Du khách nói gì?
Nguyễn Hồng Ngọc- Sinh viên năm nhất Trường Đại Tôn Đức Thắng
Lần đầu tiên đến với Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước, em thấy rất vui, không khí ở đây rất sôi động. Đặc biệt, em có dịp thưởng thức nhiều món ăn ngon mang đậm hương vị Đông Nam Á. Ngoài ra, có nhiều gian hàng của các nước láng giềng bán những món quà lưu niệm rất dễ thương. Em sẽ mua một món gì đó để làm kỷ niệm khi đến nơi đây.
Nguyễn Hồng Ngọc- Sinh viên năm nhất Đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Thị Thúy An- Quận 7 TP.HCM
Tôi đến Công viên 23/9 tham quan Liên hoan Ẩm thực từ rất sớm để được thưởng thức món ngon. Nhiều gian hàng ở đây trang trí rất ấn tượng, hấp dẫn du khách, không gian thoáng mát, sạch sẽ. Hơn nữa, có nhiều mức giá giá khác nhau dành cho nhiều tầng lớp du khách.
Nguyễn Thị Thúy An- Quận 7 TP.HCM
Nguyễn Văn Hương- Quận Thủ Đức TP.HCM
Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước mang nhiều sắc thái mới, du khách không chỉ được thưởng thức những món ngon trong nước, mà còn tha hồ nếm thử món ngon của các nước lân cận như: Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản,….Đây cũng là dịp cầu nối để chúng ta giới thiệu món ăn Việt đến với du khách nước ngoài.
Nguyễn Văn Hương- Quận Thủ Đức TP.HCM
Đinh Thị Thanh Hoa- Sinh viên năm 2 Học viện Hành chính TP.HCM
Tôi hoa mắt với những món ăn tại Liên hoan này, rất khó để lựa chọn vì quá nhiều món ngon. Dạo một vòng, tôi quyết định thưởng thức món trứng cá nấu rong biển ở Gian hàng đặc sản Nha Trang. Mùi vị của món này rất lạ, thanh ngọt, đậm đà và khó quên.
Đinh Thị Thanh Hoa- Sinh viên năm 2 Học viện Hành chính TP.HCM
Nguyễn Hữu Tài- Sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn
Đây là lần thứ 2 mình đến với Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước. Năm nay, Liên hoan được tổ chức khá hoành tráng, các gian hàng trang trí nhiều màu sắc bắt mắt làm cho mình phải dừng lại ngắm nghía thật lâu. Những người bạn đi cùng mình họ thấy rất hào hứng, nhìn chung giá cả ở đây cũng khá phù hợp với túi tiền của sinh viên như tụi mình.
Nguyễn Hữu Tài- Sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn
Kim Chung