Lính thủy đánh bộ Anh so tài boxing với lính Mỹ, kết quả gây sửng sốt
(Tin thể thao, tin võ thuật) Loạt trận boxing giữa lính thủy Anh và Mỹ năm 2018 gây bất ngờ lớn, khi cuộc đấu giao hữu hóa thành màn so tài danh dự đầy kịch tính.
Một trong những màn so tài thú vị nhất giữa hai đồng minh thân cận diễn ra không phải trên chiến trường, mà trên võ đài, nơi lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh và lính thủy đánh bộ Mỹ đọ sức trong loạt trận boxing đỉnh cao. Dù chỉ là sự kiện thể thao giao hữu, kết quả cuối cùng vẫn khiến người xem bất ngờ.
Lính thủy đánh bộ hai nước cống hiện loạt trận đấu mãn nhãn vào năm 2018
Cuộc so găng hữu nghị
Vào 12/2018, tại khách sạn Royal Lancaster Hotel ở trung tâm London (Anh), trước sự chứng kiến của hơn 400 khán giả, lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh (Royal Marines) và lính thủy đánh bộ Mỹ (United States Marine Corps - USMC) đã bước vào loạt trận chung kết của giải boxing giao hữu do Quỹ từ thiện The Royal Marines Charity tổ chức.
Màn đọ sức phô diễn thể lực và bản lĩnh, và là dịp hiếm hoi hai lực lượng tinh nhuệ này thể hiện tinh thần đối kháng trong tình hữu nghị.
Cú lội ngược dòng ấn tượng từ phía Anh
Bước vào đêm chung kết, đội tuyển Royal Marines (Anh) tạm dẫn 4-3 sau loạt trận sơ loại. Với 4 trận đấu cuối cùng diễn ra trong đêm quyết định, cục diện vẫn hoàn toàn có thể xoay chiều.
Ở trận đầu tiên, người lính Anh Chris Murray vượt qua trung sĩ George Camden (USMC) bằng chiến thắng sít sao theo quyết định chia điểm. Tuy nhiên, phía Mỹ lập tức đáp trả, Lance Corporal Kreed Gentz đánh bại Marine Aidan Thompson, san bằng tỷ số tạm thời 5-4 nghiêng về phía Anh.
Đỉnh điểm của đêm thi đấu đến ở trận kế tiếp. Marine Danny Smith (Anh) thể hiện bản lĩnh thép khi thắng Corporal Chris Valdes bằng điểm số tuyệt đối trong một trận được bình luận viên mô tả là "cuộc chiến khốc liệt của sự bền bỉ".
Khép lại đêm chung kết, Lance Corporal Adam Howe tiếp tục mang về chiến thắng cho đội Anh khi vượt qua Corporal Ji Lim bằng quyết định đồng thuận từ cả ba giám khảo, ấn định tỷ số chung cuộc 7-4 nghiêng về lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh.
Không chỉ là thể thao
Dù kết quả nghiêng về đội chủ nhà, cả hai bên đều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau sau trận đấu. Huấn luyện viên trưởng của Royal Marines, trung sĩ Marc Bird, tự hào phát biểu: “Các cậu ấy đã thể hiện xuất sắc. Tôi không thể tự hào hơn về toàn đội”.
Trong khi đó, phía Mỹ, huấn luyện viên Kevin Kylis chia sẻ: “Tôi cực kỳ tự hào về các chiến binh của mình. Họ đã thể hiện tinh thần, ý chí và sự quả cảm đúng nghĩa của lính thủy đánh bộ. Trận đấu này là minh chứng cho mối quan hệ đối tác không ai sánh kịp giữa hai lực lượng hải quân”.