Lê Thị Kim – Tranh &Thơ
Nhân buổi giao lưu và triển lãm tại Công viên Gốm Thanh Hà – Hội An, Nhà thơ Lê Thị Kim đã giới thiệu các tác phẩm tranh, thơ được vẽ tại đây, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM xin trân trọng giới thiệu các tác phẩm tranh, thơ của nữ sĩ tài hoa Lê Thị Kim.
AI XUI TA DÕI THEO EM VẬY !
(Tặng hai người bạn nhỏ của tôi)
Áo lụa em về thơm dáng thon
Chiều say tím rịm bước sen non
Em giắt dỗi hờn cùng e thẹn
Vu vơ trên bí m tóc mây bồng
Ai xui ta dõi theo em vậy
Mỏi gối trên đường gíó bấc ơi
Vô tình em mặc ta ngóng đợi
Hao gầy bước bước một ta thôi
Để chi vậy ấy_ ai han hỏi
Để chi vậy ấy _cứ mình ta
Để chi vậy ấy _lòng trăng lạnh
Để chi vậy ấy _đêm mưa sa
Chỉ để mong chút tình thủ thỉ
Em mang trên môi, tóc, vai gầy
Trên tà áo hững hờ khép nép
Buông nhẹ tợ dường sợ cát bay...
Buông nhẹ tợ dường sợ cát bay...
Buông nhẹ tợ dường sợ cát bay...
Rồi sắp một mùa xuân lại qua
Ngóng đợi một mình ta buốt vai
Em vẫn vô tình như quán xá
Ta đành hóa đá nữa_ xuân này
--- ooo ---
HÔM ẤY EM VỀ
Hôm ấy em về
Hanh hao quán nhỏ
Giàn hoa tím xưa
Vẫn xoà mi ngủ
Hôm ấy em về
Đàn chim lũ lượt
Kéo đến rủ rê
Cây xanh lá mướt
Có một chú nghé
Lạc giữa đàn bê
Cùng nhau gặm cỏ
Hôm ấy em về
Hôm ấy em về
Đường dài nỗi nhớ
Tà áo vân vê
Gót chân bước nhẹ
Hôm ấy em về
Mắt nai bỡ ngỡ
Tóc thôi buông thề
Bơ vơ chú thỏ
Hôm ấy em về
Cổ em trắng nuột
Ai nâng làn tóc
Dịu dàng nụ hôn?
Chỉ là gió hờn
Chỉ là mây dỗi
Tình xưa quá đỗi
Hôm ấy em về
--- ooo ---
QUÀ TẶNG
Người tặng ta đôi tay
Lược cài trên mái tóc
Người cho ta đôi mắt
Sáng cả ngõ ta về
Người cho ta vụng về
Đầy đặn thêm câu nói
Người cho ta bối rối
Ta như trăng chơi vơi
Người cho ta đôi môi
Am nồng mùa đông giá
Rồi bỗng dưng mất cả
Trăng lạnh bờ vai gầy.
L.T.K