"Sống" lại ký ức tuổi thơ tôi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vốn là một người ưa vận động, tôi như “mở cờ trong bụng” khi nhận được thư mời tham gia chuyến picnic tới Khu Du lịch Sinh thái Mỹ Lệ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước - mảnh đất với bài hát nổi tiếng “Tiếng chày trên sóc Bombo”, hạt điều ngon nức nở và những tiếng cồng, chiêng rộn ràng của người S’Tiêng. Đi picnic tại Phước Long có nghĩa là tôi sẽ được “sống” lại những giây phút hồn nhiên của tuổi thơ qua những trò chơi năng động pha chất dân gian như: đi cầu khỉ, bịt mắt bắt heo rừng, đạp vịt, thi hái trà, thi leo núi Bà Rá, đua xe đạp đôi… Điều mà tôi không dễ dàng có được nơi phồn hoa đô hội

Trở về bên luỹ tre xanh

Trên đường tới khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ, chúng tôi có dịp ghé thăm Bảo tàng Sinh thái tre và Bảo tồn Thực vật Phú An, thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương – nơi thường được mọi người biết đến với tên gọi dân dã: Làng tre Phú An. Mặc dù đã từng rất gắn bó với lũy tre làng nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến khoảng 130 loài tre, trúc, nứa.. thuộc 17 giống, và chiếm gần 90% giống tre ở Việt Nam. Bên cạnh những bụi tre, trúc luôn xanh tốt, khu bảo tồn còn sở hữu một bảo tàng – nơi lưu giữ gần như đầy đủ những hình ảnh, thông tin, công năng, tính dụng...của từng sản phẩm bắt nguồn từ loại cây hết sức gần gũi này. Theo Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh, giảng viên trường đại học tự nhiên TP.HCM - Chủ tịch khu bảo tồn cho biết: “Đây là khu bảo tồn tre lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Sau ít phút mê mẩn với nhành hoa tre, với những cái giỏ, cái nơm, ống tre, ống nứa và thưởng thức ly trà tre thanh ngọt, chúng tôi rời Làng tre Phú An trong tâm trạng đầy tiếc nuối.

Thưởng lãm không gian thơ mộng

Sau khoảng 1 tiếng khởi hành từ làng tre Phú An, chúng tôi đặt chân tới “bản doanh” của Khu Du lịch. Mỹ Lệ tọa lạc trên diện tích hơn 60ha với những cánh đồng chè Ô Long, vườn rau xanh, vườn cây ăn trái trĩu quả: cóc thái, vú sữa, xoài, ổi – nơi mà mấy đứa con gái tụi tôi không thể không hái ăn thử vài trái (mặc dù đã có biển cấm). Bắt ngang qua hồ (bên đường vào trung tâm Khu Du lịch) là những chiếc cầu khỉ chênh vênh, lắc lẻo – nơi sẽ diễn ra cuộc thi vui nhộn ngay ngày hôm sau. Và xa xa bên góc hồ là những chiếc thuyền đôi thiên nga, chúng mang lại cho tôi một cảm giác vừa hiền hòa, vừa thơ mộng. Tại một góc riêng biệt của Khu Du lịch, vườn bách thú thu nhỏ với những chú trâu, lợn, nhím... rừng đang thoả thích vui đùa. Có lẽ chúng đã tìm được quê hương cho mình. Và một trong số những chú lợn rừng lanh lẹn kia sẽ cùng chúng tôi tham gia vào cuộc thi bịt mắt bắt heo trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Hoà mình vào những trò chơi lý thú

Chiều đến, Phước Long - vùng đất cầu nối giữa miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, gắn liền với những địa danh nổi tiếng như Sóc BomBo, Thủy điện Thác Mơ, Cao su Phú Riềng, núi Bà Rá... thật êm đềm, dễ chịu. Chúng tôi dựng lều ngay dưới những tán cây điều, cây sầu riêng vươn cao. Những chiếc lều bạt nhiều màu sắc nằm san sát nhau khiến nơi đây thêm phần sống động và ấm áp. Bị cuốn hút bởi một không gian hoang sơ, đầy chất thơ ấy, tôi cùng nhóm bạn thân rủ nhau tham quan toàn Khu Du lịch bằng những chiếc xe đạp đôi - phương tiện giao thông mà bạn chỉ tìm thấy ở những Khu Du lịch sinh thái. Và mỗi khi gặp cảnh đẹp như dòng suối, những đám hoa dại, những luống chè xanh ngắt... chúng tôi lại không quên xuống xe, làm dáng và cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm.

Buổi tối tiết trời trở nên se se lạnh và yên bình tĩnh tại. Đây cũng là cảm giác mà tôi thường nhớ đến nhất khi sống xa quê. Nhưng, đêm nay sẽ có sinh hoạt lửa trại, giao lưu văn hóa cồng chiêng cùng dân tộc thiểu số, tức là không khí lạnh lẽo ấy không còn nữa. Thay vào đó là sức nóng từ lửa trại, từ lòng nhiệt tình của khách du lịch và người dân địa phương đang dâng lên cao độ. Ngắm nhìn những chàng trai, cô gái S’Tiêng say sưa nhảy múa trong trang phục thổ cẩm, vai đeo chiếc gùi và trên tay là những chiếc cồng, chiêng... xung quanh đống lửa trại nóng rực, lòng tôi không khỏi xốn sang. Và hy vọng tôi sẽ sớm có dịp trở lại mảnh đất của những con người hiếu khách và rất đỗi chân chất - Phước Long, Bình Phước.

"Sống" lại ký ức tuổi thơ tôi - 1

"Sống" lại ký ức tuổi thơ tôi - 2

"Sống" lại ký ức tuổi thơ tôi - 3

Địa chỉ giúp bạn

1. Bảo tàng Sinh thái tre và Bảo tồn Thực vật Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Website: www.ecobambou-phuan.org
2. Khu Du lịch Sinh thái Mỹ Lệ, xã Long Hưng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
3. Công ty Du lịch Dã ngoại Lửa Việt, 677 Trần Hưng Đạo, Q. 5, TP.HCM. Tel: 08.3924 1649. Giá tour: khoảng 700.000VNĐ/người, ngủ lều bạt.

Bích Hạnh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT