Đến triển lãm Trùng, ngắm thế giới côn trùng
Với 48 tác phẩm tương ứng với 48 loài côn trùng thuộc 5 bộ tiêu biểu, nghệ sĩ Lê Trọng Hoàng đã chắt lọc những cấu trúc sinh học phức tạp thành các đồ hình căn bản.
Từ ngày 21/3 đến ngày 10/4, tại không gian nghệ thuật mới Toong Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh), một góc nhìn đương đại nơi khoa học phân loại giao thoa cùng ngôn ngữ đồ họa tinh giản được mở ra với triển lãm “Trùng – The Geometry of Insects”.

Không gian triển lãm.
Trong thế giới tự nhiên, mỗi khớp nối, đôi cánh hay cơ chế vận động của côn trùng là một kiệt tác sinh học được tối ưu hóa qua hàng triệu năm. Thay vì đi theo lối mòn của nghệ thuật minh họa cổ điển (Entomological Illustration) vốn chú trọng sự chi tiết tuyệt đối, “Trùng” chọn một hướng đi ngược lại: Đơn giản và Hiện đại.
Nghệ sĩ Lê Trọng Hoàng vừa giới thiệu triển lãm cá nhân mang tên “Trùng – The Geometry of Insects”.
Với 48 tác phẩm tương ứng với 48 loài côn trùng thuộc 5 bộ tiêu biểu: Bọ ngựa (Mantodea), Cánh cứng (Coleoptera), Cánh vẩy (Lepidoptera), Cánh màng (Hymenoptera) và Bọ que (Phasmatodea), Lê Trọng Hoàng đã chắt lọc những cấu trúc sinh học phức tạp thành các đồ hình căn bản.
Ngôn ngữ thị giác Geometric (Hình học) được sử dụng như một cầu nối để cân bằng giữa sự chính xác của khoa học và sự bay bổng của nghệ thuật.

Thưởng lãm các tác phẩm ở triển lãm “Trùng – The Geometry of Insects”.
Các tác phẩm trong triển lãm không chạy theo hiệu ứng 3D đa tầng mà được “là phẳng” thành những mảng hình căn bản. Tuy nhiên, chiều sâu không hề mất đi nhờ kỹ thuật sử dụng màu chuyển sắc (gradient) bán trong suốt. Bảng màu được lựa chọn theo tông thanh thoát, không kịch tính, mang lại cảm giác dễ chịu và vỗ về thị giác cho người xem.
Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở chỗ các loài côn trùng không bị cô lập như mẫu vật trong phòng thí nghiệm. Họa sĩ đã khéo léo đưa các yếu tố tập tính, cơ chế sinh tồn và cây chủ đặc trưng vào bố cục, duy trì sợi dây liên kết mật thiết giữa sinh vật và hệ sinh thái. Tại đây, sinh học không còn là những dữ liệu khô khan mà trở thành nền tảng cho một hệ hình thị giác mới.
Ursula K. Le Guin đã từng nói rằng khoa học nhìn ra ngoài để mô tả thế giới, còn nghệ thuật nhìn vào trong để chạm tới cốt lõi, triển lãm đặt ra câu hỏi về khả năng của nghệ thuật trong việc kiến tạo một hệ phân loại khác - nơi hình học thay thế giải phẫu và thị giác trở thành phương tiện tổ chức tri thức.

Các tác phẩm trong triển lãm không chạy theo hiệu ứng 3D đa tầng mà được “là phẳng” thành những mảng hình căn bản.
Lê Trọng Hoàng tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế. Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thời trang cao cấp và minh họa, anh đã xây dựng một ngôn ngữ nghệ thuật riêng biệt, nơi truyền thống và đương đại giao thoa đầy tinh tế...
Một số hình ảnh ở triển lãm:









Đôi khi, việc dũng cảm chọn một con đường khác với đám đông, lại chính là cách tuyệt vời nhất để yêu lại vùng đất...




