, qua đó xác lập kỷ lục hiếm trong lịch sử giải.

Đình Bắc xuất sắc, đó là mệnh đề không cần bàn nhưng để trở thành số 1 tại SEA Games năm nay, chân sút sinh năm 2004 phải quyết tâm hơn nữa cho trận đấu cuối cùng.

Vì từ đầu giải đến hiện tại, dư luận không ngừng đặt cầu thủ 21 tuổi lên bàn cân so sánh với Yotsakorn Burapha – chân sút cự phách bên kia chiến tuyến. Cả hai đều là những tài năng trẻ sáng giá nhất mà bóng đá quốc gia sở hữu, cùng sinh ra trong giai đoạn 2004-2005 và cùng nhận được những kỳ vọng lớn lao tại giải.

Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh "nổ súng" thuần túy, có lẽ Đình Bắc đã sớm phải "giương cờ trắng” khi Yotsakorn đang thể hiện phong độ ghi bàn "hủy diệt".

Sau 3 trận ra sân, trung phong 20 tuổi đã có tới 6 pha lập công, con số giúp anh gần như nắm chắc danh hiệu Vua phá lưới. Số bàn thắng của riêng Yotsakorn thậm chí ngang bằng tổng số bàn thắng của cả đội U22 Việt Nam tại giải tính đến lúc này.

Với chiều cao 1m84, có thể hình vạm vỡ nhưng cũng sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng sút phạt thượng thừa, Yotsakorn thực sự là "quái vật", gồng gánh cả tập thể bóng đá trẻ xứ Chùa vàng tiến đến chung kết.

Cuộc chiến của những ngôi sao ở chung kết

Dù vậy, bóng đá không chỉ là những bàn thắng. Đình Bắc có thể thua Yotsakorn trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới, nhưng xét trên khía cạnh tầm ảnh hưởng lên lối chơi, cầu thủ quê Nghệ An hoàn toàn tự tin "ăn đứt" kỳ phùng địch thủ.

U22 Việt Nam & U22 Thái Lan tranh bá chủ SEA Games: Văn Khang, Đình Bắc trước mốc lịch sử - 4

U22 Việt Nam đang đứng trước thời cơ lịch sử

Yotsakorn có thể "nổ súng" nhiều nhưng với Đình Bắc, anh đơn giản là hơi thở U22 Việt Nam không thể sống thiếu. Cụ thể, trong tổng số 6 bàn thắng “Những chiến binh sao vàng” ghi được, có tới 5 lần mang đậm "dấu giày" của Đình Bắc.

Anh trực tiếp ghi 2 bàn, có 2 đường kiến tạo, và ở trận bán kết, dù không ghi tên lên bảng tỷ số, chính nỗ lực tranh chấp trong vòng cấm của anh ở phút 89 đã mở ra cơ hội cho Văn Thuận ghi bàn khai thông bế tắc.

Sự khác biệt lớn giữa cả 2 nằm ở cách chơi. Yotsakorn là một sát thủ vòng cấm, người cần sự "chăm sóc" kỹ lưỡng từ các vệ tinh xung quanh như Seksan hay Sanron Iklas để tỏa sáng, và dễ bị mờ nhạt nếu bị đối phương phong tỏa chặt (như phần lớn thời gian trận gặp Malaysia ngoại trừ tình huống cố định dẫn đến bàn thắng).

Trận đấu tới, khi đối đầu hệ thống phòng thủ kiên cố vững chãi, kỷ luật bậc nhất giải của U22 Việt Nam, đồng thời phải đối mặt với các trung vệ lì lợm như Hiểu Minh hay Lý Đức, đây chắc chắn trở thành các bài toán kho cho Yotsakorn.

Trong khi đó, Đình Bắc lại sắm vai "động cơ" vĩnh cửu. Số 7 của Việt Nam không chỉ gánh vác trọng trách ghi bàn mà còn chấp nhận hy sinh vì lối chơi tập thể. Anh di chuyển rộng, lùi sâu làm bóng, quấy phá hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội, và sẵn sàng tranh chấp như một chiến binh.

Chính HLV Kim Sang-sik đã phải thốt lên rằng Đình Bắc có "tố chất ngôi sao" và sở hữu sự tự tin tuyệt vời. Cách chơi của Bắc giúp các đồng đội tiến bộ, qua đó biến U22 Việt Nam thành khối gắn kết khó bị đánh bại, thay vì phụ thuộc vào cảm hứng của một cá nhân.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Đình Bắc và Yotsakorn, dù mang những phong cách thi đấu trái ngược, nhưng họ đều có chung một mẫu số: tài năng vượt lứa tuổi. Tầm vóc và màn trình diễn tại giải năm nay hứa hẹn cả hai sẽ không chỉ dừng lại ở Đông Nam Á.

Như lời nhắn nhủ của thầy Kim dành cho Đình Bắc về giấc mơ châu Âu hay K-League, và hành trình xuất ngoại sang Singapore của Yotsakorn, SEA Games 33 là bước đệm cần thiết  để bộ đôi nâng tầm bản thân. Nhưng trước khi nghĩ đến những chân trời xa, tối mai tại Rajamangala, họ phải quyết đấu để đưa dân tộc bước đến đỉnh vinh quang.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Việt Tùng

CLIP HOT