Kịch tính Ngoại hạng Anh vòng 3: “Nhà vua” trở lại, MU thắng vẫn mong Ronaldo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vòng 3 Ngoại hạng Anh kết thúc sẽ đánh dấu 2 tuần tạm nghỉ của giải Ngoại hạng Anh cũng như các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhường chỗ cho giai đoạn tập trung ĐTQG. Nhưng đây rõ ràng là một cái kết mở…

Tuần của những trận đại chiến

Vòng 3 Ngoại hạng Anh chứng kiến 2 trận đại chiến của nhóm các đại gia. Nhà đương kim vô địch Man City đụng độ Arsenal ở Etihad, trong khi Chelsea phải hành quân đến sân của cựu vương Liverpool. Bên cạnh đó, MU và Tottenham cũng có một vòng đấu khó khăn.

Kịch tính Ngoại hạng Anh vòng 3: “Nhà vua” trở lại, MU thắng vẫn mong Ronaldo - 1

Man City (áo xanh) hủy diệt Arsenal

Man City nhanh chóng chứng minh, thất bại trong trận ra quân trước Tottenham chỉ là một tai nạn. Sau khi thắng Norwich 5-0 ở vòng 2, đội quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục đè bẹp Arsenal với tỷ số tương tự. Rất có thể màn khởi đầu tệ hại nhất lịch sử này sẽ khiến HLV Mikel Arteta bay ghế.

Theo thống kê, Man City là CLB thứ 3 trong lịch sử Premier League ghi 10 bàn trở lên trong 2 trận đầu mùa giải trên sân nhà, sau Arsenal mùa 2010/11 (10 bàn) và MU mùa 2011/12 (11 bàn). Trong khi đó, Arsenal là đội thứ hai trong lịch sử Premier League thua 3 trận đầu mùa và có hiệu số -9. Đội gần nhất có thành tích tệ như vậy là Wolverhampton mùa 2003/04. Mùa ấy, Wolves xuống hạng với vị trí bét bảng!

Trên sân Anfield, Liverpool và Chelsea trải qua một màn long tranh hổ đấu cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Chelsea mở tỷ số trước, nhưng chiếc thẻ đỏ cùng quả penalty ở phút bù giờ hiệp 1 đã giúp ích nhiều cho Liverpool. Chỉ có điều, chơi hơn người trong suốt hiệp 2 nhưng “Lữ đoàn đỏ” không thể hạ được nhà đương kim vô địch Champions League.

Vẫn có những con số đáng chú ý ở trận đại chiến này. Theo thống kê, Mohamed Salah đã thực hiện thành công 14 quả phạt đền gần nhất ở Premier League - chỉ có Matt Le Tissier (23 bàn liên tiếp từ năm 1994 đến 2000) là có chuỗi trận ghi bàn dài hơn.

Trận này, thủ môn Edouard Mendy chơi cực kỳ nổi bật. 6 pha cứu thua trước Liverpool là trận đấu mà Mendy có nhiều pha cản phá nhất trong màu áo Chelsea trên mọi mặt trận. Ngôi sao người Senegal vẫn duy trì sự ổn định rất lớn và là điểm tựa của "The Blues".

MU phải chờ Ronaldo

MU hiện tại đã leo lên vị trí thứ ba sau vòng 3 Ngoại hạng Anh với 7 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 của “Quỷ đỏ” trên sân Wolves để lại quá nhiều vấn đề. Đội quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chơi một trận khá bạc nhược và chiến thắng của họ mang nhiều dấu ấn của may mắn.

Kịch tính Ngoại hạng Anh vòng 3: “Nhà vua” trở lại, MU thắng vẫn mong Ronaldo - 2

MU (áo xanh trắng) khó nhọc hạ Wolves trên sân khách

Vấn đề đáng nói là cả 2 tân binh quan trọng của họ là Jadon Sancho và Raphael Varane đều đã ra sân trận này. Về cơ bản, màn trình diễn của Varane ổn, anh nhận được điểm 7,4 của trang thống kê Whoscored với 1 đường kiến tạo cho Greenwood lập công ở phút 80. Trong khi đó, Sancho có 72 phút khá tệ, chỉ nhận điểm 5,7 từ Whoscored - thấp nhất trong số 14 cầu thủ MU.

Tờ Manchester Evening News nhận định, MU cần phải chờ một cầu thủ có khả năng thúc đẩy đồng đội như Cristiano Ronaldo hiện diện. Siêu sao 36 tuổi này hứa hẹn sẽ giúp HLV Solskjaer nhiều điều, ở cả khía cạnh chuyên môn lẫn thúc đẩy lứa đàn em trưởng thành.

Hiện tại sau vòng 3, Tottenham đang là đội dẫn đầu và họ cũng là đội duy nhất toàn thắng sau 3 trận nhờ kết quả 1-0 trên sân nhà trước Watford. HLV Nuno Santo vẫn đang tận hưởng tuần “trăng mật” của mình với đội bóng Bắc London. Tuy nhiên, chẳng ai biết được Tottenham có thể duy trì phong độ ấn tượng ấy sau loạt trận ĐTQG hay không.

Kịch tính Ngoại hạng Anh vòng 3: “Nhà vua” trở lại, MU thắng vẫn mong Ronaldo - 3

Bảng xếp hạng vòng 3 Ngoại hạng Anh:Kịch tính Ngoại hạng Anh vòng 3: “Nhà vua” trở lại, MU thắng vẫn mong Ronaldo - 4

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT