Tóc Tiên khóc nức nở ở “Tân Binh Toàn Năng" tập 13 vì Tạ Hoàng Long bị loại, nhóm SOOBIN thắng đậm
Tập 13 “Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn” chứng kiến quá trình tập luyện miệt mài của top 16 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Ba Tân Binh Tạ Hoàng Long, Nguyễn Văn Khang và Nguyễn Văn Liêm chưa may mắn khi phải dừng lại hành trình của mình trước thềm showcase chung cuộc.
Tối ngày 13/7, tập 13 Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn đã hé lộ phần thi của 3 đội Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần ở kỳ sát hạch 7. Các thí sinh gồm Tạ Hoàng Long, Nguyễn Văn Khang và Nguyễn Văn Liêm chưa may mắn khi phải dừng lại hành trình của mình trước thềm showcase chung cuộc.
Đội của Soobin Hoàng Sơn ra sân đầu tiên với ca khúc Var, mang phong cách sôi động, dễ thương. Trong quá trình tập luyện, nhóm đã quyết định thực hiện một vài điều đặc biệt để tăng thêm sự hấp dẫn và độc đáo cho màn trình diễn. Tuy nhiên, khi thực hiện 1 cú trick, Hồng Cường và Phúc Nguyên đã bị chấn thương. Song, cả 2 cùng những người đồng đội của mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần thi.
Nhận xét về màn trình diễn, giám khảo Hyuk Shin dành lời khen ngợi: “Tôi muốn nói rằng đây là màn biểu diễn tuyệt vời nhất của các bạn. Tôi thấy các bạn đã hiểu rõ được nguồn năng lượng và cảm xúc của bài hát. Đặc biệt là Hồng Cường, bạn đã thể hiện tốt những gì tôi nhắc ở lần sát hạch trước. Tôi nghĩ bạn đã làm được một điều tuyệt vời”.
“Tân binh” Hồng Cường chia sẻ: “Trong 3 tháng ở đây mình đã lấy lại được thể lực, lấy lại được lửa nghề đã mất trong mình trên con đường ước mơ trở thành idol. Một phần nữa là chứng minh cho mọi người thấy mình có thể linh hoạt, mình không chỉ một màu, chỉ là mình đang chọn màu mà mình giỏi nhất”.
Đội nhà sản xuất Kay Trần mang đến 1 sáng tác mới mang tên Gen-Znius. Ca khúc được đánh giá có giai điệu ấn tượng và đậm chất rap, vũ đạo nhiều điểm nhấn và tạo ra nhiều ấn tượng hơn. Thái Lê Minh Hiếu đã gặp nhiều khó khăn và phải nỗ lực vượt bậc trong quá trình tập luyện. Ở đợt sát hạch này, anh chàng cũng đã dần chứng minh sự thay đổi rõ rệt của bản thân sau những nỗ lực nghiêm túc, nhận được sự công nhận từ đồng đội và Kay Trần.
“Những ngày đầu mới bước vào chương trình thì em chỉ đem theo có cái ngoại hình này để chinh chiến với các bạn thôi. Đến bây giờ, để tự tin mà nói thì em có ngoại hình, có giọng hát, em có thể nhảy ổn”, Thái Lê Minh Hiếu tự tin chia sẻ.
Sau phần thi của đội, hội đồng giám khảo đánh giá chung nhóm của Kay Trần còn gặp vấn đề về sự đồng đều và sự thể hiện năng lượng trong concept nhóm.
Đội Tóc Tiên khép lại kỳ sát hạch 7 với ca khúc Điện cao thế, mang phong cách trưởng thành, quyến rũ, có phần thanh nhạc và vũ đạo được đánh giá là có nhiều điểm khó. Trong quá trình luyện tập, Đức Duy - thành viên nhỏ tuổi nhất đội gặp rào cản về mặt tâm lý, chưa đủ tự tin để bộc lộ hết khả năng của bản thân.
Tóc Tiên chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng có lẽ đây cũng là một bài toán mà mình phải giải quyết đối với chặng đường tiếp theo này. Duy sẽ là một người chậm hơn mọi người một chút, mất thời gian hơn một chút nhưng tôi tin Duy là một cậu bé có nguồn năng lượng rất tốt, chỉ là cần một chút thời gian thôi”.
Điện cao thế được đặt để rất nhiều động tác có độ khó cao nên trong lúc thể hiện, các thành viên đội Tóc Tiên đã gặp vấn đề về phần vocal. Chất lượng bài hát và tiếng huýt sáo đặc trưng của ca khúc này đã nhận được nhiều lời khen về sự bắt tai và cuốn hút.
Trải qua những tranh luận và trao đổi vô cùng căng thẳng, ban giám khảo đã đưa ra quyết định đội Soobin Hoàng Sơn giành chiến thắng chung cuộc. Tất cả các học trò của nam ca sĩ được thẳng tiến vào vòng tiếp theo.
3 “tân binh” phải nói lời tạm biệt chương trình là Tạ Hoàng Long (đội Tóc Tiên), Nguyễn Văn Khang và Nguyễn Văn Liêm (đội Kay Trần). Trước kết quả này, Tóc Tiên khóc nức khi nhận tin học trò dừng cuộc chơi.
Nhắn nhủ Hoàng Long, Tóc Tiên khẳng định: “Long là một người rất nghiêm túc trong hành trình này. Khi mọi người đi ngủ, Long vẫn sẽ đi tập một mình và luôn là người dậy sớm nhất trong kí túc xá. Mặc dù, Long được bình chọn thấp nhưng chưa bao giờ bi quan vì chuyện đó và luôn lạc quan”. Nữ ca sĩ nói thêm, Tạ Hoàng Long hiểu được bản thân phải nỗ lực gấp bội lần khi nằm trong một nhóm toàn những người trình diễn giỏi, xuất sắc.
Về phía Tạ Hoàng Long, chàng trai 2003 có những chia sẻ: “Em may mắn là được hoạt động nghệ thuật từ khá sớm nên bản thân lúc nào cũng giữ cho mình cái giới hạn và độ hoàn hảo của bản thân nên em không dám bộc lộ tính cách của mình trong cuộc thi trước khi vào đội của chị Tóc Tiên”.
Về phía Tạ Hoàng Long, chàng trai 2003 có những chia sẻ: “Em may mắn là được hoạt động nghệ thuật từ khá sớm nên bản thân lúc nào cũng giữ cho mình cái giới hạn và độ hoàn hảo của bản thân nên em không dám bộc lộ tính cách của mình trong cuộc thi trước khi vào đội của chị Tóc Tiên”.