Đua xe F1, Sao Paulo GP: Verstappen chạm một tay vào cúp vô địch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin đua xe F1) Verstappen chiến thắng trong trời mưa nặng hạt để chạm một tay vào chức vô địch.

Max Verstappen đã đến rất gần chức vô địch F1 mùa 2024. Dưới trời mưa tại Sao Paulo, tay đua người Hà Lan đã tận dụng thời cơ rất tốt để về nhất chặng, trong khi đối thủ cạnh tranh số 1 của anh là Lando Norris lại chỉ về thứ 6.

Đua xe F1, Sao Paulo GP: Verstappen chạm một tay vào cúp vô địch - 1

Max Verstappen

Norris giành pole, nhưng trong ngày Chủ nhật, Verstappen mới là người tỏ ra lọc lõi hơn trong việc xử lý tình huống. Ở vòng đua thứ 43, Verstappen đang xếp thứ 2 sau Esteban Ocon của đội Alpine, trong khi Norris xếp thứ 5. Nhưng trong khi Norris mất lái ở khúc cua số 1, Verstappen vượt lên trước Ocon ở chính khúc cua này và giữ vị trí dẫn đầu cho đến hết chặng.

Verstappen về đích với thời gian nhanh hơn Ocon 19 giây, mặc dù anh xuất phát ở vị trí thứ 17. Pierre Gasly, cũng của đội Alpine, về sau Ocon khoảng 3 giây, trong khi George Russell (Mercedes) và Charles Leclerc (Ferrari) lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5.

Trời mưa nặng hạt khiến đường đua không chỉ trơn trượt mà nước mưa còn tạt khá mạnh vào bên trong xe của các tay đua. Cờ đỏ đã phải được phất lên vài lần sau các tai nạn của Franco Colapinto của đội Williams và Carlos Sainz của Ferrari.

Với chiến thắng của mình, Verstappen đã hơn Norris 62 điểm trong khi chỉ còn 3 chặng nữa là kết thúc mùa giải. Verstappen chỉ cần về đích nhanh hơn Norris tại Las Vegas GP là bảo đảm chức vô địch F1 thứ 4 liên tiếp về tay mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.