10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngôi nhà trú ẩn trên núi chiếm một vị trí đặc biệt trong chuyến thám hiểm, không chỉ là dừng chân ấm cúng mà còn mang đến khoảng khắc kì thú giữa lưng chừng trời và đất cho những kẻ đam mê mạo hiểm.

Nếu có thể dừng chân ở những ngôi nhà trên núi này, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn với nền văn minh phía dưới chân núi. Nơi đây bạn có thể chiêm ngưỡng bầu trời đêm đầy sao và sau đó thức dậy với một khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục.

Dưới đây là một số trong số những điểm dừng chân ấn tượng nhất, truyền cảm hứng cho chuyến thám hiểm tiếp theo khi đại dịch Covdi-19 qua đi.

Đài quan sát trên đỉnh hoang vắng, Bang Washington (1.860 m)

Không có nơi nào tốt hơn để trốn khỏi thế giới ở một ngôi nhà đơn độc nhìn ra dãy núi North Cascade tuyệt đẹp.

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 1

Phong cảnh núi non hiểm trở này là một trong những nguồn cảm hứng bất tận của nhà văn Jack Kerouac, tác giả "On the Road" đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề "Trên đường". Ông đã dừng chân nơi trong 63 ngày mùa hè năm 1956, kết quả là truyện ngắn "Một mình trên đỉnh núi" và cuốn sách "Những thiên thần sa mạc" ra đời.

Túp lều lộng gió được đề cập những năm cũ đã trở thành lịch sử và được thay thế bằng kiến trúc kiên cố hơn. Đây là một trong những điểm tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng hai đỉnh núi Hozomeen.

Nhà trú ẩn Grands Mulets, Pháp ( 3.051 m)

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 2

Nằm trên đường đến dãy núi Mont Blanc, nơi có ngôi nhà trú ẩn Grands Mulets có tầm nhìn tuyệt đẹp ra dãy Alps.

Ở độ cao 3.051 mét, túp lều này được xây dựng vào năm 1853 để phục vụ những người leo núi khám phá đỉnh núi.

Ngày nay, Grands Mulets được yêu thích bởi vị trí và khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Đứng trên sông băng Bossons hùng vĩ giữa một thế giới thần tiên đầy tuyết, Grands Mulets rất đáng cho một chuyến hành trình.

Brandenburger Haus, Áo (3.277 m)

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 3

Ngôi nhà nằm ngay ở trung tâm của hệ thống sông băng lớn nhất ở Đông Alps, Brandenburger Haus là như là một cảnh tượng siêu thực. Đây chỉ là chấm nhỏ màu xám bị nuốt chửng bởi phong cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp xung quanh, ngôi nhà này được xây dựng trở lại vào năm 1909 để phục vụ Câu lạc bộ Alpine của Đức.

Hiện tại, Brandenburger Haus là một trong số những nơi trú ẩn đẹp nhất trên dãy Alps, cung cấp điểm dừng chân cho những người thám hiểm trên đường lên đỉnh núi Dahmannspitze.

Konkordia, Thụy Sĩ (2.850 m)

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 4

Một trong những ngôi nhà trú ẩn trên ngọn núi huyền thoại cao nhất trên thế giới, Konkordia được xây dựng vào năm 1877. Bất cứ ai đến được nơi này có thể phải liên tục tự nhủ rằng mình không mơ, khung cảnh xung quanh quả thật khó có thể hình dung giữa đời thường.

Bạn có thể nhìn thấy sông băng Konkordiaplatz hùng vĩ và những đỉnh núi cao chót vót từ điểm quan sát tuyệt vời này.

Nhưng nơi đây cũng mang đến một lời cảnh báo về biến đổi khí hậu. Khi được xây dựng ngôi nhà trú ẩn Konkordia chỉ cách sông băng 50 mét và ngày nay khoảng cách đó là 200 m vì kỳ quan thiên nhiên đang dần tan biến.

Monte Rosa, Thụy Sĩ (2.883 m)

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 5

Rực rỡ giữa một vùng tuyết trắng diệu kỳ, Monte Rosa có thể là một trong những "túp lều" trên núi được thiết kế đẹp nhất trên thế giới.

Được khánh thành vào năm 2009 thay thế cho nơi trú ẩn cũ bằng đá, nơi đây đã là một địa điểm yêu thích của du khách bởi sự thoải mái, kiểu dáng đẹp, vị trí nổi bật và dễ dàng đi lên đỉnh núi.

Monte Rosa là một nơi tuyệt đẹp để dành một đêm trên sông băng, ngắm nhìn quang cảnh núi non hùng vĩ.

Luxmore, New Zealand (1.085 m)

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 6

Với tầm nhìn tuyệt vời ra Dãy núi Kepler và Hồ Te Anau, điểm dừng chân Luxmore là một trong những vị trí nổi bật của Công viên Quốc gia Fiordland và là điểm phải đến cho bất kỳ ai thích du lịch vùng hoang dã.

Một chuyến đi đến Công viên Quốc gia Fiordland cũng mang đến cho bạn cơ hội nhìn thấy đầm lầy Kepler Mire trong bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn".

Rabothytta, Na Uy (1.200 m)

Kiến trúc hiện đại kết hợp với phong cảnh cằn cỗi của miền Bắc Na Uy khiến ngôi nhà trú ẩn này trở nên nổi bật.

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 7

Được quản lý bởi Hiệp hội Đi bộ Na Uy, tòa nhà đầy phong cách này là cửa ngõ dẫn đến dãy núi Okstindan ở Helgeland.

Mặc dù cách xa các vịnh hẹp hay quần đảo Lofoten thường xuyên được du khách lui tới, Rabothytta mang đến sự cô lập hoàn toàn giữa một vùng đất chưa được khám phá - nơi cuối cùng để thoát khỏi tất cả.

"Túp lều" trên núi Castle, Canada (2.390 m)

Vườn quốc gia Banff  đã xây dựn nhiều ngôi nhà trú ẩn trên núi để phục vụ cho một số lượng lớn người kéo đến các ngọn Castle trong mùa cao điểm.

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 8

Một trong số đó là ngôi nhà trú ẩn ở đây ở dãy núi Castle. Nằm ở lưng chừng của đỉnh Castle ngoạn mục, đây là nơi nghỉ chân cho những người leo núi với tầm nhìn tuyệt vời ra Dãy núi Canada.

Lloyd MacKay, Canada (2.720 m)

Khung cảnh xung quanh ngôi nhà trú ẩn Lloyd MacKay sẽ khiến du khách không thể nào quên..

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 9

Nằm giữa những đỉnh núi hùng vĩ nhất của lục địa, nơi ẩn náu khiêm tốn này là điểm nhấn của bất kỳ hành trình nào đến với trung tâm Vườn quốc gia Jasper ở Canada.

Refugio Emilio Frey, Argentina (1.700 m)

10 "túp lều" trên núi cao đưa bạn lánh đời, tránh xa COVID - 10

Khá dễ dàng tiếp cận khi đi bộ đường dài xuyên núi, điểm dừng chân Refugio Emilio Frey là một kho báu của Công viên Quốc gia Nahuel Huapi tuyệt vời ở Argentina.

Đây là nơi có khung cảnh nổi bật nhất ở Nam Mỹ, với đầm phá màu ngọc lam phản chiếu các đỉnh núi Patagonian sắc nét.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh